Check camera thấy cô giáo bấm điện thoại cả ngày, phụ huynh nhắc thì cô đáp một câu “cạn lời”

Lam Giang, Theo Nhịp Sống Việt 16:29 31/10/2021

Chi gần 5,5 triệu đồng để thuê cô giáo trông con, còn cho cô mượn nhà để trông thêm các bé khác nhưng vị phụ huynh này đã nhận lại sự thất vọng tràn trề.

Chị L., (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) chia sẻ, sau thời gian nghỉ ở nhà do giãn cách thì hiện tại vợ chồng chị đều phải đi làm. Ông bà hai bên là công chức nhà nước, chưa nghỉ hưu nên không thể hỗ trợ việc chăm cháu. Chính vì vậy, chị L. quyết định tìm thuê một giáo viên mầm non đến nhà trông con. 

Em bé nhà chị L. hiện 18 tháng tuổi. Chị thỏa thuận trả cô giáo 5,4 triệu đồng/tháng để trông nom và chăm sóc bé. Thời gian làm việc là từ 7h30-17h hàng ngày. Để tạo điều kiện cho cô giáo, chị L. còn cho cô mượn nhà để cô cùng đồng nghiệp trông thêm 3 bạn nhỏ khác. Như vậy, hàng ngày 2 cô giáo trông 4 học sinh (trong đó 1 bé là con chị L.). 

Bà mẹ này chia sẻ thêm, chị chỉ thuê cô đến trông con, cho cháu ăn, chơi, ngủ, không phải dạy học hay làm thêm việc nhà. 

2 ngày đầu tiên chị L. chưa lắp camera nên cũng không nắm được tình hình cô trò ở nhà như thế nào. Thế nhưng đến ngày thứ 3, khi đã có camera, chị L. check camera thường xuyên thì phát hiện 1 trong 2 cô ngồi bấm điện thoại cả ngày, kệ các cháu tự chơi. Chỉ có 1 cô còn lại trông, chơi cùng các cháu nhưng trên tay cũng lăm lăm chiếc điện thoại không rời. 

Check camera thấy cô giáo bấm điện thoại cả ngày, phụ huynh nhắc thì cô đáp một câu “cạn lời” - Ảnh 1.

Nhiều phụ huynh chia sẻ, khi xa con họ rất nóng ruột và luôn quan sát camera để biết con đang làm gì (Ảnh minh họa)

Khi mình gọi điện nhắc nhở, cô giáo chưa biết nhà lắp camera nên cô chối bay chối biến, nói không dùng điện thoại. Đến khi mình nói cho cô biết là nhà đã lắp camera thì cô mới thôi.

 Mình rất bực vì đã tạo điều kiện cho cô như thế nhưng cô lại trông các cháu hời hợt. Nếu không làm được thì thiết nghĩ các cô đừng nhận rồi đi làm mà như đi chơi thế này. Mình muốn thuê cô giáo mầm non vì nghĩ rằng các cô có nghiệp vụ sư phạm, sẽ chăm sóc các cháu tốt hơn nhưng như này thì chán quá” - chị L. nói.

Điều chị L. cảm thấy thất vọng hơn là sau khi bị nhắc nhở và cũng biết nhà đã lắp camera thì cô giáo đã nhắn tin cho chị và nói có camera thì cô không trông nữa. 

Sau việc này, L. quyết định sẽ tìm thuê một bác giúp việc đến trông con giúp mình. Giống như bao bà mẹ khác, L. cũng chỉ mong dịch bệnh sớm được kiểm soát, các con có thể đến trường thì mọi việc sẽ đỡ vất vả hơn.