Chia tay rồi, bạn có muốn nói gì với người yêu cũ hay không?

Cô Chang, Theo Trí Thức Trẻ 06:00 26/06/2020

Bạn có nhận ra được điều gì sau khi hai người chia tay không, hay chỉ đơn thuần cảm thấy tiếc nuối hoặc thoả mãn mà thôi?

1. "Cảm ơn anh đã ngoảnh nhìn lại

May mắn thay em đã rời đi"

Chia tay chính là để chuẩn bị cho một mối quan hệ tốt hơn.

Ngày trước em không tin câu nói này, nhưng bây giờ, nếu em có thể nghĩ về cuộc gặp gỡ của chúng ta và khoảng thời gian yên bình sau khi chia tay, có lẽ sẽ rất buồn. Nhưng cũng chính vì nỗi buồn đó, em lại biết trân trọng những tháng ngày hiện tại, cũng nhờ vậy mà em biết được em đã từng yêu anh như thế nào.

Em thực sự hạnh phúc, đã tin rằng chúng ta sẽ mãi như vậy, tương lai còn dài, chúng ta phải tiếp tục bước cùng nhau, cho đến khi mái tóc chuyển hoa râm cho đến bây giờ, em đã biết, thực sự, chẳng có gì là mãi mãi.

Chia tay rồi, bạn có muốn nói gì với người yêu cũ hay không? - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

2. Hoá ra em chưa bao giờ là ánh sáng của anh

Em đã nghĩ rằng mình thật sự mạnh mẽ, tự ý lẻn vào thế giới của anh, muốn kéo anh ra khỏi quá khứ.

Nhưng hoá ra, đối với anh, em chỉ là một cái bóng đen làm nền cho mặt trời cũ anh không thể quên.

3. Tôi hy vọng rằng kể từ bây giờ, anh sẽ không gặp bất kì một cô gái nào hay nghi ngờ, nhạy cảm, ích kỷ và bướng bỉnh như tôi.

Một cô gái như vậy không thích hợp làm bạn gái của anh, nhưng anh cũng không biết được, cô ấy yêu anh nhiều như thế nào.

Chia tay rồi, bạn có muốn nói gì với người yêu cũ hay không? - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

4. Anh đối với em, chắc giống như đối với một đứa trẻ

Nếu có thể, em hy vọng rằng thứ cảm xúc này không có lần thứ hai nữa

Chúng ta đều sai, chúng ta còn quá trẻ để hiểu và trân trọng

Em không đủ tốt nên khiến anh thất vọng

Em sẽ rất ghen tị với những đứa trẻ khác đến với anh sau em

Anh sẽ cho cô ấy tất cả những gì tốt đẹp

Cô gái ấy sẽ chẳng phải là em.

5. Có người hỏi em rằng, chia tay, nhớ người yêu cũ không?

Thật khó để nói nhớ hay không, vì tình cũ giống như một cái cây, em vô tình va vào, dĩ nhiên sẽ cảm thấy đau, và trong một thời gian dài như vậy, em đã quên mất nó đã làm đau đến mức nào.

Cái cây sẽ vẫn ở đó, còn em sẽ không bao giờ đến gần đấy nữa.

6. Thực tế là bức thư tình đẫm nước mắt nhất chính là lịch sử trò chuyện.

Lịch sử trò chuyện là thứ duy nhất không thể bị thay đổi, là thứ ghi lại từ lúc hai người chỉ ngại ngùng nhắn nhủ đã ăn cơm chưa, đang làm gì đấy, cho đến tận khi hai người không còn gì để nói với nhau nữa.

Khi bạn vô tình kéo đến cái tên đã từng rất quen thuộc đấy, nhấn vào, bạn biết rằng hai người đã không là gì của nhau nữa rồi.

Chia tay rồi, bạn có muốn nói gì với người yêu cũ hay không? - Ảnh 3.

(Ảnh minh hoạ)

7. Cuối cùng, em cũng hiểu được cảm giác thực sự buông tay ai đó

Có một khoảng trống rỗng trong trái tim, nhưng biết sao được, em vẫn tiếp tục cuộc sống của mình, vẫn làm việc, ăn, ngủ, chơi game.

Trước đây, khi còn hay giận dỗi, em thường đổi avatar, xoá bạn bè. Nhưng hiện tại, em đã quá lười biếng để thay đổi, để xoá bỏ.

Anh vẫn còn ở đâu đó trong cuộc sống này, nhưng sẽ không có một điểm giao nào nữa.

Có hai điều mà em đã bình tĩnh để nhận ra: một là, cuối cùng tình cảm em dành cho anh đã cạn kiệt; và thứ hai, hi vọng thật lâu nữa chúng ta vẫn có thể mỉm cười khi vô tình gặp nhau.