Cháy rực trên sân Thống Nhất, HAGL ghi dấu ấn rạng rỡ ở đấu trường châu Á

NGÔ TRÀ, Theo PL&BĐ 20:24 01/05/2022

Trong ngày nói lời chia tay với đấu trường AFC Champions League, những "đứa con cưng" của bầu Đức đã khiến bóng đá Việt Nam "nở mày nở mặt".

HAGL 1-0 Sydney FC | AFC Champions league

Phút 39, Văn Toàn bật cao đánh gót cực kỳ điệu nghệ sau đường chuyền dài từ sân nhà của Công Phượng. Bóng đến chân Minh Vương ờ góc phải vòng cấm địa Sydney FC. Tiền vệ "con cưng" của thầy Park căng bóng sệt đập trúng chân hậu vệ đội bạn nẩy lên. Nhanh như cắt, Washington Brandao ập vào kết thúc điệu đà bằng má ngoài chân trái trong sự truy cản của hậu vệ đối phương, đưa bóng đi hiểm hóc vào góc cao khiến thủ thành Andrew Redmayne bay hết tầm nhưng cũng bó tay.

Sân Thống Nhất như vỡ tung trong tiếng hò reo của khán giả. HLV Kiatisuk nắm chặt tay ăn mừng. Sau những nỗ lực cực "cháy" trên mặt sân vẫn còn sũng nước, HAGL tìm được niềm vui trong trận đấu cuối cùng ở đấu trường AFC Champions League mùa này.

Cháy rực trên sân Thống Nhất, HAGL ghi dấu ấn rạng rỡ ở đấu trường châu Á - Ảnh 2.

Bàn thắng ấy là cực kỳ xứng đáng với sự cống hiến hết mình của thầy trò HLV Kiatisuk từ đầu trận. Có những thởi điểm Sydney FC tỏ ra ép sân, song suốt hiệp đấu đầu tiên các cầu thủ HAGL chơi tấn công cực kỳ nỗ lực. Họ tung được đến 6 pha kết thúc về khung thành đối phương, với tinh thần chiến đấu rực cháy, bất chấp mặt sân vẫn còn ướt có khả năng bào mòn thể lực khá lớn.

Trong ngày Văn Toàn lại được đeo băng đội trưởng, rõ ràng Zico Thái đã tạo được tâm lý cực tốt cho các học trò của mình với quyết tâm ghi dấu ấn trong ngày chia tay đấu trường châu lục bằng một trận thắng trọn vẹn, để bầu Đức có thể tự hào với thứ bóng đá đẹp mà mình dày công đem lại cho HAGL.

Cháy rực trên sân Thống Nhất, HAGL ghi dấu ấn rạng rỡ ở đấu trường châu Á - Ảnh 3.

Phút 61, Công Phượng thêm lần khiến cả sân Thống Nhất phải ồ lên, nhưng là đầy tiếc nuối khi pha ngoặt bóng "đẹp như tranh vẽ" của "Messi Việt" lại kết thúc bằng cú sút trong vòng cấm tìm đúng đến vị trí của thủ môn Andrew Redmayne. Nếu thành bàn, đấy sẽ là pha kết thúc ghi dấu ấn đậm nét của Công Phượng ở đấu trường châu Á.

Phút 75, đến lượt Tuấn Anh tung cú sút xa từ cự ly khoảng 25 mét, đưa bóng đi sạt xà ngang khung thành Sydney FC. Càng đá, tinh thần của HAGL càng lên cao, dù hàng thủ của họ phải chống chọi với không ít pha tấn công của đội khách.

Cho đến phút thi đấu chính thức cuối cùng, Hữu Tuấn vẫn tự tin đánh gót trong vòng cấm đội nhà, HAGL vẫn chơi nhịp nhàng và cực kỳ tự tin trước đội bóng đến từ Australia. Phút bù giờ thứ hai, Baiano có pha biểu diễn trong vòng cấm đối phương "như Công Phượng" trước khi tung cú cứa lòng hiểm hóc đưa bóng bật cột dọc xa, suýt kết liễu đối phương bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0.

Rốt cuộc, với đến 5 sự thay đổi người trong hiệp hai, Sydney FC vẫn phải chấp nhận trận thua trước HAGL, tiếc nuối nhìn đội bóng phố Núi ghi dấu ấn cực kỳ đậm nét ở đấu trường châu Á, giương danh bóng đá Việt Nam đầy tự hào.

Cháy rực trên sân Thống Nhất, HAGL ghi dấu ấn rạng rỡ ở đấu trường châu Á - Ảnh 4.

Tỷ số: HAGL 1-0 Sydney FC

Đội hình thi đấu

HAGL: Huỳnh Tuấn Linh, Kim Dong-su, Mauricio Barbosa, Hữu Tuấn, Hồng Duy, Vũ Văn Thanh, Tuấn Anh, Minh Vương, Công Phượng, Văn Toàn, Brandao.Sydney FC:

Sydney FC: Andrew Redmayne, James Donachie, Ben Warland, Harry Van Der Saag, Connor O'Toole; Anthony Caceres, Paulo Retre, Milos Ninkovic, Luciano Narsingh, Trent Buhagiar, Adam Le Fondre.

Ghi bàn

Brandao (39')

https://soha.vn/chay-ruc-tren-san-thong-nhat-hagl-ghi-dau-an-rang-ro-o-dau-truong-chau-a-20220501195316301.htm