Chàng trai sửa cột mốc biên giới ở Hà Giang lên tiếng xin lỗi và rút khỏi nhóm phượt mà mình từng điều hành

Thùy Chi, Theo Thời Đại 17:37 16/05/2017

Chàng trai sửa cột mốc 423 thành 428 vừa lên tiếng xin lỗi mọi người, đồng thời xin rút khỏi nhóm phượt mà anh là thành viên trong Ban quản trị.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền bức ảnh của một nhóm phượt trẻ tuổi chụp ảnh kỷ niệm tại một cột mốc biên giới ở xã Lũng Cú, Đồng Văn, Hà Giang. 

Cụ thể, nhóm bạn trẻ này đã sửa mốc quốc giới từ 423 thành 428 để... chụp ảnh. Cả hai mốc quốc giới này đều thuộc xã Lũng Cú, thị trấn Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Cột mốc 428 có chóp nhọn, nằm gần sông Nho Quế. Mốc 423 có chóp bằng nằm ngay ven đường tỉnh lộ từ Đồng Văn vào cột cờ Lũng Cú, Hà Giang.

Nhiều ý kiến đưa ra có thể chỉ là đùa vui hoặc do đường vào cột mốc 428 rất khó đi nên nhóm này đã sửa số 423 thành 428 để chứng minh họ đã tới đó. 

Chàng trai sửa cột mốc biên giới ở Hà Giang lên tiếng xin lỗi và rút khỏi nhóm phượt mà mình từng điều hành - Ảnh 1.

Bức ảnh được đăng tải lên mạng. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện ra số 8 đã bị sửa. Ảnh: Facebook

Sau khi bức ảnh lan truyền trên mạng, Đội kiểm tra hành chính Đồn biên phòng Lũng Cú đã cho kiểm tra và thông tin mốc quốc giới 423 vẫn nguyên trạng như ban đầu.

Tuy vậy, hành động của nhóm bạn trẻ trên đã khiến cộng đồng mạng bất bình và lên án. Đa số cho rằng đây là hành vi thiếu hiểu biết, nếu cột mốc bị sửa thì rất nhiều người đi du lịch hoặc các phượt thủ sau đó có thể nhầm lẫn.

Trước những bức xúc của cư dân mạng, ngày 15/5, T.N.D. (21 tuổi), thành viên nhóm phượt nhận sửa cột mốc biên giới (mốc quốc giới) 423 thành 428 ở Hà Giang đã đăng công khai lời xin lỗi trên mạng xã hội.

Trên nhóm phượt có 200.000 thành viên, nam thanh niên viết: "Như mọi người đã biết vừa qua bản thân D. có úp lên 1 tấm hình liên quan tới cột mốc quốc gia gây bức xúc tới mọi người.

D. không phủ nhận tấm hình D. đăng đúng hay sai trong chuyện này, nhưng bản thân đã gây ra ảnh hưởng không ít thì nhiều tới những người liên quan và gây bức xức với 1 số cá nhân, tập thể.

Qua bài viết này D. xin thay mặt những anh em trong tấm hình đó gửi lời xin lỗi đến các anh đang bảo vệ vùng biên giới Lũng Cú - Hà Giang, gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người vì do chưa có nhiều hiểu biết về vấn đề an ninh quốc gia, 1 chút bồng bột thay đổi và đụng chạm nơi thiêng liêng Tổ quốc.

Chàng trai sửa cột mốc biên giới ở Hà Giang lên tiếng xin lỗi và rút khỏi nhóm phượt mà mình từng điều hành - Ảnh 2.

Lời xin lỗi của phượt thử đăng tải bức ảnh

Và với vai trò là BQT Phượt Luôn Miền Nam nay D. xin tự kiểm điểm bản thân thấy không phù hợp và gây ảnh hưởng tới Cộng Đồng Phượt Luôn cũng như các anh em Phượt. Duy xin phép rời BQT và trao lại Phượt Luôn Miền Nam cho Anh V.Đ.Đ.

1 lần nữa cho D. gửi lời xin lỗi và cám ơn".

Sau khi nam thanh niên D. đăng tải lời xin lỗi, nhiều người đã tỏ ra thông cảm và khuyên D. hãy lấy đây làm bài học rút kinh nghiệm. 

"Biết nhận lỗi là được rồi. Rất may là cột mốc vẫn nguyên trạng, không bị ảnh hưởng gì. Bạn là dân phượt cũng biết mọi cột mốc hay dấu ấn vô cùng quan trọng, không chỉ cho nhóm của bạn mà còn các khách du lịch và nhiều phượt thủ khác nữa. Đây là tài sản quốc gia không phải muốn viết gì cũng được", A.H cho hay.

"Rất hoan nghênh tinh thần hối lỗi của bạn. Việc bạn xin rời khỏi Ban quan trị cũng cho thấy bạn đã biết nhận lỗi. Hy vọng đây sẽ là bài học kinh nghiệm lớn cho dân phượt như bạn", một người khác chia sẻ. 

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC
Xem theo ngày