Sau nhiều ngày chờ đợi thì trailer của Captain Marvel (Đại Úy Marvel) cũng đã ra mắt người hâm mộ. Tạo hình của cô bám khá sát nguyên tác truyện tranh Marvel. Tuy nhiên, mái tóc Mohawk lại không ra dáng một siêu anh hùng, nhất là khi bước lên màn ảnh rộng.
Trailer 2 "Captain Marvel"
Ngay từ khi teaser trailer ra mắt cách đây vài tháng, người hâm mộ đã không mấy hài lòng về diễn xuất của Brie Larson. Cô nàng xuất hiện với gương mặt cứng đơ "chán đời" và giữ luôn nét biểu cảm đó từ đầu đến cuối. Những tưởng chỉ là nhất thời, đoạn trailer mới đây cũng không hề thay đổi.
Nhiều người lấy lý do rằng Brie Larson từng đoạt giải Oscar, nhưng ngoài vai diễn vụt sáng trong Room (2015) ra thì loạt vai diễn khác của cô đều không được đánh giá cao, mà gần đây nhất là Kong: Skull Island (2017). Nếu vẫn giữ nét diễn như vậy trong phim thì hoàn toàn không ổn chút nào.
Với gương mặt "khó ưa" như vậy nhưng Marvel vẫn giữ mái tóc Mohawk đặc trưng của nhân vật y hệt phiên bản truyện tranh. Dẫu biết bám sát nguyên tác là tốt nhưng tạo hình của Captain Marvel không hề ra dáng một nữ siêu anh hùng sẽ "cân" được Thanos là bao.
Nhìn lại quá khứ, MCU (Vũ trụ Điện ảnh Marvel) từng nhiều lần thay đổi tạo hình nhân vật để phù hợp với màn ảnh rộng như Scarlet Witch (Elizabeth Olsen), Quicksilver (Aaron Taylor-Johnson) hay Vision (Paul Bettany),… Thật khó hiểu vì sao họ lại để Captain Marvel nhìn dễ mất cảm tình và giống ác nhân hơn là siêu anh hùng.
Phải chăng vì trong nguyên tác, Carol Danvers cũng không ra dáng siêu anh hùng lắm với hàng loạt hành động sai trái khiến fan tức giận? Có lẽ Brie Larson cũng "nhập vai" khá tốt với dòng trạng thái gây tranh cãi sau khi Stan Lee qua đời gần đây.
Nữ diễn viên từng bị ăn gạch vì dòng trạng thái vô lễ khi tưởng nhớ Stan Lee.
Liệu Captain Marvel có phải bộ phim về nguồn gốc siêu anh hùng thành công của Marvel hay chỉ "dựa hơi" hai phần Avengers, câu trả lời sẽ có vào ngày 08/03/2019.