Câu chuyện cảm động về lá thư chưa được đọc của Solskjaer dành cho fan MU đoản mệnh

Thanh Đình, Theo Trí Thức Trẻ 07:47 28/07/2020

MU phải cảm ơn Ole Gunnar Solskjaer khi ông đã đưa đội bóng cán đích trong tốp 4. Và ở một nơi cách Manchester gần 11.000 cây số, tại Bắc Kinh, Trung Quốc, ông cũng nhận được sự cảm kích lớn khi gửi lá thư tay đến Jing Yongxing, một fan Quỷ đỏ mắc bạo bệnh. Tiếc rằng Jing không bao giờ có thể đọc nó…

Có thời điểm Jing Yongxing nghĩ mình là người hạnh phúc nhất trên thế giới. Khi anh 29 tuổi, vợ anh sinh hạ một cô con gái và công ty dịch vụ du lịch mà anh quản lý làm ăn phát đạt. Nhưng điều tuyệt vời nhất là Jing tham gia khóa đào tạo HLV của trung tâm bóng đá MU ở Bắc Kinh, giúp anh tiến gần hơn tới giấc mơ trở HLV bóng đá.

Thế nhưng số phận lại quá nghiệt ngã, đưa cuộc đời Jing rẽ sang hướng khác. Năm 2013, anh được chẩn đoán bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Jing sụt 20kg sau 8 đợt hóa trị và cắt bỏ một phần dạ dày. Tuy nhiên các bác sỹ nói rằng khả năng kéo dài sự sống 1 năm là 50%, và cần phép màu mới có thể sống thêm 3 năm.

Vậy mà điều kỳ diệu đã xảy ra. Jing hồi phục, dần cảm thấy tốt hơn để trở lại cuộc sống. Khi mỗi ngày đều có thể là ngày cuối cùng, anh đóng cửa văn phòng kinh doanh du lịch để bắt tay vào công việc mơ ước.

Câu chuyện cảm động về lá thư chưa được đọc của Solskjaer dành cho fan MU đoản mệnh - Ảnh 1.

Jing bên vợ và con gái khi chưa mắc bệnh.

Đó là mở một CLB bóng đá dành cho trẻ em ở Yanjiao, thành phố vệ tinh cách trung tâm Bắc Kinh khoảng 30km. Jing cũng nhận được chứng chỉ huấn luyện chuyên nghiệp từ Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA).

Niềm đam mê và sự tận tâm của Jing khiến nhiều người quên mất rằng anh vẫn mang trong mình căn bệnh ung thư, thường khiến anh chịu những cơn đau sau mỗi bữa ăn. Đến đầu năm 2019, bệnh tình của Jing ngày một tệ hơn. Tế bào ung thư đã di căn đến những bộ phận khác. Anh buộc phải giải tán CLB và nhập viện.

Kế hoạch cùng gia đình, bao gồm cậu con trai mới sinh, đến Old Trafford để xem MU thi đấu cũng đành gác lại. Jing rất yêu MU và muốn trải nghiệm ít nhất 1 lần cảm giác ngồi trong Nhà hát của những giấc mơ và chiêm ngưỡng các cầu thủ bằng da bằng thịt.

Câu chuyện cảm động về lá thư chưa được đọc của Solskjaer dành cho fan MU đoản mệnh - Ảnh 2.

Jing Yongxing và các học trò ở CLB bóng đá do anh thành lập ở Yanjiao.

Khi Tân Hoa Xã đưa tin về Jing, đồng thời câu chuyện của anh cũng lan truyền trên mạng xã hội, MU đã gửi đến giường bệnh anh nằm chiếc áo có chữ ký của tất cả các cầu thủ, từ Paul Pogba, Bruno Fernandes tới Marcus Rashford và ngôi sao mới nổi Mason Greenwood.

Chưa hết, trong trận đấu với Bournemouth trên sân nhà ngày 04/07, MU cũng hiển thị hình ảnh của Jing trên màn hình lớn, để anh có thể hiện diện ở Old Trafford theo một cách khác. Hôm đó, đội quân của Ole Gunnar Solskjaer đã giành chiến thắng giòn giã 5-2, như một món quà gửi đến người hâm mộ xấu số cách đó gần 11.000 cây số.

Đáng buồn là Jing không thể đón nhận điều đó. Anh qua đời 1 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Điều này cũng có nghĩa Jing sẽ bỏ lỡ bức thư tay đích thân Solskjaer gửi tới anh.

Câu chuyện cảm động về lá thư chưa được đọc của Solskjaer dành cho fan MU đoản mệnh - Ảnh 3.

Chiếc áo với chữ ký các cầu thủ mà MU gửi tới Jing.

Mặc dù công việc bộn bề ở Old Trafford, chiến lược gia người Na Uy vẫn dành thời gian để động viên Jing. Trong thư ông viết: "Tôi biết bạn là một fan nhiệt thành của Quỷ đỏ và rất ngưỡng mộ tình cảm của bạn dành cho đội bóng.

Tôi cũng đã nghe về hành trình gian nan của bạn khi thành lập đội bóng dành cho trẻ em, sau đó trở thành huấn luyện viên để dạy dỗ chúng. Bạn nên tự hào về những gì mình đã làm. Thay mặt mọi người ở MU, tôi xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới bạn.

Câu chuyện cảm động về lá thư chưa được đọc của Solskjaer dành cho fan MU đoản mệnh - Ảnh 4.

HLV Solskjaer đã gửi bức thư để động viên Jing.

Tôi chắc bạn, cũng như chúng tôi, đã rất mừng khi Premier League trở lại sau thời gian tạm nghỉ. Chúng tôi sẽ nỗ lực hết mình để kết thúc mùa giải ở vị trí cao nhất có thể, đồng thời mang lại cho bạn niềm vui thông qua những bàn thắng và các màn trình diễn tích cực.

Đây là khoảng thời gian khó khăn với bạn và gia đình. Tôi hy vọng những dòng này có thể giúp bạn mạnh mẽ hơn và vượt qua thử thách".

Solskjaer viết và gửi bức thư ngày 26/06. Nó sẽ tới được tay Jing nếu không vì đại dịch Covid-19 khiến quá trình chuyển phát bị đình trệ. Mãi đến ngày 24/07, tức 1 tháng sau, lá thư mới đến nơi. Và Jing đã từ giã tất cả để bắt đầu cuộc sống mới, trên thiên đàng.