Cậu học trò mồ côi vừa đỗ ĐH Bách khoa Hà Nội: “Em xin nhường sự giúp đỡ cho người khác”

Hoàng Thanh, Theo Infonet 09:02 08/10/2021

Vượt qua những mất mát, đau thương của hoàn cảnh gia đình, Đinh Minh Triều (SN 2003) ở xóm 8 thôn Trình Nhất Đông, xã An Ninh, huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình vẫn cố gắng học tốt để trở thành tân sinh viên ĐH Bách khoa Hà Nội.

Với nhiều người, Đinh Minh Triều là một nam sinh có hoàn cảnh rất đặc biệt. Không có bố từ nhỏ, mình mẹ nuôi Triều ăn học đến năm cậu học lớp 8 thì mẹ mất đột ngột. Thương cháu nên cô Đinh Thị Nụ (dì của Triều) đưa em về nhà nuôi dưỡng.

“Lúc mẹ mất cũng là lúc em lên đường đi thi học sinh giỏi Toán cấp huyện. 10 giờ sáng cùng ngày em về chịu tang mẹ. Từ đó em được dì - người mẹ thứ hai nuôi dưỡng”, Triều kể.

Không phụ lòng mong mỏi của mẹ và mọi người, sau kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại Thái Bình, Triều xuất sắc đỗ vào trường THPT Chuyên Thái Bình.

Suốt những năm tháng học cấp 3, Triều cũng may mắn được nhà trường tạo điều kiện để ở ký túc xá, cứ chiều thứ 7 thì em lại về nhà thắp hương cho mẹ và chiều chủ nhật thì quay lại trường bắt đầu công việc học tập.

Cậu học trò mồ côi vừa đỗ ĐH Bách khoa Hà Nội: “Em xin nhường sự giúp đỡ cho người khác” - Ảnh 1.

Đinh Minh Triều - cậu học trò Thái Bình mồ côi cả cha lẫn mẹ (Ảnh: Chu Bá Định)

Ý thức được hoàn cảnh của bản thân, Triều rất nỗ lực để đạt thành tích cao trong học tập. Tại kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 Triều đạt số điểm 27,15 khối A và trúng tuyển vào ngành Toán - Tin của trường Đại học Bách Khoa Hà Nội.

Với nhiều học sinh khác, đỗ đại học là niềm vui chẳng thể nào tả hết nhưng với Triều thì cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học trên tay mà trong lòng ngổn ngang bao mối lo vì em không biết chú dì của em còn vất vả thế nào nữa mới đủ sức lo cho em ăn học hết những năm tháng tiếp theo.

Đạt thành tích học tập như thế với một cậu bé mồ côi nghèo khó chẳng dễ chút nào, nhưng để vượt qua được cả chặng đường dài phía trước khi trở thành sinh viên ĐH Bách khoa quả không dễ dàng khi mà "cơm, áo, gạo, tiền" luôn là gánh nặng rất lớn với cậu học trò nghèo.

Cậu học trò mồ côi vừa đỗ ĐH Bách khoa Hà Nội: “Em xin nhường sự giúp đỡ cho người khác” - Ảnh 2.

Giấy xác nhận trúng tuyển ĐH Bách Khoa Hà Nội của Triều

Biết đến hoàn cảnh đặc biệt của Triều nên những ngày qua cũng có nhiều người giúp đỡ cho em. Cảm kích về điều này Triều nói: “Nhận được sự giúp đỡ của mọi người em rất xúc động, nhưng em nghĩ mọi người giúp đỡ em đến đây là quá tốt với em rồi còn con đường phía trước em sẽ phải tự đi bằng đôi chân của mình. Vậy nên nếu ai muốn giúp đỡ nữa thì em xin nhường cho những bạn kém may mắn khác như em”.

Nói về đứa trẻ mà mình thay chị gái nuôi dưỡng mấy năm nay, cô Đinh Thị Nụ cho hay: “Triều là một cậu bé ngoan, chưa khi nào để tôi phải phiền lòng về chuyện học hành của cháu. Ngay cả khi cuối tuần về nhà cháu cũng tranh thủ giúp tôi chăm em, làm việc nhà.

Cháu chưa từng đòi hỏi tôi phải mua cái nọ, cái kia cho cháu như bạn bè khác. Lúc nào cũng giản dị với mấy bộ quần áo cũ. Triều thiệt thòi nhiều nên cháu cũng ít nói, khá khép kín nhất là với người lạ.

Điều tôi mong mỏi nhất lúc này là vợ chồng tôi đủ sức lo cho cháu hết những năm tháng đại học để cháu không phải bỏ ngang vì hoàn cảnh”.

Nói về dự định của mình, Triều cho biết: “Gia đình em còn nhiều khó khăn nên sau khi nhập học, em sẽ kiếm việc làm để kiếm thêm thu nhập trang trải việc học hành, không để gánh nặng tiền bạc càng đè nặng lên chú dì”.

Vóc dáng nhỏ nhắn, hiền lành, chăm học cùng với nghị lực phi thường chắc chắn Triều sẽ học tập tốt và đạt được ước mơ của mình.