Châu Đăng Khoa sau ồn ào từ đạo nhạc đến đạo thơ: Bài hát và tác giả còn lại giá trị gì trong mắt công chúng?

Nguyệt Kiều, Theo Trí Thức Trẻ 08:00 11/01/2019

“Người lạ ơi” và “Tình nhân ơi” là hai ca khúc nổi tiếng không thể bàn cãi, nhưng Châu Đăng Khoa dường như đang có một bàn thua lớn trong sự nghiệp sáng tác của mình với loạt ồn ào đạo nhạc, đạo thơ.

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa dùng thơ của 2 tác giả để làm "cảm hứng" cho ca khúc "Tình nhân ơi" của mình, và những lời xin lỗi thiếu chân thành của anh buộc một nhà thơ cùng đơn vị nắm bản quyền phải lên tiếng bày tỏ sự bức xúc. Cách hành xử qua loa, bị cho là đánh tráo khái niệm của Châu Đăng Khoa không chỉ khiến những người liên quan mà đến khán giả cũng thở dài ngán ngẩm. Nhận lỗi và sửa lỗi ở trong trường hợp của Châu Đăng Khoa với 2 tác giả Linh Linh và Lạc Hi là hết sức đơn giản, nhưng Châu Đăng Khoa lại từ chối cách ứng xử hợp tình hợp lý để rước lấy những vết đen không đáng có trong sự nghiệp của mình.

Nghi án đạo nhạc, cáo buộc đạo thơ bủa vây bản hit "Tình nhân ơi"

Nhạc sĩ Châu Đăng Khoa và scandal đạo nhạc, đạo thơ cho ca khúc "Tình nhân ơi" đang là tâm điểm chú ý của khán giả quan tâm đến nhạc Việt vào đầu năm 2019.

Ca khúc "Tình nhân ơi" khi vừa ra mắt đã dính nghi án đạo nhái phần giai điệu với ca khúc "Nước mắt" của nhóm nhạc V4MEN đã phát hành 12 năm trước, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở nghi vấn của khán giả và những tin nhắn của một cựu thành viên nhóm nhạc V4MEN. "Sóng gió" đạo nhạc vừa qua đi, Châu Đăng Khoa lại đối mặt với những lời cáo buộc không thể phủ nhận khác. Cáo buộc lần này liên quan đến việc đạo lời.

Linh Linh, tác giả của khổ thơ được Châu Đăng Khoa "mượn" vào trong bài hát "Tình nhân ơi" đã liên hệ với nhạc sĩ trẻ để mong có được câu trả lời thỏa đáng về sự trùng hợp bất thường. Hai bên đã có được thỏa thuận và đi đến kết luận cuối cùng, thế nhưng khi bài xin lỗi của nhạc sĩ Châu Đăng Khoa lên sóng, tranh cãi lại nổ ra và buộc anh phải lên tiếng lần thứ 2.

Tại lần lên tiếng thứ 2 này, Châu Đăng Khoa đã thừa nhận rằng trong quá trình sáng tác ca khúc "Tình nhân ơi", anh không chỉ "lấy cảm hứng" từ thơ của 1 mà đến 2 tác giả. Mà khán giả còn bất ngờ hơn khi biết rằng Châu Đăng Khoa đã vay mượn ý tưởng từ Linh Linh để viết nên ca khúc "Người lạ ơi", và đến 1 năm sau anh mới… biết đến tác giả và xin phép sử dụng bài thơ.

Châu Đăng Khoa sau ồn ào từ đạo nhạc đến đạo thơ: Bài hát và tác giả còn lại giá trị gì trong mắt công chúng? - Ảnh 1.
Châu Đăng Khoa sau ồn ào từ đạo nhạc đến đạo thơ: Bài hát và tác giả còn lại giá trị gì trong mắt công chúng? - Ảnh 2.

Một đoạn thơ và một bài thơ của tác giả Linh Linh giống với lời của ca khúc "Tình nhân ơi" và "Người lạ ơi" của Châu Đăng Khoa

Trong muôn ngàn những cách giải quyết mà nhạc sĩ Việt thường dùng khi dính vào nghi án đạo nhái như thẳng thừng phủ nhận, cho là "vô tình trùng hợp", im lặng cho qua hay nói những câu nói nước đôi như ""Nếu cách hát khác, người hát khác và lời khác thì đã thành một bài hát khác", Châu Đăng Khoa đã có một hành động khá đáng khen đó là nhận trách nhiệm và có phương án xử lý.

