Đối với khán giả yêu thích các phiên bản "The Face" trên toàn thế giới, điểm đặc trưng ở mỗi phòng loại là HLV sẽ ngồi xem hồ sơ hình ảnh của 2 thí sinh bị đưa vào phòng loại, sau đó sẽ nghe ý kiến của từng người rồi chọn ra người phải ra về.
Phòng loại chuẩn "The Face" là phải như này!
Tuy nhiên, "The Face Vietnam" thì dường như không có khái niệm phòng loại khi luôn tận dụng những bối cảnh sẵn có để làm luôn và nhiều khi không có cả ghế lẫn hồ sơ hình ảnh. Điều này làm fan của "The Face" cảm thấy không hài lòng.
Phiên bản Việt thì có gì xài nấy, mà đa số là HLV toàn đứng thôi!
Những tưởng sự xuất hiện của HLV "The Face Thailand" trong tập 6 sẽ trở thành động lực để ban tổ chức phiên bản Việt đầu tư phòng loại cho chỉn chu hơn để nở mày nở mặt với HLV nước bạn.
Tuy nhiên, cái đúng duy nhất là phòng tối, còn lại thì... không có ghế, không có cả hồ sơ hình ảnh. Chị Lukkade có tới thì cũng phải đứng như 3 HLV Việt Nam cho công bằng nhé!
Khán giả "phẫn nộ" vì chương trình vẫn không có ghế