Chàng thủ môn Iceland khiến Messi điêu đứng là một đạo diễn chuyên nghiệp

Ngô Ánh, Theo Trí Thức Trẻ 12:05 17/06/2018

Cản phá thành công quả phạt đền của Messi, Hannes Thor Halldorsson giúp Iceland có điểm số lịch sử tại World Cup 2018. Không nhiều người biết, thủ thành 34 tuổi này chính là một đạo diễn chuyên nghiệp.

Hannes Thor Halldorsson chưa bao giờ được đào tạo một cách bài bản để trở thành một thủ môn chuyên nghiệp. Khi còn ngồi trên ghế nhà trường, "Thor" tên đệm của người vừa khiến Messi cúi mặt trên chấm 11m thích tiệc tùng và có niềm đam mê đạo diễn cháy bỏng.

Ở tuổi 20, Halldorsson từng suýt chấm dứt giấc mơ bóng đá. Hè 2004, anh bị một đội bóng địa phương từ chối. Nếu Halldorsson nản lòng, bóng đá Iceland đã không có được một thủ môn tài năng, từng giữ sạch lưới ở vòng loại World Cup 2018 khi phải đối đầu với Croatia, Ukraine và Thổ Nhĩ Kỳ.

Chàng thủ môn Iceland khiến Messi điêu đứng là một đạo diễn chuyên nghiệp - Ảnh 1.

Halldorsson sinh ra và lớn lên tại Breidholt, vùng ngoại ô ở Reykjavik, được đào tạo ở một câu lạc bộ nhỏ bé có tên là Leiknir. Giống như những cầu thủ cùng lứa, Halldorsson không được dạy một thủ môn sẽ phải làm những gì.

Halldorsson và các cầu thủ cùng lứa không được dạy bởi những huấn luyện viên giỏi. Chàng thủ môn sinh năm 1984 thường phải tự tập luyện mỗi ngày. Halldorsson đá quả bóng vào bức tường bên cạnh sân tập và cố gắng bắt lấy nó, đấy là cách anh rèn luyện phản xạ và kỹ năng cản phá bóng.

Năm 2004, Halldorsson đang tìm kiếm một câu lạc bộ mới để đầu quân và liên lạc với huấn luyện viên của đội bóng nhỏ Numi. Anh được mời đến thử sức, nhưng mọi thứ không diễn ra như mong đợi. "Tôi đã không thể hiện được hết khả năng và họ đã quyết định không ký hợp đồng với tôi", Halldorsson kể lại.

Chàng thủ môn Iceland khiến Messi điêu đứng là một đạo diễn chuyên nghiệp - Ảnh 2.

Halldorsson trở lại Leiknir và có cơ hội chơi trận đấu quan trọng của mùa giải. Nhưng Halldorsson mắc sai lầm lớn khiến đội xuống hạng. "Tôi đã chơi bóng ở một nơi mà không ai biết tôi và nhận ra tôi có thể chơi bóng. Chỉ tôi tin vào điều đó và phải tự đặt tương lai vào bàn tay mình".

Halldorsson nói chuyện với cha và khẳng định anh muốn chơi bóng đỉnh cao. Cha Halldorsson động viên con trai, ông muốn Halldorsson phải trở thành thủ môn số 1 của đội tuyển Iceland và phải làm được một điều gì đó "thật điên rồ".

Ví dụ như một ngày Halldorsson sẽ được chơi bóng với thần tượng Buffon. Anh chưa có dịp chạm trán thủ thành huyền thoại người Italia, nhưng đã đối đầu với Hugo Loris của đội tuyển Pháp tại tứ kết Euro 2016 sau khi đánh bại Anh ở vòng 1/8. Một điều thật điên rồ!

Chàng thủ môn Iceland khiến Messi điêu đứng là một đạo diễn chuyên nghiệp - Ảnh 3.

Năm 2011, Halldorsson được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất giải VĐQG Iceland, trong màu áo KR. Cùng năm ấy, một thủ môn của đội tuyển Iceland bị cấm thi đấu, lựa chọn số 2 dính chấn thương và Halldorsson được trao cơ hội. Halldorsson có trận đấu đầu tiên tại vòng loại Euro 2012 gặp Đảo Síp và giữ sạch lưới.

Vì bóng đá không phải là nghề có thu nhập cao trong một quốc gia chỉ có dân số chưa đầy 335 ngàn người, nên hầu hết các cầu thủ Iceland đều có một nghề khác và Halldorsson cũng không phải ngoại lệ. Halldorssoon bắt đầu bén duyên với nghề đạo diễn khi còn học trung học, từng làm đạo diễn miễn phí cho ban nhạc nữ Nylon để làm bước đệm phát triển nghề nghiệp.

Chàng thủ môn Iceland khiến Messi điêu đứng là một đạo diễn chuyên nghiệp - Ảnh 4.

Halldorsson sau đó tạo được tiếng vang, được mời đạo diễn rất nhiều video ca nhạc khác, bao gồm cả video ca nhạc của Iceland tham dự Eurovision 2012. Ngoài các video ca nhạc, Halldorsson nhận làm video quảng cáo cho các nhãn hiệu bia, sữa chua và cả một hãng hàng không. Video quảng cáo của Coca Cola cho chiến dịch World Cup 2018 cũng được Halldorsson thực hiện.

Trở lại với bóng đá, Halldorsson nhanh chóng trở thành lựa chọn số 1 trong khung gỗ của đội tuyển Iceland, nhất là kể từ khi Lars Lagerback và Heimir Hallgrimsson nhậm chức năm 2011. Nhận được niềm tin tuyệt đối và cả những lời chỉ bảo tận tình, Halldorsson chơi cực hay. Halldorsson có kỳ Euro 2016 thăng hoa, khi chỉ nhận 5 bàn thua trong 9 trận.

Chàng thủ môn Iceland khiến Messi điêu đứng là một đạo diễn chuyên nghiệp - Ảnh 5.

Giữa bóng đá và niềm đam mê đạo diễn giúp ích rất nhiều cho Halldorsson cũng như đội tuyển Iceland. Trước các trận đấu, Halldorsson thường chọn ra các bộ phim ý nghĩa, cùng xem với các đồng đội để kích thích tinh thần họ. Chẳng hạn như trước khi đánh bại Hà Lan tại Amsterdam năm 2015 ở vòng loại Euro 2016, Halldorsson đã cùng các đồng đội xem bộ phim Everest của đạo diễn Baltasar Kormakur.

Halldorsson chỉ thực sự chơi chuyên nghiệp bên ngoài biên giới Iceland kể từ năm 2014, với những trải nghiệp ở Hà Lan, Na Uy và bây giờ là Rander (Đan Mạch). Chàng thủ môn – đạo diễn chuyên nghiệp ấy vẫn đang tạo nên những điều "điên rồ" ở World Cup 2018, ngày hội bóng đá thế giới đầu tiên mà Iceland góp mặt.