Câu chuyện thương tâm đằng sau bức ảnh bé 2 tuổi bị ruồi bu kín mặt

Skye, Theo Trí Thức Trẻ 11:30 26/07/2016

Các em nhỏ không chết vì chiến tranh hay lụt lội mà chính bệnh tật, đói nghèo và cơ sở y tế lạc hậu tại đất nước Pakistan đã cướp đi mạng sống vốn đã mong manh của trẻ em.

Cứ vài năm một lần, khi kiểu hình thời tiết thay đổi, các đất nước Nam Á lại phải oằn mình chịu đựng những diễn biến khó lường, phức tạp của thời tiết. Sau những trận nắng nóng do hiệu ứng El Nino gây nên là các trận mưa lớn gây lụt lội tại Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh do ảnh hưởng của La Nina.

Mới đây, trận lụt nghiêm trọng đầu tháng 7 đã quét qua 1/4 vùng lãnh thổ quốc gia Nam Á Pakistan và khiến nhiều vùng của đất nước này chìm trong biển nước. Cơn lũ đi qua để lại nhà cửa tan hoang và những bức ảnh xót xa về các nạn nhân trong trận lũ, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Câu chuyện thương tâm đằng sau bức ảnh bé 2 tuổi bị ruồi bu kín mặt - Ảnh 1.

Gương mặt đứa trẻ bị ruồi bu đầy không còn sức sống.

Tuy nhiên, điều khiến người ta đau lòng hơn hết là dù nhiều em nhỏ đã được cứu thoát an toàn khỏi vùng lũ, mạng sống của các em lại bị cướp đi khỏi bệnh tật. Ở đất nước nơi cơ sở vật chất và các trang thiết bị y tế còn lạc hậu, yếu kém, các em phải giành giật sự sống với nạn đói, với sốt rét, bệnh ngoài da và những thứ khác đang chờ chực cướp đi mạng sống của em.

Những đứa trẻ ốm đau, bệnh tật không có ai chăm sóc hay bệnh viện tử tế để điều trị mà nằm lăn lóc trên các manh chiếu với cơ thể dần tàn tạ, héo mòn. Quanh các em không phải lúc nào cũng có người chăm sóc túc trực mà chỉ còn đàn ruồi, lũ kiến đang chờ để "hút" lấy chút sức sống còn lại của lũ trẻ.

Câu chuyện thương tâm đằng sau bức ảnh bé 2 tuổi bị ruồi bu kín mặt - Ảnh 2.

Các em nhỏ nằm trên các manh chiếu, tấm chăn đã cũ nhàu.

Chỉ cần nhìn những bức ảnh trẻ em với đàn ruồi bu trên mặt, không ai là không khỏi xót xa cho cuộc sống của các em. Nếu được sinh ra ở một đất nước khác, chắc cuộc sống của trẻ nhỏ đã không phải khổ cực như vậy. 

Không phải thiên tai, lũ lụt hay hạn hán đang giết chết các em mà chính là sự yếu kém của cơ sở hạ tầng, sự thờ ơ của những người có liên quan đã đẩy trẻ nhỏ tới cận kề cái chết. Những chú ruồi cũng như con kền kền chờ đợi; chỉ chờ lũ trẻ kiệt sức và chết đi là chúng sẽ xông tới và đoạt lấy thân xác bé nhỏ, gầy gò xanh xao của các em.

Những hình ảnh đau lòng của lũ trẻ sau trận lụt tại Pakistan.

Câu chuyện thương tâm đằng sau bức ảnh bé 2 tuổi bị ruồi bu kín mặt - Ảnh 3.

Một em nhỏ 11 tháng tuổi nằm bên manh cói và đang ngậm bình sữa chẳng có gì.

Câu chuyện thương tâm đằng sau bức ảnh bé 2 tuổi bị ruồi bu kín mặt - Ảnh 4.

Đàn ruồi vây quanh các em với tiếng vo ve như của bầy ong.

Câu chuyện thương tâm đằng sau bức ảnh bé 2 tuổi bị ruồi bu kín mặt - Ảnh 5.

Đứa trẻ lấm lét nhìn đằng sau tấm chăn.

Câu chuyện thương tâm đằng sau bức ảnh bé 2 tuổi bị ruồi bu kín mặt - Ảnh 6.

Đứa trẻ đang được chị gái bón cho ăn.

Câu chuyện thương tâm đằng sau bức ảnh bé 2 tuổi bị ruồi bu kín mặt - Ảnh 7.

Trong một phòng khám bệnh sơ sài, bẩn thỉu với đứa nhỏ đang được truyền dịch, bên cạnh là người anh đang nằm trông em.

Câu chuyện thương tâm đằng sau bức ảnh bé 2 tuổi bị ruồi bu kín mặt - Ảnh 8.

Không còn nơi nào để đi, đứa trẻ nằm trong thùng nước với khuôn mặt đầy sợ hãi.

Câu chuyện thương tâm đằng sau bức ảnh bé 2 tuổi bị ruồi bu kín mặt - Ảnh 9.

Và đây là bức ảnh cuối cùng trong số những bức ảnh phản ánh sự thật đau lòng về số phận những đứa trẻ trong thảm họa lũ lụt tại Pakistan. Nhìn vào bức ảnh này, không một ai có thể dửng dưng.