Cát Bà - đẹp rồi nhưng còn thiếu chút duyên

Bài: NHẬT QUANG - Ảnh: NHẬT QUANG, HẢI NGÂN, Theo Diễn đàn doanh nghiệp 09:49 03/08/2022

Cát Bà vẫn như cô gái đẹp còn thiếu chút duyên khi vẫn còn vài điểm lợn cợn cho du khách.

Bến phà Gót đi Cát Bà "thất thủ" vì đâu?

Đường ven biển từ phà Gót đến thị trấn Cát Bà cơ bản đã hoàn thiện xong, có thể nói đây là một trong những cung đường đẹp nhất Việt Nam.

Vào ngày nắng đẹp, mỗi cung đường cho một cảnh sắc khác nhau. Lúc thì ngắm sóng nước lăn tăn với những rặng cây ngập mặn nổi lên vài khóm núi như hòn non bộ khổng lồ. Khi thì quanh co giữa thung lũng như đang đi giữa núi rừng Tây Bắc, rồi bất chợt mở òa ra với tay trái là rừng cây núi, thấp thoáng hoa rừng sắc hồng, sắc trắng, còn bên này là mênh mông trời biển một màu.

Cung đường uốn lượn quanh co đẹp đến say lòng...

Cát Bà - đẹp rồi nhưng còn thiếu chút duyên - Ảnh 1.

Đường từ Phà Gót đến thị trấn Cát Bà (Ảnh: Nhật Quang)

Còn đường xuyên đảo thì như vào miền cổ tích. Rừng cây thâm u, bí hiểm, chim kêu, vượn hót. Khi mới mưa xong, cây lá, núi non như cô gái đẹp vừa tắm gội sạch sẽ, sáng bóng lung linh phản chiếu ánh mặt trời, thơ thẩn mây bay lưng núi như chốn bồng lai trong phim Tây du ký…

Rừng quốc gia Cát Bà có những cảnh hồ nước, núi đá trong rừng đẹp đến ngẩn người.

Vịnh Lan Hạ, đảo khỉ, cầu tầu…, góc nào cũng tạo lên những khung cảnh cho tấm hình tuyệt đẹp.

Cát Bà - đẹp rồi nhưng còn thiếu chút duyên - Ảnh 2.

Du khách chèo thuyền kayak tại Cát Bà (Ảnh Nhật Quang)

Nhiều quán cà phê có tầm nhìn thoáng đẹp, đường lên đồi pháo thủ còn nguyên sự hoang sơ của những khóm dứa dại, cây bụi quanh ụ pháo khổng lồ, cho du khách cảm giác về gần với lịch sử bãi tắm nước trong mát, những con sóng lừng lững ngoài khơi đổ vào cuộn tung bọt trắng.

Nằm thả trôi bập bềnh giữa mênh mang mây trời để con sóng đẩy đưa thân mình là cảm giác thư giãn tuyệt đối cho du khách.

Cát Bà - đẹp rồi nhưng còn thiếu chút duyên - Ảnh 3.

Trạm ga cáp treo Cát Bà (Ảnh: Nhật Quang)

Tuyến cáp treo vượt biển ra Cát Bà vượt quãng biển rất xa chỉ trong tầm hai mươi phút, giúp cho việc ra với đảo ngọc Cát Bà thêm trải nghiệm mới rất thú vị với việc ngắm Cát Bà với góc nhìn của máy bay từ trên tầm cao của trụ cáp vượt biển cao chót vót sừng sững giữa biển trời.

Cát Bà - đẹp rồi nhưng còn thiếu chút duyên - Ảnh 4.

Đài vọng cảnh nghỉ chân trên đường ra Cát Bà (Ảnh: Nhật Quang)

Chính nhờ sự hấp dẫn như vậy nên Cát Bà luôn đông kín du khách cả vào ngày thường chứ không cần đợi đến dịp cuối tuần.

Hải sản tươi ngon. Dịch vụ xe ôm, xe điện rất nhiều và tiện lợi. Không có tình trạng chặt chém, an ninh trật tự khá đảm bảo với người dân thân thiện, chân chất… Ấy vậy mà Cát Bà vẫn như cô gái đẹp còn thiếu chút duyên khi vẫn còn vài điểm lợn cợn cho du khách.

