Chàng trai FA "cắp nách" chú gấu nhỏ đi phượt 6.500km khắp 45 tỉnh thành bằng xe máy

Nam An, Theo Helino 16:13 28/03/2019

Mới đây, chàng trai 22 tuổi đã quyết định mang theo chú gấu nhỏ lên đường, rong ruổi bằng xe máy với hành trình kéo dài 43 ngày, qua 45 tỉnh thành, ước chừng trải qua quãng đường 6.500 km và tiêu tốn 30 triệu đồng.

Đúng như câu nói, "đi nơi nào cũng được miễn là ở cùng nhau" thế nên trên các cung phượt xa xôi ai cũng chọn cho mình một người bạn đồng hành ăn ý nhất. Chẳng cần ồn ào đông đúc, nhiều bạn trẻ lựa chọn đi phượt cùng người yêu, thậm chí là độc hành rong ruổi trên chiếc xe máy, băng qua các cung đường và tận hưởng vẻ đẹp kì vĩ của thiên nhiên quả là một ấn tượng khó quên. 

Mới đây, một nam thanh niên đã cùng "cộng sự" đặc biệt của mình thực hiện chuyến hành trình phượt qua 45 tỉnh thành khiến nhiều người ngạc nhiên. 

Chàng trai FA cắp nách chú gấu nhỏ đi phượt 6.500km khắp 45 tỉnh thành bằng xe máy - Ảnh 1.

Chàng trai sinh năm 1997 cùng chú gấu nhỏ đi phượt từ Nam ra Bắc trong 43 ngày

Theo tìm hiểu, được biết chàng phượt thủ này là Huỳnh Quốc Thành, sinh năm 1997, hiện đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh và người bạn đồng hành của anh trên cung đường phượt này là một chú gấu bông nhỏ màu trắng sữa. 

Chia sẻ với chúng tôi, Quốc Thành không ngần ngại tự nhận mình là người hơi "khùng"nên việc lựa chọn đi phượt cùng một chú gấu nhỏ chẳng là gì to tát hết. 

Chuyến hành trình kéo dài 43 ngày đã giúp chàng trai nhỏ có thêm nhiều trải nghiệm quý giá

Chàng trai FA cắp nách chú gấu nhỏ đi phượt 6.500km khắp 45 tỉnh thành bằng xe máy - Ảnh 3.

Chú gấu nhỏ - người bạn đồng hành thân thiết của chàng trai

Thành cho biết, chuyến phượt của anh kéo dài 43 bắt đầu từ ngày 15/2 và kết thúc vào ngày 29/3. Trong suốt chuyến hành trình của mình, chàng phượt thủ đã di chuyển bằng xe máy qua 45 tỉnh thành dọc QL1 với chiều dài khoảng 6.500km và tổng chi phí ước tính khoảng 30 triệu đồng. Thành cho biết, mỗi địa điểm dừng lại không quá lâu chỉ trong khoảng 1 -2 ngày và anh thích đến thăm những ngôi chùa tại những địa danh anh đặt chân đến để mong bình an và may mắn.

Thành cũng cho biết, mỗi địa điểm anh phượt qua đều để lại ấn tượng khác nhau, từ những dãy núi non hùng vũ đẹp ngỡ ngàng đến những nơi biển cả mênh mông. Tuy nhiên, với Thành kỉ niệm đáng nhớ nhất trong hơn 1 tháng rong ruổi có lẽ chính là việc anh vô tình bỏ quên người bạn đồng hành của mình và phải chạy xe 20km quay lại để lấy chú gấu. 

Chuyến phượt bằng xe máy của Quốc Thành giúp ảnh được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của nhiều địa danh

Kể về chú gấu nhỏ - đã theo anh suốt cung phượt này, Thành cho biết, "Gấu nhỏ gắn bó với mình cũng mới đây thôi. Chú gấu bông nhỏ này là do người yêu mình tặng. Những trong quá trình quen nhau do xảy ra một vài mâu thuẫn nên không còn bên nhau nữa. Mình giữ lại chú gấu này xem như một kỉ niệm đẹp". 

Khi được hỏi tại sao lại lựa chọn đi phượt một cùng dài như vậy mà chỉ có có một mình cùng chú gấu bông, Thành vui vẻ cho biết, "Không phải mình không có bạn đi cùng mà do tính mình "hơi khùng" nên đó giờ đều thích đi một mình. Nếu đi với cả nhóm trong khoảng thời gian dài như vậy thì sẽ có nhiều việc xảy ra. Mà bạn bè mình thì không ai đủ can đảm bỏ việc để đi chung cả, nên mình quyết định đi một mình với gấu cho khỏe". 

Chàng trai FA cắp nách chú gấu nhỏ đi phượt 6.500km khắp 45 tỉnh thành bằng xe máy - Ảnh 5.

Người đồng hành đặc biệt của chàng thanh niên trong chuyến phượt vừa qua

Chàng trai FA cắp nách chú gấu nhỏ đi phượt 6.500km khắp 45 tỉnh thành bằng xe máy - Ảnh 6.

Chàng phượt thủ này cũng cho biết, dù chuyến phượt kéo dài hơn 1 tháng nhưng anh cũng không gặp quá nhiều khó khăn hay vướng víu trên đường đi. "Mình chạy xe máy cùng một chú gấu nhỏ nên di chuyển khá dễ dàng. Từ Sài Gòn ra Hà Nội mình để nó trước bụng như một người bạn, cùng nhau ngắm cảnh, cùng nhau hít bụi. Nhưng khi ra đến miền Bắc thì trời sương mù và đường lầy lội nên mình để gấu vào trong balo, chỉ nhô cái đầu ra ngoài". 

Chàng trai FA cắp nách chú gấu nhỏ đi phượt 6.500km khắp 45 tỉnh thành bằng xe máy - Ảnh 7.

Huỳnh Quốc Thành

Bên cạnh đó, chàng trai này cho biết cả chặng phượt dài ngày chỉ có một mình cùng chú gấu bông nhưng cậu chưa khi nào cảm thấy cô đơn. "Nếu có niềm đam mê mãnh liệt với những chuyến đi thì dù đó là đi một mình vẫn không cảm thấy cô đơn.Đi qua những nơi có cảnh đẹp thì sẽ chẳng bao giờ cảm thấy chán cả". 

Chuyến phượt rong ruổi qua 45 tỉnh thành chắc hẳn chàng trai trẻ không chỉ được ngắm cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ mà còn nhận được vô vàn những trải nghiệm quý giá cũng như tích lũy thêm kinh nghiệm phượt bụi cho chính bản thân mình.