Con gái ấy mà, cứ nói là khó hiểu, khó đoán nhưng thực ra quanh đi quẩn lại họ cũng chỉ có từng đó tính cách, từng đó đặc điểm. Chẳng hạn như con gái khi yêu thường nữ tính hơn, hay nhõng nhẽo hơn, thỉnh thoảng còn mắc thêm bệnh suy diễn, tưởng tượng linh tinh và thiếu cảm giác an toàn nữa. Trong khi đó, một cô nàng còn độc thân cũng có những nhận dạng riêng của mình. Và muốn "check" thực hư điều đó thì thực sự không khó chút nào cả!
Yêu đương gì đó là chuyện của người khác cơ mà, còn gái-tam-gọi-là-ế cuộc sống chỉ xoay quanh công việc, ăn ngủ và đôi khi là idol thôi
Mọi vấn đề tưởng to tát nhất như ế lâu năm, chưa có nụ hôn đầu, bị giục giã kiếm người yêu so ra đều kém nghiêm trọng hơn việc hết tiền
Vì chưa bao giờ trải qua mấy thứ lãng mạn nên trái tim những cô nàng này thực ra cũng yếu mềm và dễ rung động
Tình yêu vườn trường, crush, "gà bông" gì đó là những khái niệm hoàn toàn nằm ngoài suy nghĩ của bạn
Kể cũng lạ, cứ những đứa ế nhất lại là những đứa hay nói đạo lý tình yêu, hay trở thành chuyên gia tư vấn tình cảm nhất!
Chúc phúc thì chúc phúc nhưng nhìn cảnh chúng nó cứ dần bỏ mình mà đi không buồn sao được
Chẳng có gì đáng buồn hơn việc bạn chơi với một hội bạn mà đứa nào đứa nấy đều có đôi có cặp hết, lạc lõng thực sự đấy
Và tất nhiên, đám bạn thì cũng luôn quan tâm đến tình trạng mối quan hệ của bạn, chẳng thua kém gì gia đình, người thân của bạn cả