Chó mẹ mắt đẫm lệ, buồn bã khi bị ruồng bỏ vì không còn khả năng sinh con

Hướng Dương HT, Theo Nhịp Sống Việt 22:45 18/06/2020

Những giọt nước mắt của Pit Bull đã lay động được nhiều dân mạng. Thậm chí có người còn thừa nhận họ đã bật khóc khi chứng kiến hoàn cảnh đáng thương của mẹ chó này.

Câu chuyện lay động lòng người đã xảy ra tại trung tâm chăm sóc và kiểm soát động vật Charlotte Mecklenburg Animal Care & Control (CMACC) ở Bắc Carolina.

Nhân vật chính là một mẹ chó giống pitbull có tên là Cinnamon. Người tình nguyện viên tên Sleime đã chứng kiến tất cả.

Giống như mọi ngày, anh đến chăm sóc những con chó được bảo tồn tại trung tâm này. Lúc đầu, anh định kiểm tra sức khỏe cho những con khác. Nhưng khi đi ngang qua Cinnamon, anh nhìn nó và đột nhiên thấy mẹ chó mắt đẫm lệ.

Cinnamon 7 tuổi, được sử dụng như là một con chó giống. Tuy nhiên vì đã lớn tuổi lại thừa cân nên nó không còn khả năng sinh sản. Chủ của mẹ chó pitbull thấy nó không còn hữu dụng nữa nên đã ruồng bỏ.

"Người nào đó đã để lại bà mẹ tội nghiệp này tại trung tâm, sau khi nó vừa sinh con" - Sleime viết trên Facebook.

Chó mẹ mắt đẫm lệ, buồn bã khi bị ruồng bỏ vì không còn khả năng sinh con - Ảnh 1.

Những giọt nước mắt của Cinnamon khiến người tình nguyện cảm thấy nó thật tội nghiệp.

Bài đăng của người tình nguyện viên này nhanh chóng gây bão trên mạng xã hội. Có hàng trăm người muốn nhận nuôi Cinnamon. Nhưng cuối cùng một người bạn tốt gần nhà Sleime đã được làm chủ cô chó.

Chủ sở hữu mới của Cinnamon có tên là Meg Meghan Shelton. Chia sẻ về niềm vui khi nhận nuôi mẹ chó, người phụ nữ cho biết: "Tôi dành một vị trí đặc biệt trong tim mình cho những con chó pitbull. Khi nhìn thấy video về Cinnamon khóc trong lồng, tôi cũng đã khóc. Và đứa con bé bỏng của tôi cũng không kìm được nước mắt.

Tôi đưa cho chồng tôi xem hình ảnh về Cinnamon và anh ấy nói chúng tôi sẽ lên đường gặp nó vào ngay sáng hôm sau".

Khi gia đình nhà Meg Meghan đến nhận nuôi mẹ chó, thật dễ dàng nhận thấy niềm vui của Cinnamon được thể hiện. Đó đi xung quanh mọi người, vẫy đuôi mừng hớn hở, giống như một người khi trúng giải độc đắc vậy.

Gia đình nhà Meg Meghan đã đổi tên cho mẹ chó này thành Rosie - có nghĩa là về nhà với họ.

Trước đó nhà này cũng đã nhận nuôi một chú chó pitbull 3 tuổi tên Blu.

Người chủ mới lo lắng rằng không biết Rosie và Blu có hòa hợp nhau không? Nhưng thật bất ngờ, chúng còn nôn nóng chạm mặt nhau hơn cả mọi người trong gia đình. Và sau đó trở nên thân thiết với nhau.

Chó mẹ mắt đẫm lệ, buồn bã khi bị ruồng bỏ vì không còn khả năng sinh con - Ảnh 2.
Chó mẹ mắt đẫm lệ, buồn bã khi bị ruồng bỏ vì không còn khả năng sinh con - Ảnh 3.
Chó mẹ mắt đẫm lệ, buồn bã khi bị ruồng bỏ vì không còn khả năng sinh con - Ảnh 4.

Mẹ chó bên tổ ấm mới của nó.

Về phần Sleime, cô ấy rất vui khi có được Cinnamon kết thúc có hậu.

Nguồn Reshareworthy