Chú chó nặng 86kg được nhân viên cứu hộ khiêng xuống núi vì xụi lơ không bước nổi

JJJ, Theo Helino 17:20 16/10/2019

Trong video, có thể thấy rõ chú chó ngao Anh (English mastiff) yên vị trên cáng với khuôn mặt buồn rười rượi.

Leo núi là việc không hề dễ dàng, đặc biệt là khi bạn chưa chuẩn bị tâm lý gì hết.

Giới leo núi chuyên nghiệp có một luật "bất thành văn": Nếu đã xác định không có sức và thích lang thang thì tốt nhất là ở nhà, vì không ai muốn vác thêm một người nữa vào cuối hành trình.

Nhưng một chú chó đã chứng minh rằng, ai cũng có thể được giúp "một chút" nếu bạn gặp rắc rối.

Chú chó nặng 86kg được nhân viên cứu hộ khênh xuống núi vì quá mệt không bước nổi

Chú chó Floyd và ông chủ đã leo núi dọc đường mòn Grandeur Peak gần Salt Lake City (Mỹ) vào cuối tuần qua. Đáng buồn thay, khi chó và chủ vừa lên đỉnh thì Floyd (nặng 86kg) lại xụi lơ, không thể xuống núi được nữa.

Không biết làm thế nào, chủ nhân của Floyd liền gọi cho đội Tìm kiếm và Cứu nạn của Sở cảnh sát hạt Salt Lake.

Nhóm cứu hộ đăng lên Facebook: "Ai đó đã gọi cho chúng tôi và báo cáo rằng một con chó hơi to đã kiệt sức và không thể di chuyển xuống núi nữa".

Chú chó nặng 86kg được nhân viên cứu hộ khiêng xuống núi vì xụi lơ không bước nổi - Ảnh 2.

Chú chó Floyd nặng 86kg bị kiệt sức sau khi theo chủ đi leo núi

"Các thành viên thuộc đội cứu hộ hạt Salt Lake đã lên đường để đảm bảo Floyd có thể rời khỏi ngọn núi với chủ nhân của mình trước khi trời quá lạnh".

Chú chó nặng 86kg được nhân viên cứu hộ khiêng xuống núi vì xụi lơ không bước nổi - Ảnh 3.

"Floyd được khênh xuống núi, nó là chú chó ngoan và rất biết cách hợp tác".

Trong video, có thể thấy rõ chú chó ngao Anh (English mastiff) yên vị trên cáng với khuôn mặt buồn rười rượi. Và có lẽ, lâu lắm rồi chú mới được nhiều người khiêng đến vậy.

Theo L.B