CĐV tràn xuống sân làm loạn, "nướng" cầu thủ 2 đội bằng pháo sáng

Tuấn Hoàng, Theo Tổ Quốc 10:40 30/05/2022

Saint-Etienne, đội bóng có 10 lần vô địch Ligue 1 chính thức rớt hạng sau khi để thua Auxerre ở loạt luân lưu trọng trận play-off lượt về khiến NHM nổi giận và xông vào sân trút giận lên các cầu thủ.

Trận lượt về play-off tranh vé thi đấu cuối cùng ở Ligue 1 chứng kiến sự hỗn loạn không thể kiểm soát trên sân Geoffroy Guichard. CĐV chủ nhà tức giận xông vào sân, ném bom khói và buộc cảnh sát phải hỗ trợ di chuyển các cầu thủ sau khi "Quỷ xanh" Saint-Etienne chính thức xuống hạng vì để thua Auxerre 4-5 ở loạt luân lưu.

Ngay sau khoảnh khắc đội trưởng Birama Toure của Auxerre thực hiện thành công cú sút quyết định, CĐV của Saint-Etienne tràn xuống sân để "trút giận" lên đội nhà. Sự quá khích từ đám đông khiến các cầu thủ phải bỏ chạy khỏi sân và vẫn còn run rẩy trong đường hầm. Những tiếng nổ lớn và pháo sáng được ném xuống tràn ngập sân Stade Geoffroy-Guichard, một trong những "chảo lửa" cuồng nhiệt bậc nhất ở Ligue 1.

Hỗn loạn trên sân Geoffroy Guichard sau khi Saint-Etienne chính thức xuống hạng

Theo tờ L'Equipe, cảnh sát phải dùng đến dùi cui, khiên chắn để trấn áp một số fan quá khích và buộc phải giải tán đám đông tức giận bằng hơi cay.

Sự biến mất của Saint-Etienne khỏi giải đấu cao nhất nước Pháp là sự kiện đã được dự báo trước từ đầu mùa. CLB giàu thành tích nhất Ligue 1 với 10 lần vô địch có khởi đầu không thể tệ hại hơn khi sau 11 vòng đấu, Saint-Etienne đã đứng chót bảng Ligue 1 với chỉ 5 trận hòa, 6 trận thua và giành được vỏn vẹn 5 điểm.

CĐV tràn xuống sân làm loạn, nướng cầu thủ 2 đội bằng pháo sáng - Ảnh 2.

Cảnh sát phải dùng đến dùi cui, khiên chắn để trấn áp fan quá khích và giải tán đám đông tức giận bằng hơi cay

Thành tích tệ hại này khiến CĐV Saint-Etienne nhiều lần bạo động trong mùa giải này để gây sức ép lên BLĐ và các cầu thủ cùng BHL. Hồi tháng 10, hội ultras của CLB này đã làm loạn trong trận gặp Anger bằng cách đốt pháo sáng, ngăn không cho trận đấu diễn ra để ép HLV Claude Puel từ chức.

HLV Claude Puel sau đó cũng bị sa thải để xoa dịu tình hình, nhưng người thay thế Pascal Dupraz dù rất cố gắng cũng chỉ có thể giúp Saint-Etienne leo lên vị trí thứ 18 và sau đó thất bại trong trận đấu quyết định vé ở lại Ligue 1.

Trên trang chủ, BLĐ Saint-Etienne cũng đưa ra một tuyên bố, ám chỉ đến một số “tin tức quan trọng” sắp tới.

"Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để đảm bảo khả năng sinh tồn của Saint-Etienne, bao gồm cả tài chính ở Ligue 2 năm sau. Trong thời gian ngắn sắp tới, chúng tôi sẽ thông báo những tin tức quan trọng liên quan đến tương lai của câu lạc bộ. Một trang quan trọng của Saint-Etienne sắp được viết nên, và hy vọng CLB sẽ quay trở lại đỉnh cao".

CĐV tràn xuống sân làm loạn, nướng cầu thủ 2 đội bằng pháo sáng - Ảnh 3.

Sau 41 mùa thi đấu ở giải đấu cao nhất nước Pháp, Saint-Etienne sẽ có lần đầu tiên phải xuống chơi ở Ligue 2 trong lịch sử

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh có tin đồn về việc Saint-Etienne sắp đổi chủ. Theo Foot Mercato, John Chayka - doanh nhân người Canada đang tận dụng mối quan hệ thân thiết để hợp tác cùng nhà đầu tư người Mỹ David Blitzer mua lại "Quỷ xanh" với giá 100 triệu euro.

https://kenh14.vn/cdv-tran-xuong-san-lam-loan-nuong-cau-thu-2-doi-bang-phao-sang-20220530083915929.chn