Cát Bà - đẹp rồi nhưng còn thiếu chút duyên - Ảnh 5.

Du khách tắm biển tại Cát Bà (Ảnh: Nhật Quang)

Đầu tiên vẫn là việc phải chờ đợi phà trong cái nóng nồng nực của mùa hè. Phà thì cũ, chắc không mấy ai can đảm để sử dụng nhà vệ sinh trên phà. Nhà chờ chật chội mang nguyên dáng vẻ thời bao cấp.

Cầu phà vẫn phải lót gỗ, lót sắt thủ công cho ô tô lên xuống. Lúc cao điểm, hai ba chiếc phà cùng cập cầu va rầm vào nhau làm không ít khách giật bắn mình, hay thấp thỏm nhìn phà cọ vào cáp sắt, vừa lo nó đứt cho một phát thì không biết văng ra sẽ thế nào…

Cát Bà - đẹp rồi nhưng còn thiếu chút duyên - Ảnh 6.
Cát Bà - đẹp rồi nhưng còn thiếu chút duyên - Ảnh 7.

Đường vào Phà Gót để sang Cát Bà luôn trong tình trạng tắc đường, đặc biệt vào những ngày cuối tuần (Ảnh: Hải Ngân)

Nguyên bản thị trấn Cát Bà chỉ là nơi tàu vào cập bến đổ hải sản với làm dịch vụ nghề cá. Ba mươi năm trước, Cát Bà còn hoang sơ và nhỏ bé lắm, điện nước cũng phập phù, nhưng phong cảnh thì tuyệt đẹp.

Bây giờ nhà hàng, khách sạn, quán xá, chen chúc mọc lên nhưng không có sự thống nhất về kiến trúc nên luộm nhuộm, lộ cộ, màu sắc hình khối không đồng nhất trên khoảng không chật hẹp, phá vỡ tổng thể cảnh quan.

Đường xá ở thị trấn ở Cát Bà khó có thể mở rộng hơn nữa vì nếu khoét phá núi sẽ phá vỡ cảnh quan, trong khi lượng khách chắc chắn còn dồn về nhiều.

Để tạo thêm sức hấp dẫn cho Cát Bà cần giữ cho cảnh quan được nguyên vẹn, tăng thêm các dịch vụ giải trí lên các danh mục hoạt động tại Cát Bà thay vì khách ra đây cứ “tùy nghi di tản” đi chơi theo hướng dẫn của… xe ôm.

Nên có bản đồ du lịch với đủ các loại hình cho khách lựa chọn như: Leo núi, trekking (đi bộ dài ngày) khám phá rừng nguyên sinh quốc gia Cát Bà, có những hồ nước trong rừng đẹp như chốn bồng lai; những dịch vụ câu mực đêm, tham gia tour theo tàu đánh bắt hải sản, thay vì loanh quanh trong vịnh với mấy màn chèo thuyền.

Cát Bà còn nhiều góc, nhiều khu có cảnh đẹp đến sửng sốt mà chỉ đội đi câu chuyên nghiệp mới biết, du khách chắc chắn có sức khỏe, máu mạo hiểm sẽ thấy mê mẩn khi thấy những cảnh này.

Bộ mặt kiến trúc cần chỉnh trang cho phù hợp với thành phố du lịch, phải xinh đẹp, thơ mộng không để kiến trúc như những cái mụn bọc mọc trên khuôn mặt xinh đẹp của Cát Bà.

Đơn giản nhất hãy đồng nhất màu sơn các tòa nhà, khách sạn bằng màu của đá, của biển, của nền trời, tạo những bãi đỗ xe cách xa thị trấn khi vào Cát Bà chỉ sử dụng xe điện cho đảm bảo môi trường lẫn tiếng ồn.

Tàu tham quan cũng thế, cảnh quan thơ mộng mà tiếng máy tàu cứ phành phạch, trò chuyện cứ phải hét vào tai nhau thì chả còn gì lãng mạn. Giảm tiếng ồn, rác âm thanh cũng là góp phần tạo nên sự hấp dẫn mới cho Cát Bà.

Mà thực sự làm những điều này không khó. Hãy tạo thêm nét duyên cho cô gái đẹp Cát Bà.