Chân người lại dạt vào bờ biển yên bình của Canada, chính phủ kêu gọi truy tìm chủ nhân

J.D, Theo Helino 16:11 15/02/2019

Những chiếc chân người còn nguyên giày đã và đang dạt vào bờ biển Salish của Canada. Và dù rất nỗ lực thì danh tính chủ nhân của những chiếc chân mới nhất vẫn chưa được xác định.

Mới đây, ban Dịch vụ Điều tra tại British Columbia đang kêu gọi công chúng trợ giúp, nhằm tìm ra danh tính của một bàn chân người trôi dạt vào bãi biển phía Tây Vancouver.

Đúng vậy, bạn không nhìn lầm đâu, chính là chân người! Từ năm 2007, vùng biển Salish của tỉnh British Columbia đã trở nên cực kỳ nổi tiếng trên thế giới, khi liên tục đón nhận những bàn chân người kẹt trong giày thể thao trôi dạt vào bãi biển. Hầu hết đều do người dân tìm ra.

Chân người lại dạt vào bờ biển yên bình của Canada, chính phủ kêu gọi truy tìm chủ nhân - Ảnh 1.

Những lần gần nhất tìm thấy chân người dạt bờ là vào tháng 5 và tháng 9 năm 2018, tại đảo Gabriola. Tổng cộng đến nay đã có 20 bàn chân dạt bờ, trong đó 15 được tìm thấy tại British Columbia, còn 5 ở Washington - phía bên kia biển Salish.

Chân người lại dạt vào bờ biển yên bình của Canada, chính phủ kêu gọi truy tìm chủ nhân - Ảnh 2.

Giày thể thao ngày nay có độ nổi tốt hơn

Dù tính chất của sự việc nghe có vẻ kinh dị và nghiêm trọng, nhưng theo giới chức trách thì đây lại là hiện tượng bình thường. Những chiếc chân được tìm thấy không có dấu hiệu bị chấn thương hoặc bị cắt bỏ. Lý do chúng dạt bờ nhiều trong hơn 10 năm qua đơn thuần chỉ là vì... giày thể thao đã phát triển quá mạnh.

"Bàn chân là bộ phận rất dễ tách rời, nhất là khi nó nằm trong một vật thể có tính nổi mạnh - ở đây chính là giày. Đó là lý do vì sao chúng dễ trôi vào bờ," - Gail Anderson, chuyên gia giải phẫu từ ĐH Simon Fraser (Canada) chia sẻ.

"Hãy để ý, chẳng có bàn chân nào đang đi cao gót hoặc dép tông cả. Ngoài ra thì ngày nay giày thể thao cũng có tính nổi mạnh hơn."

Chân người lại dạt vào bờ biển yên bình của Canada, chính phủ kêu gọi truy tìm chủ nhân - Ảnh 3.

Bên cạnh đó, bản thân những chiếc giày cũng đóng vai trò là lớp bảo vệ cho chân không bị sinh vật biển tấn công. Bởi vậy mà đã có nhiều trường hợp người ta tìm thấy bàn chân đã bị sáp hóa (hiện tượng mỡ chuyển thành dạng rắn, giống như sáp).

Nhưng dù bí mật đã được lý giải, thì bản thân hiện tượng này cũng khiến người dân và các du khách cảm thấy không mấy vui vẻ. Đồng thời, việc xác định danh tính của đôi chân cũng rất khó khăn.

Nhiều trường hợp chiếc chân dạt bờ trong tình trạng bị phân hủy mạnh. Việc tra cứu ADN cũng gặp nhiều trở ngại do tác động của nước muối. Dù vậy, giới chức trách Canada cho biết họ đã xác định thành công chủ nhân của 10 trên 15 chiếc chân dạt bờ - chủ yếu là do tai nạn hoặc tự sát. Có điều, những bàn chân mới nhất thì vẫn chưa có chủ, và họ cần công chúng trợ giúp.

Tham khảo: Science Alert, IFl Science, DM