Bố của Xuân Trường và Hòa Minzy nhiệt tình đánh trống, thổi kèn trên khán đài ASIAD

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 19:30 27/08/2018

Sự thăng hoa của đội tuyển Olympic Việt Nam tại ASIAD 2018 không chỉ nhờ vào lối chơi chặt chẽ, chiến thuật hợp lý mà còn có sự động viên to lớn của “cầu thủ thứ 12” trên… khán đài.

 Được thi đấu trên các “khán đài động” luôn mang lại cảm giác hưng phấn cho các cầu thủ. Trong bóng đá, nhiều người thường hay ví von khán giả như cầu thủ thứ 12 cũng không phải là quá lời.

Qua các trận đấu từ vòng bảng đến vòng tứ kết, mặc dù số cổ động viên Việt Nam có mặt trên các khán đài sân vân động cổ vũ đội tuyển Olympic Việt Nam chưa thực sự đông đảo nhưng hình ảnh cờ đỏ sao vàng rợp một góc khán đài cùng với sự nhiệt huyết, cổ vũ hết mình đã tạo động lực cho các cầu thủ “thăng hoa” trên sân cỏ.

Ngày 23/8 vừa qua là một dấu mốc đáng tự hào của bóng đá Việt Nam khi lần đầu tiên ở một kì ASIAD chúng ta vượt qua vòng 1/8 và hiên ngang tiến vào vòng tứ kết. Ở trận đấu này, số cổ động viên đến Indonesia cổ vũ cho đội tuyển Olympic Việt Nam dù số lượng khá khiêm tốn nhưng hình ảnh bố của tiền vệ Lương Xuân Trường đánh trống, ca sĩ Hòa Minzy thổi kèn, cổ động viên thì nhiệt tình suốt hơn 90 phút… tất cả đã để lại ấn tượng đẹp trong mắt bạn bè quốc tế. Có thể nói, các cổ động viên chính là “cầu thủ thứ 12” của Olympic Việt Nam tạo động lực quyết tâm thi đấu cho các cầu thủ trước đối thủ Olympic Bahrain.

Bố của Xuân Trường và Hòa Minzy nhiệt tình đánh trống, thổi kèn trên khán đài ASIAD - Ảnh 1.

Hình ảnh khán đài rực đỏ đã trở nên quen thuộc ở các trận đấu có tuyển Olympic Việt Nam góp mặt

Bàn thắng ở cuối trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Bahrain của tiền đạo Công Phượng khiến hàng triệu cổ động viên vỡ òa vui sướng, đặc biệt là những cổ động viên có mặt trên sân vận động Patriot Candrabhag cùng với đại kỳ Việt Nam tung bay trên khán đài.

Bố của Xuân Trường và Hòa Minzy nhiệt tình đánh trống, thổi kèn trên khán đài ASIAD - Ảnh 2.

Công Phượng – Người hùng trong trận đấu gặp Bahrain

Để tiếp lửa cho Olympic Việt Nam trong trận đấu quan trọng này, một đại kỳ đã được nhãn hang nước tăng lực Sting cùng các cổ động viên mang từ quê nhà sang Indonesia. Lá cờ có diện tích khổng lồ 10m x15m, được xem là cầu nối gắn kết các cổ động viên với các cầu thủ. Sự xuất hiện của đại kỳ trên khán đài chính là lời động viên, tiếp lửa cổ vũ của hàng triệu khán giả Việt Nam ở quê nhà gửi gắm cho không chỉ các cầu thủ bóng đá mà còn toàn bộ các vận động viên đại diện cho đất nước tham dự ASIAD lần này.

 

Sau khi trận đấu với Olympic Bahrain kết thúc, các cầu thủ Olympic Việt Nam di chuyển tới khu vực khán đài có cổ động viên nước nhà để gửi lời cảm ơn. Đây là những giây phút hạnh phúc, xúc động không thể nào quên.

Còn HLV Park Hang-seo không cùng các học trò đi ra khán đài để ăn mừng cùng các cổ động viên Việt Nam có mặt trên sân Patriot Candrabhaga mà đứng đợi ở khu vực kỹ thuật. Sau khi bắt tay, khích lệ các cầu thủ, nhà cầm quân người Hàn Quốc một mình tiền về phía các CĐV Việt vẫy tay chào và cúi đầu cảm ơn. Bản thân ông luôn biết ơn đến người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt là những cổ động viên không ngại đường sá xa xôi đến sân cổ vũ tạo động lực cho các cầu thủ thi đấu.

Bí mật phía sau kì tích của tuyển thủ Việt Nam? | Vũ Ngọc Đãng (STING X ASIAD)

Như vậy, sau vòng 1/8, Việt Nam là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á góp mặt ở vòng tứ kết. Đối thủ của chúng ta là đội tuyển Olympic Syria. Đây được đánh giá là đối thủ khó chịu.

Ở giải đấu này, Olympic Syria có 14 cầu thủ từng tham dự giải U23 châu Á hồi đầu năm là Khaled Ibrahim, các hậu vệ Youssef Al Hamwi, Jihad Busmar, Fares Anaout, hay những tiền vệ Ahmad Ashkar, Mouhamad Anez và nhạc trưởng Mouhammad Almarmour.

Như chúng ta đã biết, U23 Việt Nam (nòng cốt của đội Olympic Việt Nam) đã thi đấu rất chật vật trước U23 Syria ở giải U23 Châu Á hồi đầu năm. Nhiều thời điểm, chúng ta đã thi đấu dưới cơ so với đối thủ và đối diện với rất nhiều cơ hội nguy hiểm từ phía đối thủ. Rất may, chúng ta đã giành kết quả hòa 0-0. Nhờ đó, đội bóng của HLV Park Hang Seo đã giành vé lọt vào vòng sau. Được đánh giá sẽ là một trận đấu vô cùng khó khăn nhưng người hâm mộ vẫn đặt trọn niềm tin vào các cầu thủ Olympic Việt Nam. Để khích lệ cho các cầu thủ ở vòng tứ kết, chắc chắn số cổ động viên sang Indonesia cổ vũ sẽ tăng lên đáng kể khi các hãng hàng không mở thêm tuyến bay thẳng từ Hà Nội, TP.HCM đến Jakata Indonesia. Lúc đó, chắc chắn trên khán đài sẽ trở nên sôi động hơn rất nhiều, cờ đỏ sao vàng và đài kỳ Việt Nam sẽ tiếp tục tung bay… Với sự xuất hiện đông đảo của “cầu thủ thứ 12” trên khán đài, chúng ta hoàn toàn có thể tin vào một chiến thắng cho đội tuyển Olympic Việt Nam.

Bố của Xuân Trường và Hòa Minzy nhiệt tình đánh trống, thổi kèn trên khán đài ASIAD - Ảnh 4.

Đại kỳ Tổ quốc vẫn sẽ là nguồn sức mạnh tinh thần to lớn của tuyển Olympic Việt Nam trong các trận đấu tiếp theo

Sting - nhãn hàng đồng hành cùng Liên đoàn Thể thao Việt Nam trong Á vận hội châu Á 2018 đã tổ chức chương trình Vì màu cờ sắc áo nhằm kêu gọi sự cổ vũ từ hàng triệu người hâm mộ Việt Nam, ủng hộ đội tuyển quốc gia tại ASIAD 18. Hy vọng hành động nhỏ này có thể tiếp thêm động lực và ‘năng lượng không lùi bước’ để Việt Nam giành chiến thắng tại ASIAD 18.