Chỉ 800 nghìn, gái xinh biến phòng trọ bừa bộn thành không gian sang xịn mịn, dân tình nháo nhào xin ở chung

Vân Trang, Theo Trí Thức Trẻ 18:47 03/05/2020

Nếu bạn nghĩ sinh viên không dư dả tiền bạc nên khó decor được nhà cửa thì câu chuyện của cô nàng này nhất định sẽ khiến bạn phải suy nghĩ lại!

Với sinh viên xa nhà hay người mới lên thành phố đi làm, mỗi khi đi thuê trọ tìm được căn nhà vừa ý mà giá cả hữu nghị là một điều khá khó khăn. Nếu tiền cho thuê rẻ thì thường đồng nghĩa với vị trí căn nhà sâu trong hẻm, thiếu thốn tiện nghi và vật chất thường xuống cấp. Vậy nên phong trào cải tạo nhà cửa giá rẻ đã ra đời!

Mới đây, dân mạng được dịp trầm trố trước cách một nữ sinh ĐH Khoa học Huế đã biến hóa căn phòng của mình với giá chỉ 800.000 đồng. Từ một căn phòng chật hẹp, bừa bội và không có gì đặc biệt, cô nàng đã "đập đi xây lại", biến nó thành nơi cực kỳ xinh xắn, dễ chịu và tất nhiên là siêu hợp cho việc sống ảo mỗi khi trở về nhà.

Căn phòng ban đầu khá chật hẹp, bừa bội và không có gì đặc biệt.

Cô bạn đã tự mình tìm tòi và nhờ thêm sự giúp đỡ của người thân để cải tạo lại cả không gian.

Vì căn phòng khá chật hẹp nên Thảo Nguyên - nữ chính, đã phải cân nhắc rất nhiều trong việc phân chia từng không gian. Cô nàng lên ý tưởng bao quát một lần, rồi nghĩ đến phối màu, sơn lại tường và tự mua đồ trên mạng. Để khiến nhà trông rộng rãi và thoáng mát, "cứu tinh" của Thảo Nguyên chính là lớp sơn lại màu sáng cùng những vật dụng thiết kế nhỏ.

"Đây là món quà mình tự tặng bản thân vào dịp sinh nhật. Do tự làm từ A đến Z nên chi phí được giảm tải rất nhiều. Ban đầu vì khá bừa nên phải dọn hết một loạt sang phòng khác rồi mới tiến hành sơn tường, sơn lại khung cửa sổ. Khó khăn nhất là đôi lúc sắp xếp mãi nhưng vẫn không ưng ý, phải đổi liên tục cả ngày trời mới tìm ra góc phù hợp".

Điều đặc biệt, tổng tiền cải tạo phòng chỉ mất khoảng 800.000 đồng: "Nói ra số tiền nhiều người sẽ không tin nhưng sự thực mình toàn tái chế lại đồ cũ. Kệ tủ, giường cũng là mua sơn về tự sơn lại theo tone phòng. Những vật dụng nào không thể tái chế thì mình mới đặt mua và cũng hạn chế hết sức có thể".

Chân dung cô bạn Thảo Nguyên, sinh viên trường ĐH Khoa học Huế.

Bí quyết của Thảo Nguyên là chọn tường màu sáng và dùng những vật dụng thiết kế nhỏ.

Với Thảo Nguyên, phòng trọ là nơi ở suốt thời gian đi học nên chịu khó chăm chút cho nó một tẹo chắc chắn sẽ không thiệt đi đâu. Cứ về đến phòng thấy nơi ở sạch sẽ là lại có động lực làm việc lại liền.

"Cảm giác được sống trong không gian mới này tuyệt vời lắm, đi đâu cũng chỉ muốn về nhanh thôi. Bản thân mình luôn hằng mong được ngủ trên một chiếc giường ấm áp, tương tấ nên make over dù có cực xíu nhưng nhìn thảnh quả lại thấy yêu đời, yêu bản thân hơn nhiều".

Từng chi tiết đều được chủ nhân của căn phòng chú ý chăm chút

Căn phòng giờ đây như được khoác lên lớp áo mới, trở thành không gian chill cực chill.