Cậu bé 7 tuổi được tôn làm người hùng nhờ hành động quả cảm giúp cứu mạng em út 22 tháng tuổi

Lan Hương, Theo Nhịp Sống Việt 16:03 28/12/2020

Khi biết em út 22 tháng tuổi có thể mất mạng vì hỏa hoạn, Eli 7 tuổi lập tức cùng cha tính kế giải cứu.

Theo CNN, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra vào hôm 8/12 tại Tennessee, Mỹ.

Khi đó, cặp vợ chồng Chris và Nicole Davidson đang say ngủ thì bừng tỉnh bởi mùi khói lửa cháy khét tràn ngập. Không ai ngờ được chỉ vài phút sau cả ngôi nhà bị lửa nuốt chửng.

Trong giây phút hiểm nguy, cặp vợ chồng chỉ kịp bế con trai Elijah 2 tuổi và Eli 7 tuổi chạy ra ngoài - còn con gái út Erin 22 tháng tuổi vẫn bị kẹt trong phòng riêng vì lửa bao vây.

Cậu bé 7 tuổi được tôn làm người hùng nhờ hành động quả cảm giúp cứu mạng em út 22 tháng tuổi - Ảnh 1.

Người bố Chris kể lại: "Khi đó khói lửa mù mịt khiến tôi không tài nào tiếp cận được con bé".

"Chúng tôi cũng không thể vươn tới cửa sổ, tôi kênh Eli lên vai để thằng bé trèo vào trong bế em từ cũi ra ngoài. Eli đã làm được điều đó, chúng tôi tự hào vì con trai mình!"

Đến khi khoảng 20 lính cứu hỏa có mặt, tất cả đã bị lửa nhấn chìm, dù không còn lại gì ngoài tro tàn - gia đình Chris và Nicole Davidson vẫn mừng phát khóc vì không có thiệt hại về người.

"Cháu rất sợ hãi nhưng không thể bỏ mặc em gái, cháu nói với bố rằng cháu sẽ làm được", Eli kể lại khi câu chuyện của em lên sóng truyền hình.

Cậu bé 7 tuổi được tôn làm người hùng nhờ hành động quả cảm giúp cứu mạng em út 22 tháng tuổi - Ảnh 2.

Anh trai cả dũng cảm Eli 7 tuổi

Ít ai biết rằng, cả 3 đứa trẻ nói trên đều được vợ chồng Nicole và Chris nhận nuôi, trước đây họ đều là lính cứu hỏa.

Vừa bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, vừa mất tất cả vì hỏa hoạn - dân mạng ở Mỹ đã gây quỹ trên GoFundMe để giúp đỡ nhà Davidson vượt qua cơn bĩ cực nói trên.

Nguồn: CNN