Trung Quốc: Mẹ người đầy vết bầm tím quỳ gối xin con trai đoạn tuyệt quan hệ với mình gây xôn xao mạng xã hội

HANA, Theo 16:03 17/02/2018

Một người mẹ ở An Thuận, Quý Châu, Trung Quốc đã khiến không ít người chứng kiến phải bàng hoàng khi đưa con ruột đến đồn công an, vừa khóc vừa cầu xin con đoạn tuyệt quan hệ với mình. Nhưng hóa ra, đằng sau đó là một câu chuyện vô cùng xót xa.

Mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày, mỗi người mẹ sinh con ra chỉ mong ước được ở bên con từng ngày, nhìn con khôn lớn, khỏe mạnh, nên người. Nhưng bởi cuộc sống khốn khó mà có những khi tình cảm gia đình trở nên xa cách, thậm chí trở nên xích mích không thể hòa giải.

Mới đây, một người phụ nữ Trung Quốc dắt theo con trai 15 tuổi đến đồn công an khu vực An Thuận, tỉnh Quý Châu vừa khóc vừa xin đoạn tuyệt quan hệ giữa 2 mẹ con, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi xót xa, bàng hoàng.

Trung Quốc: Mẹ người đầy vết bầm tím quỳ gối xin con trai đoạn tuyệt quan hệ với mình gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 1.

Người mẹ vừa khóc vừa cầu xin con trai.

Sự việc xảy ra vào khoảng 16h30 phút ngày 9/2 vừa qua. Sau khi đưa con trai đến đồn công an địa phương, người mẹ lập tức quỳ xuống trước cậu bé cầu xin: "Mẹ cầu xin con buông tha cho mẹ" mặc cho những cảnh sát chứng kiến vội vàng đến khuyên ngăn. Nhưng cậu bé chỉ ngoảnh mặt quay đi rồi lạnh lùng bỏ ra ngoài.

Trung Quốc: Mẹ người đầy vết bầm tím quỳ gối xin con trai đoạn tuyệt quan hệ với mình gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 2.

Thế nhưng đứa con lạnh lùng bỏ đi, cảnh sát phải chạy đến đỡ người phụ nữ dậy

Được biết, người phụ nữ này họ Lý, 43 tuổi, hiện đang là giảng viên trường đại học còn cậu con trai Tiểu Chí, 15 tuổi, đang là học sinh cấp 2. Cô Lý sinh ra ở một vùng quê nghèo nhưng nhờ phấn đấu học hành mà sau đó được làm giáo viên trường huyện.

Sau đó, cô Lý kết hôn với một người đàn ông trong vùng rồi mang thai con trai đầu lòng. Cứ ngỡ như cuộc sống vậy là yên ổn thì tình cảm hai vợ chồng cô lại rạn nứt ngay lúc cô đang mang thai. Được mọi người khuyên nhủ, cô Lý quyết định sinh con để hàn gắn mối quan hệ giữa mình và chồng nhưng không thành.

Sau khi ly hôn, cô một mình nuôi con trai đồng thời học lên cao để tìm kiếm cơ hội đổi đời. Quả thật, cô đã trở thành giảng viên đại học.

Trong thời gian đó, Tiểu chí được gửi nhờ họ hàng nuôi giúp. Trong thời gian đó, cô Lý hẹn hò với 1 người đàn ông khác và có với nhau 1 người con trai. Đây cũng là lúc tình cảm mẹ con cô và tiểu Chí cũng trở nên xa cách.

Trung Quốc: Mẹ người đầy vết bầm tím quỳ gối xin con trai đoạn tuyệt quan hệ với mình gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 3.

Cô Lý kể về chyện mình bị con trai đánh đập

Năm 2016, khi cuộc sống đã dần ổn định, cô Lý đón Tiểu Chí về nhà ở cùng. Nhưng Tiểu Chí càng lớn càng lầm lì ít nói, suốt ngày chỉ thích chơi game trên điện thoại, hai mẹ con vài ngày lại xảy ra cãi vã.

Nhưng sự việc ngày càng tồi tệ hơn khi Tiểu Chí lên 14 tuổi. Một lần bị mẹ đánh vì gọi mãi không dậy, cậu bé đã nhảy phắt dậy đánh lại mẹ mình. Chỉ trong 1 năm vừa qua, cô Lý đã bị con đánh hơn 20 lần chỉ vì những vấn đề nhỏ nhặt như học bài, giặt giũ...

Đến 9/2 vừa qua, điện thoại của Tiểu Chí bỗng nhiên biến mất. Cậu bé lập tực nghĩ đến mẹ mình đem giấu đi, liền đánh đập cô Lý tím bầm khắp người.

Trung Quốc: Mẹ người đầy vết bầm tím quỳ gối xin con trai đoạn tuyệt quan hệ với mình gây xôn xao mạng xã hội - Ảnh 4.

Bàn tay người mẹ đầy vết xây xước do con trai gây ra

Mỗi lầm như vậy, cô Lý đều kêu than rằng mình đã vất vả, khó khăn thế nào khiến Tiểu Chí càng thêm áp lực khó kiềm nén, dẫn đến đánh đạp chính mẹ đẻ của mình.

Nghe xong câu chuyện thương tâm của 2 mẹ con, cảnh sát nhanh chóng nhận áp lực vô hình cô Lý gây ra cho con trai cũng như tình cảm xa cách giữa 2 mẹ con là nguyên nhân khiến Tiểu Chí có xu hướng ngỗ nghịch, phản kháng.

Dựa vào lập luận đó, họ đã đưa 2 mẹ con về nhà và tiến hành hòa giải. Cuối cùng, Tiểu Chí nói rằng sẽ không đánh mẹ nữa, cô Lý cũng cho biết chỉ cần con nghe lời, cô vẫn sẽ tiếp tục nuôi dưỡng nó.

Nguồn: sohu