Tuy nhiên, cách xử lý của Châu Đăng Khoa lại chính là tác nhân gây ra làn sóng phẫn nộ không chỉ cho những người giữ tác quyền gốc của bài thơ mà cả công chúng theo dõi toàn bộ lùm xùm.

Chuyện nhỏ nhưng không hề nhỏ

Nhìn lại những gì Châu Đăng Khoa đã làm trong suốt scandal đạo nhái và vay mượn ý tưởng vừa qua, khán giả chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm.

Anh dùng 6 triệu đồng cho 2 bài thơ để dàn xếp vấn đề tác quyền, trong khi "Người lạ ơi" là bản hit đình đám trong suốt năm qua và "Tình nhân ơi" cũng đang trên đà thành hit lớn, lợi nhuận đến từ 2 ca khúc này là một con số không hề nhỏ.

Anh không hề nói rõ ràng là mình đã sử dụng tác phẩm nào của Linh Linh để làm chất liệu cho "Người lạ ơi" và "Tình nhân ơi", và dùng những từ ngữ giảm nhẹ như "truyền cảm hứng", "hợp tác chung" để nói về hành vi sao chép. Hành động của Châu Đăng Khoa cũng khiến nhiều người cảm thấy đây là một lời xin lỗi thiếu chân thành.

Châu Đăng Khoa sau ồn ào từ đạo nhạc đến đạo thơ: Bài hát và tác giả còn lại giá trị gì trong mắt công chúng? - Ảnh 3.

Châu Đăng Khoa

Linh Linh, tác giả của hai bài thơ được Châu Đăng Khoa "vay mượn" vào hai ca khúc "Người lạ ơi" và "Tình nhân ơi" là một người kín tiếng và không thích lùm xùm. Động thái ban đầu nhận 6 triệu đồng cho 2 bài thơ – 1 con số chỉ mang tính tượng trưng và đồng ý khép lại câu chuyện của cô là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Tuy nhiên, phản ứng hời hợt không thấy rõ thành ý của Châu Đăng Khoa đã khiến nữ nhà thơ và đơn vị nắm giữ bản quyền của bài thơ không thể im lặng lâu hơn được nữa.

Châu Đăng Khoa sau ồn ào từ đạo nhạc đến đạo thơ: Bài hát và tác giả còn lại giá trị gì trong mắt công chúng? - Ảnh 4.

Tác giả Linh Linh không chấp nhận lời xin lỗi thiếu chân thành của Châu Đăng Khoa

Châu Đăng Khoa vốn dĩ đã có thiếu sót ngay từ trước khi phát hành 2 bản hit đình đám là "Người lạ ơi" và "Tình nhân ơi", bởi vì anh đã sử dụng những chất liệu được lan truyền rộng rãi trên các trang mạng xã hội mà không chú ý tìm hiểu nguồn gốc. Sai lầm đến từ cách làm việc thiếu cẩn trọng này hoàn toàn có thể được sửa chữa một cách triệt để bằng cách thỏa thuận với tác giả, đưa ra mức bồi thường phù hợp và quan trọng nhất là một lời xin lỗi xác đáng. Tuy nhiên, sau nhiều lần lên tiếng, Châu Đăng Khoa vẫn chưa thể làm hài lòng được cả khán giả lẫn cá nhân và đơn vị trực tiếp liên quan.

Trong diễn biến mới nhất, nhà xuất bản Người Trẻ Việt - đơn vị đang nắm giữ bản quyền của hai bài thơ bị mượn ý tưởng đang hoàn thiện thủ tục khởi kiện nhạc sĩ Châu Đăng Khoa. Trong thư cảnh báo vi phạm bản quyền sáng tác, nhà xuất bản đại diện cho nhà thơ Linh Linh đã một lần nữa nhấn mạnh lại lập trường của mình về vụ việc. 

Người Trẻ Việt khẳng định rằng không yêu cầu bồi thường bằng tiền hay vật chất mà chỉ mong muốn nhạc sĩ Châu Đăng Khoa bày tỏ thiện chí để khắc phục hành vi vi phạm, cũng như bày tỏ sự tôn trọng bản quyền của tác giả và đơn vị nắm giữ bản quyền. Sự việc tưởng nhỏ nhưng không hề nhỏ, những diễn biến ngày một nghiêm trọng của vụ việc "mượn ý tưởng" đều bắt nguồn từ cách xử lý vấn đề thiếu thỏa đáng của Châu Đăng Khoa.

