Câu chuyện bé gái 11 tuổi người Nhật bị bắt cóc trên đường đi học nhưng đã may mắn trở về an toàn

Skye, Theo Thời Đại 11:53 30/03/2017

Tháng 7/2014, truyền thông Nhật Bản đã dậy sóng với câu chuyện bé gái 11 tuổi Sakura Moriyama mất tích trên đường đi học về. Tuy nhiên, điều may mắn đã xảy ra khi em đã được giải cứu an toàn sau đó.

Những vụ bắt cóc trên đường đi học không phải câu chuyện hiếm gặp và luôn khiến các nhà chức trách, phụ huynh, nhà trường đau đầu. Đây thực sự là một vấn nạn tại Nhật Bản khi nhiều trẻ em mất tích không bao giờ quay trở về nữa. 

Tuy nhiên, tháng 7/2014, một vụ bắt cóc hy hữu đã xảy ra khi cô bé 11 tuổi Sakura Moriyama đã được giải cứu an toàn sau khi bị một gã đàn ông trung niên 49 tuổi bắt cóc trên đường đi học về.

Kịch bản cũ - tình tiết mới

Vào thời điểm tháng 7/2011, cảnh sát tại thành phố Kurashiki, tỉnh Okayama, Nhật Bản được tin báo một cô bé 11 tuổi đã mất tích trên đường đi học về vào buổi chiều hôm thứ Hai. Ngay sau đó, họ đã cử người đi tìm và lục tung mọi manh mối có thể.

Theo cảnh sát, vào khoảng 4 giờ chiều thứ Hai, Sakura Moriyama gọi điện cho mẹ đến đón em về. Tuy nhiên, vì mẹ của cô bé đang ở bệnh viện với em gái của Sakura nên không thể đón em được, Sakura quyết định sẽ đi bộ về nhà. Khoảng cách từ trường về nhà cô bé là khoảng 2,5km.

Câu chuyện bé gái 11 tuổi người Nhật bị bắt cóc trên đường đi học nhưng đã may mắn trở về an toàn - Ảnh 1.

Cô bé Sakura Moriyama 11 tuổi bị bắt cóc đi khỏi nhà nhưng đã được tìm thấy an toàn.

Cảnh sát cho biết một nhân chứng đã thấy Sakura đi cùng với một người đàn ông tầm ngoài 30, 40 tuổi khi chỉ còn cách nhà vài chục mét, lúc khoảng 5 giờ chiều. Đấy là lần cuối người ta nhìn thấy cô bé và không có thêm dấu vết gì sau đó.

Mẹ của Sakura đã gọi điện cho Sakura  ngay lập tức khi không thấy con mình về nhà, vào khoảng 5:30. Không có ai trả lời cả nhưng hệ thống GPS cho biết rằng, con gái của chị đang ở đâu đó cách đây 2km. 1 tiếng sau đó, bà liền gọi cho cảnh sát để thông báo trường hợp mất tích của con gái mình. Cảnh sát cho biết hệ thống GPS từ máy điện thoại của Sakura đã bị tắt ngay sau đó. 

Mô tả của cảnh sát lúc đấy cho biết Sakura cao khoảng 1,5m, mái tóc ngắn. Vào thời điểm mất tích, em đang mặc một chiếc áo polo trắng, váy xanh navi và mang một chiếc cặp sách màu hồng.

Bắt cóc để có "vợ tương lai"

Ngay sau thông tin bé Sakura bị mất tích, hơn 700 cảnh sát đã được huy động để tiến hành tìm kiếm. Truyền thông cũng liên tục gửi đi hình ảnh của bé Sakura với hy vọng ai đó có thông tin gì về em. Trên các mạng xã hội, những bức ảnh của Sakura cũng được truyền tay nhau.

5 ngày sau đó, cảnh sát đã tìm được tung tích cô bé 11 tuổi mất tích trong chính nhà của kẻ bắt cóc, cách vị trí cô bé được tìm thấy lần cuối chỉ khoảng 8km.

Câu chuyện bé gái 11 tuổi người Nhật bị bắt cóc trên đường đi học nhưng đã may mắn trở về an toàn - Ảnh 2.

Căn nhà nơi kẻ bắt cóc giam giữ bé Sakura.

Thủ phạm được xác định là Takeshi Fujiwara, 49 tuổi, một họa sĩ vẽ tranh minh họa từ thành phố Okayama. Vì cửa nhà khóa nên cảnh sát đã phải phá cửa sổ để vào nhà. Bất ngờ thay, khi vào trong phòng, họ thấy Fujiwara và bé Sakura đang ngồi trong phòng; Sakura thì đang nằm trên đệm, mặc đồ ngủ và xem TV.

"Cháu có phải là Sakura Moriyama không?", cảnh sát hỏi.

"Vâng, cháu đây ạ", cô bé Sakura đáp.

Trước sự bất ngờ của cảnh sát, tay họa sĩ đã giới thiệu rằng Sakura là vợ mình. Khi cảnh sát tiến hành điều tra thẩm vấn sau đó về động cơ bắt cóc, kẻ gây án nói rằng hắn ta muốn bé gái 11 tuổi là "vợ lương lai" của mình. 

Những manh mối tìm ra kẻ giết người

Cảnh sát cho biết bé Sakura hoàn toàn khỏe mạnh và không có dấu hiệu bị xâm hại gì. Điều tra thẩm vấn kẻ bắt cóc, lý do Fujiwara muốn bắt cóc bé Sakura là muốn "nuôi nấng cô bé như tôi mong muốn để trở thành người vợ".

Được biết, hung thủ đã lên kế hoạch thực hiện việc bắt cóc bé Sakura trước cả năm trời. Căn phòng nơi Fujiwara nhốt bé Sakura hoàn toàn cách âm nên dù cô bé có kêu gào cũng không ai nghe thấy. Trong 2 tháng trước đó, tay bắt cóc cũng lái xe đi theo cô bé, lởn vởn quanh trường học và con đường bé Sakura về nhà. Đây cũng là manh mối giúp cảnh sát tìm ra hung thủ khi mẹ của bé Sakura nhớ được 4 số trên biển số xe của chúng. 

Thời điểm bé Sakura bị bắt cóc, Fujiwara đã tiếp cận nhà bé rồi dùng dao rọc giấy ép Sakura lên xe. Kẻ bắt cóc đã dọa sẽ giết cô bé nếu Sakura có ý định chống cự.

Câu chuyện bé gái 11 tuổi người Nhật bị bắt cóc trên đường đi học nhưng đã may mắn trở về an toàn - Ảnh 3.

Chân dung kẻ bắt cóc.

Thời gian bé Sakura ở nhà hắn, Fujiwara đã dỗ dành bé gái bằng bim bim và những đồ ăn vặt. Nhờ chi tiết kẻ bắt cóc mua rất nhiều đồ ăn vặt tại cửa hàng gần đó, cảnh sát đã có thêm manh mối để tìm ra nghi can. 

Cuối tháng 10/2015, Fujiwara bị Toà án quận Okayama kết án 6,5 năm tù giam.