Cậu bé Syria trong bức hình ám ảnh òa khóc khi được đoàn tụ cùng cha mẹ

Trang Đỗ, Theo Trí Thức Trẻ 11:45 19/08/2016

Trong suốt quá trình được giải cứu và đưa lên xe cứu thương cũng như vào bệnh viện, cậu bé Syria chỉ thẫn thờ nhìn ngắm xung quanh. Vậy nhưng, vào khoảnh khắc được gặp lại cha mẹ, Omran liền bật khóc nức nở...

Cậu bé 5 tuổi với gương mặt thẫn thờ ngồi trên xe cứu thương sau trận không kích ở Aleppo đã trở thành biểu tượng cho thảm kịch và những nỗi sợ hãi mà người dân Syria ngày ngày phải chịu đựng giữa tâm bão chiến tranh. Cơ thể và gương mặt chằng chịt máu vậy nhưng Omran Daqneesh không hề khóc. Cậu bé chỉ ngồi bần thần, thi thoảng lấy tay lau đi những vệt bụi, máu trong vô thức.

Cậu bé Syria trong bức hình ám ảnh òa khóc khi được đoàn tụ cùng cha mẹ - Ảnh 1.

Omran ngồi thẫn thờ sau khi được giải cứu khỏi đống đổ nát trong trận không kích ở Syria.

Chia sẻ trên tờ ABC, 1 nữ y tá, người đã chữa trị cho Omran Daqneesh, cho biết cậu bé không hề khóc cho đến khi gặp được cha mẹ, những người đã được đưa vào bệnh viện chữa trị sau đó không lâu.

"Cậu bé không nói gì ngoài việc hỏi xem bố mẹ đang ở đâu. Đến khi nhìn thấy cha mẹ, Omran òa lên khóc nức nở", nữ y tá Abu Rajab đến từ Hội đồng y tế Mỹ - Syria chia sẻ.

Cậu bé Syria trong bức hình ám ảnh òa khóc khi được đoàn tụ cùng cha mẹ - Ảnh 2.

Cậu bé ngồi im, không hề bật khóc như những đứa trẻ khác.

Một nữ y tá khác cũng cho biết khi được nhập viện, Omran vẫn chưa hết bàng hoàng. "Cậu bé cứ như đang ngủ vậy, không bất tỉnh, nhưng bị tổn thương tinh thần rất lớn, như thể mất mát điều gì", nữ y tá Mahmoud Abu Rajab nói.

Cậu bé Syria trong bức hình ám ảnh òa khóc khi được đoàn tụ cùng cha mẹ - Ảnh 3.

Omran được đưa vào bệnh viện trong tình trạng sợ hãi, bàng hoàng.

Các bác sĩ đã lo lắng rằng có thể Omran bị nội thương thế nhưng sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, họ cho biết những vết thương của Omran không quá nghiêm trọng. Bởi vậy, cậu bé đã được xuất viện sau vài tiếng trong bệnh viện. 

Trong cuộc không kích ngày 17/8 vừa qua, Omran cùng 5 thành viên khác trong gia đình đã may mắn được cứu sống. Vậy nhưng, 8 người dân vô tội khác, trong đó có tới 5 đứa trẻ, lại không gặp được thần May mắn. Họ đã thiệt mạng khi những căn nhà sập xuống.

Cậu bé Syria trong bức hình ám ảnh òa khóc khi được đoàn tụ cùng cha mẹ - Ảnh 4.

Hiện trường đổ nát sau trận không kích ở Aleppo, Syria.