Cầu thủ công khai xu hướng tính dục: "Không bây giờ thì bao giờ"

Bảo Bảo, Theo Trí Thức Trẻ 15:03 14/12/2016

Chính quyền Anh khuyến khích các cầu thủ bóng đá tiết lộ mình đồng tính và khẳng định họ sẽ được bảo vệ.

John Nicolson, nghị sĩ người Anh mới đây tiết lộ có ba cầu thủ bóng đá muốn công khai xu hướng tính dục. Những người này đang thảo luận với Liên đoàn bóng đá Anh (FA), để chọn thời điểm thích hợp. 

Cầu thủ công khai xu hướng tính dục: Không bây giờ thì bao giờ - Ảnh 1.

Justin Fashanu, tự tử sau 8 năm công khai là gay.

Bộ trưởng Thể thao Tracey Crouch cũng ủng hộ động thái dũng cảm này. Bà phát biểu: "Tôi muốn nhắn nhủ tất cả các vận động viên ở mọi môn thể thao, nếu họ cảm thấy thời điểm thích hợp thì cứ công khai xu hướng tính dục. Họ có thể cảm nhận được sự ủng hộ từ chính quyền. Nếu không phải bây giờ, thì sẽ không bao giờ có thời điểm nào tốt hơn".

FA vẫn còn ngần ngại để giúp ba cầu thủ Anh công khai mình đồng tính. Vào tháng 10 năm ngoái, Chủ tịch FA Greg Clark cho biết ông lo sợ các cầu thủ sẽ nhận cái nhìn dè bỉu từ người hâm mộ nếu sống thật với bản thân.

Cầu thủ công khai xu hướng tính dục: Không bây giờ thì bao giờ - Ảnh 2.

Thomas Hitzlsperger được nhiều người ủng hộ khi dũng cảm nhận mình là đồng tình.

Justin Fashanu là cầu thủ Anh đầu tiên thừa nhận ông là gay vào năm 1990. Trước áp lực khủng khiếp từ xã hội lúc bấy giờ, Fashanu tự sát năm 1998, khi 37 tuổi.

Thomas Hitzlsperger, cựu cầu thủ Aston Villa năm 2014 cũng tiết lộ mình là người đồng tính. "Rất nhiều người cảm ơn tôi vì quyết định này. Họ nói tôi đã tạo cảm hứng cho mọi người và họ cũng muốn bộc lộ giới tính thật", Hitzlsperger nói.