Chiều 29 Tết, người dân thủ đô đổ dồn về phố cổ để mua sắm và cảm nhận không khí Tết ngập tràn

PV - Ảnh: Phương Thảo, Theo Trí Thức Trẻ 18:31 14/02/2018

Chiều 29 Tết, vẫn có khá đông người dân đổ về khu vực phố cổ như Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Lược để được hòa mình giữa dòng người đông đúc và cảm nhận hương vị Tết truyền thống, cũng như mua sắm thêm những thứ cần thiết cho gia đình trong dịp Tết.

Chiều 29 Tết, trái ngược với sự vắng vẻ tại các con phố khác, khu vực phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hàng Lược vẫn tấp nập người mua kẻ bán. Dòng phương tiện nối đuôi nhau nhích từng chút một trên con phố này.

Đã thành thông lệ, cứ vào cuối năm, chợ hoa trên phố Hàng Lược lại trở thành điểm hẹn của người dân Thủ đô. Mỗi năm, chợ chỉ họp duy nhất 1 phiên, kéo dài từ 23 tháng Chạp đến 30 Tết và được xem là chợ hoa lâu đời nhất Hà Nội.

Chiều 29 Tết, người dân thủ đô đổ dồn về phố cổ để mua sắm và cảm nhận không khí Tết ngập tràn - Ảnh 1.

Nhiều trẻ em thích thú khi được ông bà cho đi chợ hoa ngày Tết.

Chiều 29 Tết, người dân thủ đô đổ dồn về phố cổ để mua sắm và cảm nhận không khí Tết ngập tràn - Ảnh 2.

Nhiều người dân có thể cảm nhận được không khí mua bán tấp nập giữa khu phố cổ sầm uất những ngày cuối năm.

Chiều 29 Tết, người dân thủ đô đổ dồn về phố cổ để mua sắm và cảm nhận không khí Tết ngập tràn - Ảnh 3.

Với nhiều người dân Hà Nội, dạo chợ hoa phố cổ để sắm một cành đào, cây quất đã trở thành thú vui không thể lãng quên.

Chiều 29 Tết, người dân thủ đô đổ dồn về phố cổ để mua sắm và cảm nhận không khí Tết ngập tràn - Ảnh 4.

Người Hà Nội có thể thỏa thích ngắm nghía, cân nhắc trước khi quyết định "rước xuân" về nhà.

Chiều 29 Tết, người dân thủ đô đổ dồn về phố cổ để mua sắm và cảm nhận không khí Tết ngập tràn - Ảnh 5.

Bên cạnh đào quất, tại chợ hoa Hàng Lược có thêm nhiều loại hoa khác nhau

Chiều 29 Tết, người dân thủ đô đổ dồn về phố cổ để mua sắm và cảm nhận không khí Tết ngập tràn - Ảnh 6.
Chiều 29 Tết, người dân thủ đô đổ dồn về phố cổ để mua sắm và cảm nhận không khí Tết ngập tràn - Ảnh 7.

Những cây đào nhỏ xinh được đặt trên những chiếc ghế nhựa phục vụ nhu cầu sắm cây cảnh chưng Tết của người dân Thủ đô

Chiều 29 Tết, người dân thủ đô đổ dồn về phố cổ để mua sắm và cảm nhận không khí Tết ngập tràn - Ảnh 8.

Có người đến đây không phải để mua bán mà chỉ muốn du xuân, tận hưởng không khí tấp nập, rộn ràng chỉ thấy ở một thời khắc đặc biệt trong năm.

Bên cạnh đó, phố Hàng Ngang, Hàng Đào là con phố thời trang chuyên bán sỉ lúc nào cũng trong tình trạng đông đúc. Tuy nhiên, những ngày cuối năm, nhiều cửa hàng thời trang đã đổ hết quần áo ra vỉa hè để bán hạ giá, xả kho.

Chiều 29 Tết, người dân thủ đô đổ dồn về phố cổ để mua sắm và cảm nhận không khí Tết ngập tràn - Ảnh 9.

Các cửa hàng quần áo trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào vẫn tấp nập người mua

Giá cả hàng tồn cũng rất vừa phải, áo khoác 500 - 700 ngàn đồng, chân váy 100 - 400 ngàn đồng, áo len 100 - 500 ngàn đồng tùy loại, quần áo trẻ con chỉ dao động trong khoảng 100 - 150 nghìn đồng... Nếu khéo mặc cả và mua những ngày cận tết, khách còn có thể giảm được khoảng phân nửa giá.

Chiều 29 Tết, người dân thủ đô đổ dồn về phố cổ để mua sắm và cảm nhận không khí Tết ngập tràn - Ảnh 10.

Nhiều người dân vẫn đổ về đây lựa đồ, mua hàng giảm giá sâu

Chiều 29 Tết, người dân thủ đô đổ dồn về phố cổ để mua sắm và cảm nhận không khí Tết ngập tràn - Ảnh 11.

Một số người dân bày bán các mặt hàng quần áo giảm giá ngay ngoài vỉa hè, tiện cho khách hàng tấp vào chọn lựa

Chiều 29 Tết, người dân thủ đô đổ dồn về phố cổ để mua sắm và cảm nhận không khí Tết ngập tràn - Ảnh 12.

Các cửa hàng bán đồ trẻ em cũng treo biển giảm giá khá nhiều

Chiều 29 Tết, người dân thủ đô đổ dồn về phố cổ để mua sắm và cảm nhận không khí Tết ngập tràn - Ảnh 13.

Rất đông người dừng lại tranh thủ lựa chọn quần áo giảm giá chiều 29 Tết

Chiều 29 Tết, người dân thủ đô đổ dồn về phố cổ để mua sắm và cảm nhận không khí Tết ngập tràn - Ảnh 14.

Do lượng người dân đổ về đây đông nên tuyến phố này đã xuất hiện tình trạng ùn tắc.