Câu chuyện bé trai 4 tuổi bị nhân tình của mẹ xâm hại tình dục gây chấn động nước Mỹ

Phạm Phương, Theo Thời Đại 07:00 01/04/2017

Kẻ ấu dâm người Mỹ, Keith Jordan Lambing có thể sẽ đối mặt với mức án tử hình về tội cưỡng dâm bé trai 4 tuổi đến chết. Ngoài ra, mẹ hắn cũng bị buộc tội đồng lõa khi giúp đỡ hắn lẩn trốn.

Keith Jordan Lambing, 20 tuổi, bạn trai của Mackenzie Peters đã bị buộc tội giết người và xâm hại tình dục con riêng của bạn gái mình - Bentley Miller. Mẹ của Lambing - Kristen Herold, 43 tuổi cũng bị cáo buộc gây nguy hiểm đến tính mạng của trẻ em và bao che cho tội phạm. 

Cảnh sát cho rằng bà ta đã giấu con trai mình trên gác xép của một ngôi nhà bị bỏ hoang ở Butler để trốn cảnh sát. Cả hai hiện đều bị giam giữ ở nhà tù Butler County.

Câu chuyện bé trai 4 tuổi bị nhân tình của mẹ xâm hại tình dục gây chấn động nước Mỹ - Ảnh 1.

Chân dung gã thanh niên gây ra cái chết của cậu bé 4 tuổi và mẹ của Lambing, người được cho là đồng phạm khi giúp hắn lẩn trốn cảnh sát.

Cụ thể, vào ngày 21/3, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi thông báo một đứa trẻ bị bất tỉnh trong chiếc xe hơi trước một cơ sở doanh nghiệp. Tiến hành kiểm tra, cảnh sát phát hiện ra cậu bé Miller trong xe cùng với mẹ Herold.

Sau đó, Herold khai báo sự việc xảy ra khi đang trên đường đưa đứa trẻ đến nhà cha ruột của nó, tuy nhiên, trước đó đứa bé vẫn còn sống. Tuy nhiên, trên thực tế, Miller đã chảy máu rất nhiều và chỉ đến khi cậu bé rơi vào trạng thái bất tỉnh, Heerold mới dừng xe lại và gọi điện cho cảnh sát.

Miller nhanh chóng được đưa đi cấp cứu nhưng đã quá muộn. Sau khi đến bệnh viện được một tiếng, cậu bé đã trút hơi thở cuối cùng. Kết quả kiểm tra cho thấy đứa trẻ xấu số chết do bị mất máu nghiêm trọng bởi hành vi xâm hại tình dục. 

Câu chuyện bé trai 4 tuổi bị nhân tình của mẹ xâm hại tình dục gây chấn động nước Mỹ - Ảnh 2.

Miller chết vì mất máu quá nhiều do bị xâm hại tình dục.

Ngoài ra trên người Miller còn nhiều thương tổn khác như vết bỏng nặng ở tay phải, vết bầm tím khắp thân thể, tay chân và cả trên đầu. Bên cạnh đó, pháp y còn phát hiện ra trên cơ thể cậu bé có những vết thương cũ.

Được biết vào lúc xảy ra vụ tấn công Miller đang ở một mình với Lambing. Khi cảnh sát gọi điện thông báo về tình trạng của nạn nhân. Peters - mẹ của cậu bé vẫn đang làm việc. Cảnh sát cho biết trong tương lai cô có thể cũng sẽ bị buộc tội, mặc dù hiện giờ vẫn chưa rõ sẽ là tội danh nào.

Cảnh sát bắt đầu tung lực lượng để tìm kiếm Lambing. Qua một ngày sau, cuối cùng họ cũng phát hiện ra anh ta khi hắn đang trốn trên gác xép của một tòa nhà bỏ hoang – nơi bà mẹ đã giúp hắn lẩn trốn.

Câu chuyện bé trai 4 tuổi bị nhân tình của mẹ xâm hại tình dục gây chấn động nước Mỹ - Ảnh 3.

Hình ảnh Lambing khi bị bắt tại tòa nhà bỏ hoang.

Trước đó, gã thanh niên này đã từng bị truy tố về hành vi trộm cắp, xâm phạm tài sản, có âm mưu và thực hiện quấy rối, đe dọa người khác.

Luật sư Goldinger tuyên bố ông sẽ tìm cách kết tội Lambing với mức án tử hình. "Tôi chưa bao giờ gặp một vụ án nào giống như vậy trong 22 năm làm nghề luật sư. Thật ghê tởm, không thể tưởng tượng được một kẻ được xem là con người mà lại có thể làm điều kinh khủng như vậy với một đứa trẻ 4 tuổi".

Công tố viên cho biết thêm Miller đã bị gãy tay cách đây hai năm, nhưng cơ quan chức năng không tìm thấy bằng chứng về bạo hành.

Câu chuyện bé trai 4 tuổi bị nhân tình của mẹ xâm hại tình dục gây chấn động nước Mỹ - Ảnh 4.

Lambing xuất hiện tại phiên tòa đầu tiên.