Chàng trai Trung Quốc bỗng dưng quyết định cưỡi ngựa từ châu Âu sang châu Á

Sông Thương, Theo Trí Thức Trẻ 22:03 12/02/2023

Trong thời đại phương tiện hàng không ngày càng trở nên phổ biến, việc đi du lịch nước ngoài chẳng còn gì quá xa vời. Thế nhưng, có mấy ai dám cưỡi ngựa xuyên lục địa như chàng trai 9x này.

Xu Zhixian, chàng trai 32 tuổi đến từ tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc đã bắt đầu hành trình xuyên lục địa với chú ngựa của mình từ đầu năm 2022 và thường xuyên ghi lại những đoạn video để chia sẻ lên mạng xã hội.

Bắt đầu từ khu đô thị Lalin ở Tây Ban Nha vào ngày 20/2, Xu vượt qua hành trình dài hơn 2.500km để đến với đất nước Hà Lan vào cuối tháng 8/2022. Trong hình ảnh mới nhất trên mạng xã hội, Xu hiện đang có mặt tại khu đô thị Schongau, thuộc huyện Weilheim-Schongau, Đức.

Chàng trai Trung Quốc bỗng dưng quyết định cưỡi ngựa từ châu Âu sang châu Á - Ảnh 1.

Trong hình ảnh mới nhất được đăng tải vào ngày 10/1, chàng trai cùng chú ngựa Huihui đã có mặt ở Đức

Trong bài phỏng vấn với tờ Ziniu News, Xu chia sẻ: ''Tôi nói với gia đình mình rằng tôi sẽ cưỡi ngựa đến Trung Quốc, nhưng không ai tin cả cho đến khi tôi mua một con ngựa thật và bắt đầu chuyến hành trình của mình".

Dù là người gốc Trung Quốc, nhưng Xu đã có 13 năm học tập, làm việc tại Ý và Na Uy, vì vậy mà anh có cơ hội để đi du lịch hầu hết các quốc gia châu Âu khác. Trong một lần đi chơi, ý tưởng cưỡi ngựa về Trung Quốc bất chợt nảy ra trong đầu Xu, anh quyết định sẽ thực hiện mục tiêu này chẳng vì lý do gì cả.

''Khi ai đó hỏi tôi tại sao lại làm vậy, tôi trả lời lại là chẳng có lý do gì hết. Tôi chỉ làm những gì tôi muốn mà thôi", Xu nói.

Chàng trai Trung Quốc bỗng dưng quyết định cưỡi ngựa từ châu Âu sang châu Á - Ảnh 2.

Chàng trai bắt đầu chuyến du lịch "ngẫu hứng" của mình vào đầu năm ngoái

Trước khi lên ý tưởng cho chuyến đi kỳ lạ này, Xu chỉ mới được cưỡi một lần duy nhất trong đời. Chính vì thế mà anh đã dành 3 tháng ròng để học cách cưỡi và điều khiển ngựa cùng với người bán.

Sau ba tháng, hai người đã trở thành bạn tốt. Lúc này, người bán gợi ý Xu nên mua một con ngựa Ả Rập thuần chủng 8 tuổi, anh đồng ý và đặt tên cho người bạn mới là Huihui.

Những ngày tiếp theo, chuyến hành trình xuyên lục địa chậm chạp trên lưng ngựa của Xu bắt đầu, trung bình chỉ đi được 30km mỗi ngày.

Chàng trai Trung Quốc bỗng dưng quyết định cưỡi ngựa từ châu Âu sang châu Á - Ảnh 3.

Vì chú ngựa đi chậm hơn dự tính nên anh Xu cũng không biết trước chuyến đi sẽ hoàn thành lúc nào

Vì phải dừng lại thường xuyên nên để tiết kiệm tiền thuê chỗ ở, anh đã mua một chiếc túi ngủ, một chiếc nệm bơm hơi và bộ lều trại để ngủ qua đêm. Số tiền mà Xu phải bỏ ra để chi tiêu trên đường đi chưa đến 600 USD mỗi tháng, bao gồm cả chi phí chăm sóc ngựa.

“Nếu tự đi bộ đường dài một mình, tôi sẽ chỉ mất khoảng 6 giờ để hoàn thành quãng đường 30km. Nhưng vì Huihui cứ vừa đi vừa ăn cỏ, nên sẽ mất từ 10 đến 12 giờ". Chia sẻ thêm về người bạn đồng hành tinh quái của mình, Xu cho hay: “Hầu như ngày nào nó cũng cố chạy trốn cùng với một con ngựa khác. Bình thường nó sẽ miễn cưỡng di chuyển, nhưng bất cứ khi nào gặp được đồng loại, nó lại chạy ào đến chỗ chúng. Tôi chẳng thể ngăn cản được dù cố kéo dây cương thế nào đi nữa".

Đôi lúc Huihui sẽ làm rơi hành lý của Xu xuống đất khi đuổi theo một con ngựa khác, thậm chí có lần còn làm hỏng máy tính xách tay mà anh mang theo.

Chàng trai Trung Quốc bỗng dưng quyết định cưỡi ngựa từ châu Âu sang châu Á - Ảnh 4.

Chú ngựa ham chơi thường xuyên "bỏ rơi" chủ của mình

Dù thời gian di chuyển bị kéo dài, nhưng Xu cho biết anh không vội vàng hoàn thành chuyến đi. Thay vào đó, anh dự định sẽ tiếp tục đi với tốc độ trung bình là 30km một ngày mà anh đã đạt được cho đến nay.

Theo kế hoạch, sau khi đến được với Đức, Xu sẽ hướng đến “chinh phục" nước Áo. Ban đầu anh dự định kết thúc chuyến đi này trong vòng một năm, nhưng vì có quá nhiều chuyện xảy ra khiến anh không còn dám khẳng định bất kỳ điều gì.

Nguồn: SCMP