Chồng vừa mất, con gái đã gọi gã hàng xóm là "bố": Bà mẹ lén theo dõi lập tức báo cảnh sát

Tiểu Lam, Theo Pháp luật và Bạn đọc 15:29 20/01/2022

Đôi khi chỉ vài lời nói hoặc hành động rất nhỏ từ các con cũng là những lời cảnh báo nguy hiểm mà bất cứ cha mẹ nào cũng nên lưu ý.

Theo đó, vụ việc kể trên sau khi được đăng tải trên trang Sohu, Trung Quốc đã thu hút được rất nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng nước này.

Chị Lưu (đã thay đổi danh tính) chia sẻ, chị và chồng vốn là người cùng làng. Sau thời gian hẹn hò tìm hiểu, hai anh chị cũng quyết định tiến tới hôn nhân trong sự đồng tình và chúc phúc của người thân, bạn bè.

Cuộc sống sau hôn nhân của cả hai rất hạnh phúc, tuy nhiên do điều kiện gia đình khó khăn, cả hai học vấn thấp nên chỉ có thể làm lao động chân tay. Chính vì vậy, sau khi kết hôn cả hai rời quê hương lên thành phố làm việc trong các công xưởng lớn. Sau 5 năm cùng nhau làm lụng tích góp, cuối cùng 2 vợ chồng chị cũng gom đủ tiền mua 1 căn nhà nhỏ cấp 4 ở ven ngoại ô.

Tuy nhiên đúng giai đoạn này thì chị Lưu có bầu, vì vấn đề sức khỏe nên trong thời gian dài từ lúc mang bầu cho đến khi con cứng cáp, toàn bộ gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai chồng chị. Một phần thương chồng vất vả, một phần con gái ra đời trộm vía ăn ngoan ngủ kỹ, sức khỏe tốt không ốm đau gì.

Chính vì vậy, sau khi con lớn hơn một chút, dù không đành lòng nhưng chị vẫn phải gửi con về quê nhờ ông bà lớn tuổi chăm sóc để cùng chồng đi làm kiếm thêm tiền.

Chồng vừa mất, con gái đã gọi gã hàng xóm là bố: Bà mẹ lén theo dõi lập tức báo cảnh sát - Ảnh 1.

Ngôi nhà ở quê của bố mẹ chồng chị Lưu (Ảnh: Sohu)


Thời gian cứ thế trôi qua, con gái chị cũng chuẩn bị bước sang tuổi thứ 4. Những năm vừa rồi vợ chồng chị “bạt mạng” kiếm tiền, hiện tại đã tích góp đủ một khoản tiền lo cho con ăn học tử tế.

Cả hai tính dịp tết sẽ về quê ăn tết cùng bố mẹ sau đó sẽ đón con lên ở cùng. Không ngờ vào dịp gần tết chuẩn bị về đoàn viên thì chồng chị không may gặp tai nạn qua đời.

Chồng vừa mất, con gái lại gọi gã hàng xóm là "bố"

Chồng qua đời khiến cuộc sống của chị Lưu dường như sụp đổ, mất chỗ dựa về cả thể xác lẫn tinh thần khiến chị đau đớn mãi không thể nguôi.

Sau khi lo ma chay cho chồng, chị Lưu xin nghỉ phép dài ngày để ở nhà với ông bà và con gái. Tuy nhiên, đúng vào lúc này thì chị Lưu vô tình phát hiện ra việc con gái thường xuyên gọi một người đàn ông hàng xóm là “bố”.

Chồng vừa mất, con gái đã gọi gã hàng xóm là bố: Bà mẹ lén theo dõi lập tức báo cảnh sát - Ảnh 2.

Vô tình phát hiện con gái gọi hàng xóm là "bố" (Ảnh: Sohu)

Chị đem thắc mắc hỏi bố mẹ chồng, nhưng vì cả hai đều đã lớn tuổi hiếm khi ra ngoài trừ lúc đi chợ nên ông bà cũng không rõ nguyên nhân.

Quá bất ngờ, chị đành gặng hỏi con gái vì sao lại gọi như vậy thì cô bé nói rằng “bố” thường xuyên cho cô bé kẹo để ăn. Hơn nữa các anh chị khác đều gọi như vậy nên cô bé gọi theo.

Nghe lời kể của con gái, chị Lưu bán tín bán nghi và liên tục để mắt tới người đàn ông này.

Bí mật ở nhà kho

Theo lời bố mẹ chị kể, người này mới về ở một thời gian ngắn, bình thường ông ta sống khá khép kín chẳng qua lại với ai trong làng, nhưng vì ông ta cũng khá hòa nhã chẳng động chạm đến ai nên chẳng ai chú ý mấy đến ông ta.

Nghe đến đây chị Lưu cảm thấy vô cùng bất thường, nếu đúng như lời bố mẹ chồng nói thì người đàn ông này sống 1 mình, vậy tại sao con gái chị lại nói rằng có nhiều “anh chị khác”. Điều này khiến chị thấy lo lắng nên đã lén theo dõi người đàn ông này.

Sau nhiều ngày để mắt, cuối cùng một ngày khi người đàn ông này đi vắng. Chị men theo bờ tường lẻn sang, sau khi tìm tới khu nhà kho nằm ở khu riêng lại rất khuất, chị mở cửa sổ thì phát hiện mấy đứa trẻ khoảng tầm tuổi con gái chị bị nhốt ở đây.

Nhìn trang phục trên quần áo bọn trẻ có đủ các loại từ đắt tiền đến rẻ tiền. Chị Lưu đoán rằng gã đàn ông vừa rồi là kẻ chuyên bắt cóc trẻ em.

Chồng vừa mất, con gái đã gọi gã hàng xóm là bố: Bà mẹ lén theo dõi lập tức báo cảnh sát - Ảnh 3.

Ảnh minh họa

Vì vậy đã lập tức gọi điện báo cảnh sát, sau khi gã đàn ông này bị bắt giữ và đưa đi. Cuối cùng gã này cũng khai nhận bản thân là một mắt xích trong đường dây chuyên bắt cóc, giam giữ và đào tạo trẻ em ăn xin.

Mục đích của việc bắt các em gọi hắn là “bố” để sau này đóng giả thành bố con đi xin tiền và thực hiện những mục đích xấu ở nhiều nơi khác nhau.

May mắn là chị Lưu đã kịp thời phát hiện, vì hắn ta cũng đã nhắm tới con gái chị và chuẩn bị lên kế hoạch “sang tay” - chuyển toàn bộ đám trẻ ở đây sang khu vực khác để “hành nghề”.

Qua trường hợp của chị Lưu nhắc nhở các bậc phụ huynh, kẻ xấu luôn có thể xuất hiện ở bất cứ đâu và đối tượng không có sức phản kháng như các con luôn là miếng mồi béo bở mà bọn chúng hướng tới. Chính vì vậy các cha mẹ nên để mắt quan tâm tới con cái nhiều hơn, vì đôi khi chỉ vài lời nói hoặc hành động rất nhỏ từ con cũng là những lời cảnh báo nguy hiểm cận kề.

https://soha.vn/chong-vua-mat-con-gai-da-goi-ga-hang-xom-la-bo-ba-me-len-theo-doi-lap-tuc-bao-canh-sat-20220120120458731.htm