Chàng trai Hà Giang nén nỗi đau mất bố đi thi THPT Quốc gia 2019

ĐĂNG KHOA, Theo VTC NEWS 16:05 27/06/2019

Định bỏ giữa chừng, nhưng Lừu Rỉ Vinh (Đồng Văn, Hà Giang) nén lại nổi đau mất cha để hoàn thành nốt các môn thi tại kỳ thi THPT Quốc gia 2019.

Sáng 26/7, kết thúc ngày thi cuối cùng kỳ thi THPT Quốc gia 2019, em Lừu Rỉ Vinh (dân tộc Hán, học sinh Trường PTDT Nội Trú THCS - THPT huyện Yên Minh (tỉnh Hà Giang) vội trở về nhà ở xã Phố Là, huyện Đồng Văn để đưa bố về nơi an nghỉ cuối cùng.

Bố của em là Lừu Thải Sèo (55 tuổi) mất lúc 13h chiều 26/6 vì bệnh hiểm nghèo. Vinh chỉ kịp chịu tang cha nửa ngày do phải xuống trường thi môn tiếng Anh và các môn tổ hợp khoa học xã hội .

Chàng trai Hà Giang nén nỗi đau mất bố đi thi THPT Quốc gia 2019 - Ảnh 1.

Lừu Rỉ Vinh nén nổi đau mất cha để hoàn thành kỳ thi THPT.

Ban đầu Vinh định bỏ thi nhưng được sự động viên của lãnh đạo trường, thầy cô giáo và bạn bè nên em cố gắng vượt qua hoàn cảnh để tiếp tục kỳ thi.

Ngày em gặt hái thành quả sau 12 năm đèn sách cũng là ngày em mất cha vĩnh viễn, Vinh ngậm ngùi trong đôi mắt ngấn lệ: “Bố em bị bệnh gan nhiều năm nay, bệnh viện trả về nhà. gia đình em cũng chuẩn bị tâm lý hết rồi, nhưng bố hứa sẽ chờ em thi xong, vậy mà...”.

Nhà Vinh có 6 anh em (3 trai, 3 gái), thuộc hộ nghèo của xã. Các anh chị của Vinh hầu hết đã lập gia đình và đi làm ăn xa. Vinh là con trai út, cũng là người học cao nhất trong nhà. Vinh ở cùng với bố, trong khi mẹ của em đang chấp hành án tù vì dính án buôn tiền giả.

Anh Lừu Rỉ Minh (anh họ của Vinh) cho biết, Vinh là đứa con được chú Sèo kỳ vọng nhất. "Thằng bé ngoan, lễ phép, học hành đến nơi đến chốn, người dân thôn bản ai cũng quý mến", anh Minh nói.

Trước đó, sau khi biết tin ông Lừu Rỉ Vinh qua đời, nhà trường cử cán bộ đưa Vinh về nhà nhìn mặt bố lần cuối. "Hội đồng thi quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để em hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp", ông Phạm Thế Cường, điểm trưởng Điểm thi PTDT Nội trú THCS-THPT huyện Yên Minh chia sẻ.