Là vô tình hay bất chấp để PR thì cũng thành dở

Trong khi câu chuyện vay mượn ý thơ vẫn còn kéo dài ra mãi và chắc hẳn tranh cãi vẫn chưa dừng lại ở đây, "Tình nhân ơi" vẫn giữ được nhiệt độ của mình dù là một ca khúc bị gắn mác đạo từ lời đến nhạc. Qua hai scandal liên tiếp về việc đạo nhạc và đạo thơ cho ca khúc "Tình nhân ơi" mà nhất là cách hành xử vụng về, thiếu khôn ngoan trong scandal đạo thơ, nhiều người tự hỏi liệu có phải Châu Đăng Khoa đang bất chấp để PR cho sản phẩm của mình?

Còn nhớ khi Châu Đăng Khoa công khai đoạn tin nhắn của cựu thành viên 4MEN Lee Jung Ho – người được cho là đã sáng tác ca khúc "Nước mắt" của nhóm nhạc V4MEN vào 12 năm trước, rất nhiều điểm nghi vấn về những tin nhắn này đã được đặt ra. Ngoài việc tài khoản Facebook mang tên Lee Jung Ho đã bị khóa ngay sau khi nhắn tin cho Châu Đăng Khoa, vấn đề người sở hữu tác quyền của "Nước mắt" cũng là một điều đáng chú ý.

Ca khúc "Nước mắt" có bản gốc là "Tear", nằm trong album "Andante" của nhóm nhạc 4MEN. Trên những trang nghe nhạc trực tuyến uy tín như Genie của Hàn Quốc và Spotify, tác giả của "Tear" được ghi nhận là cựu thành viên Yoon Min Soo và rapper Noblesse, Lee Jung Ho chỉ là người thể hiện. Không phải là người liên quan trực tiếp đến tác quyền, vì sao Lee Jung Ho lại phải đơn phương lên tiếng một cách hùng hồn đến thế, thậm chí còn "hứa hẹn" sẽ giải quyết mà không cần pháp luật?

MV "Tình nhân ơi" - Orange, Binz

Cùng với văn bản thông báo trực tiếp đến nhạc sĩ Châu Đăng Khoa về lùm xùm những ngày qua, nhà xuất bản Người Trẻ Việt cũng đã chia sẻ những ý kiến của mình xung quanh ý thức về bản quyền tác giả - một vấn đề không được quan tâm đúng mức trong những ngành nghề liên quan đến sáng tạo tại Việt Nam:

"Sau vụ việc lần này, chúng tôi hi vọng xã hội được nâng cao ý thức về bản quyền. Nhất là những sáng tác của tác giả Việt phải được tôn trọng cũng như xin phép khi có các bên muốn sử dụng để tránh việc tái diễn hành động “mượn” để lấy “cảm hứng” ở những sáng tác trong tương lai. Với những người sáng tác, hơn ai hết chúng ta phải sự nhìn nhận đúng đắn và nghiêm khắc về vấn đề bản quyền của mình và các tác giả khác. Độc giả, khán giả phải kiên quyết tẩy chay và lên án hoặc có những động thái gắt gao hơn để những sản phẩm đạo nhái, vay mượn không thể xuất hiện."

Đạo nhái, sao chép ý tưởng vốn đã là một điều tối kị ở trong sáng tạo nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng, và đối mặt với scandal đạo nhái do chính mình khởi xướng ra sao cũng là một điều mà nghệ sĩ cần lưu tâm hơn cả. Sự nghiệp của một nhạc sĩ không thể chỉ dừng lại ở một hai bài hit mà còn cả một con đường rất dài phía sau. Khán giả cũng cần phải cứng rắn hơn để dứt khoát từ chối những sản phẩm vay mượn, chắp vá. Tâm lý "mặc kệ đạo nhái, nghe hay là được" chính là môi trường dung dưỡng cho những người làm nghệ thuật thiếu tôn trọng chất xám của đồng nghiệp, thiếu tôn trọng bản quyền.

Dù là thiếu trách nhiệm với sản phẩm của mình và công sức lao động của người khác, xử lý lấp liếm, vụng về thiếu thỏa đáng hay là cố tình kéo dài tranh cãi để PR, Châu Đăng Khoa vẫn để mất điểm trầm trọng trong con mắt khán giả. Những sản phẩm sau này của Châu Đăng Khoa dù trở thành hit hay không, thì điều đầu tiên mà khán giả nhắc đến chắc chắn là mà "liên hoàn đạo" mở màn cho Vpop năm 2019 này của anh.

"Người lạ ơi" và "Tình nhân ơi" là hai ca khúc nổi tiếng không thể bàn cãi, nhưng Châu Đăng Khoa dường như đang gặp phải một vết đen rất lớn trong sự nghiệp sáng tác của mình.