Cậu bé tiểu học viết văn, kể chuyện nợ tiền bạn bè đầm đìa và định "đi nhặt rác để kiếm tiền", cô giáo bật cười phê 1 câu bất ngờ

Thanh Hương, Theo Pháp luật và Bạn đọc 19:08 07/11/2020

Trước tình cảnh nợ đầm đìa bạn học vì vay tiền mua quà vặt, cậu nhóc này đã nghĩ đến chuyện trốn nợ và đi nhặt rác để kiếm tiền.

Nếu thế giới của người lớn phức tạp, đầy bận rộn, lo toan thì thế giới của trẻ lại đơn giản, màu hồng hơn rất nhiều. Chính vì vậy, trẻ thường có những suy nghĩ vô cùng đơn thuần, nhiều điều thậm chí vô lý đến mức người lớn phải bật cười thích thú.

Một cậu bé tiểu học ở Trung Quốc mới đây đã khiến bố mẹ và cô giáo được trận cười lăn lộn vì những suy nghĩ ngây ngô của mình. Dù mới chỉ cao đến bụng người lớn nhưng cậu nhóc đã "nợ đầm nợ đìa". Nguyên nhân là bởi em thường xuyên vay tiền của bạn học trong lớp để mua đồ ăn vặt.

Hiện tại cậu bé đã nợ các bạn 9 NDT (hơn 30 ngàn đồng). Đối với trẻ nhỏ thì số tiền đó quả thực là... món nợ khổng lồ. Vậy là trong bài văn viết dưới dạng nhật ký, cậu nhóc đã thành thật kể về những khoản nợ, gánh nặng tài chính của mình. Ngay từ câu đầu tiên, cậu bé đã bộc bạch: "Tôi đang mắc nợ. Nợ Tiểu Lý 5 xu, nợ Tiểu Minh 3 tệ,...". Về các món nợ, cậu bé bày tỏ: "Tôi không nghĩ rằng bản mình có thể trả hết nợ".

Cậu bé tiểu học viết văn, kể chuyện nợ tiền bạn bè đầm đìa và định đi nhặt rác để kiếm tiền, cô giáo bật cười phê 1 câu bất ngờ - Ảnh 1.

Cậu bé nợ đầm đìa vì vay tiền bạn học - Ảnh minh họa

Sau đó, nam sinh tiểu học này lên kế hoạch bỏ trốn! Tuy nhiên cậu bé cũng nghiêm túc nghĩ đến việc kiếm tiền để trả nợ. Và cách cậu bé lựa chọn là đi... nhặt rác!

Có lẽ cô giáo sau khi đọc bài văn này cũng không thể nhịn cười. Trên cương vị là giáo viên, cô giáo đã lập tức đưa ra lời khuyên cực hài hước cho học trò: "Có lẽ em nên đi ra nước ngoài ở ẩn cũng được".

Không biết cậu nhóc này sau đó làm cách nào để trả nợ hết cho các bạn cùng lớp và có thật sự định bỏ nhà ra đi để xù nợ hay không. Tuy nhiên một số cư dân mạng Trung Quốc hài hước cho rằng, cậu nhóc có thể có nguy cơ cao bị bố mẹ cho ăn một... bữa lươn bởi tội vay tiền bạn bè ăn quà vặt. Nhưng trước sự đáng yêu quá mức của con, ắt hẳn bố mẹ bé đành ngậm ngùi móc hầu bao trả nợ cho con mà thôi.