Cặp đôi Vũ Thư – Cái giá của bản hợp đồng hôn nhân là tiền tỷ hay bất hạnh?

Quang Vũ, Theo Trí Thức Trẻ 10:00 13/06/2019

Phim truyền hình hot nhất mạng xã hội ở thời điểm hiện tại - "Về nhà đi con" đang bước vào giai đoạn cao trào của cuộc đời nhân vật Thư. Cô và người chồng bất đắc dĩ (Vũ) đang nhiệt tình đóng trọn vai trong bản hợp đồng hôn nhân trị giá bạc tỉ mà không biết kết cục của mình sẽ là hạnh phúc hay đắng cay.

Có thể nói, sau hơn 40 tập phim, "Về nhà đi con" đã thành công trong việc khắc họa cuộc đời của ba cô con gái nhà ông Sơn: Huệ - Thư – Ánh Dương. Mỗi cô một tính, từ hiền lành cam chịu, sắc sảo khôn ranh đến tomboy loi choi, nhưng tất cả đều gặp phải những biến cố khó lường trong cuộc sống.

Trong ba chị em, Thư (Bảo Thanh) là người lúc nào cũng tỏ ra vui vẻ, lạc quan, khéo mồm khéo miệng. Bố Sơn từng bảo cứ nghĩ cuộc đời Thư sẽ sung sướng, nào ngờ cũng không kém phần trắc trở. Vì một lần uống say mà Thư biếu không "cái ngàn vàng" cho Vũ (Quốc Trường), một gã trai cực kỳ lăng nhăng. Thế nhưng một người thực dụng như Thư làm sao có thể cho không biếu không? Đằng nào cũng bị Vũ coi thường, cô có "phát giá" 300 triệu rồi nâng lên hẳn 3 tỷ cho bản hợp đồng hôn nhân.

Cặp đôi Vũ Thư – Cái giá của bản hợp đồng hôn nhân là tiền tỷ hay bất hạnh? - Ảnh 1.

Ảnh cưới hạnh phúc của cặp đôi Vũ - Thư

Trong hợp đồng, Vũ yêu cầu Thư trước mặt bố mẹ, bạn bè, người quen sẽ thể hiện như một cặp vợ chồng mới cưới hạnh phúc. Làm được điều này, Vũ sẽ trả cho Thư số tiền 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, Thư cho rằng, việc phải giả vờ hạnh phúc tốn rất nhiều sức lực. Hơn nữa, Vũ cần phải đền bù thanh xuân cho cô.

Trước cái giá Thư đưa ra, Vũ bật cười bất lực nói: "Tôi đúng là ngu mà". Một lần nữa, Thư lại khiến cho Vũ nghĩ rằng cô chỉ là cô gái đào mỏ không hơn không kém. Và Vũ cũng không đủ tinh ý để nhận ra từng câu từng chữ của Thư là sự chua xót cho chính mình và sự thách thức với anh.

Bước vào cuộc hôn nhân vỏ bọc, những tưởng Thư sẽ thỏa mãn vì đạt được mục đích của cuộc đời "làm dâu nhà giàu". Hơn nữa, nếu như bà Phương trong "Sống chung với mẹ chồng" lúc nào cũng chi li từng đồng một thì ngược lại, mẹ chồng của Thư lại cực kì hào phóng với con dâu. Bà là người chủ động đặt vé đi trăng mật cho hai vợ chồng, thậm chí còn ép cô phải nhận thẻ để ăn chơi cho thoải mái.

Cặp đôi Vũ Thư – Cái giá của bản hợp đồng hôn nhân là tiền tỷ hay bất hạnh? - Ảnh 2.

Bản hợp đồng hôn nhân xoay quanh chữ "tiền" của hai nhân vật chính

Thế nhưng Thư dẫu ngoài mặt ham tiền đến đâu, thì thẳm sâu bên trong cô vẫn là một người phụ nữ, vẫn khát khao yêu thương và được yêu thương. Đêm tân hôn, ánh mắt Thư nhìn ảnh cưới của hai vợ chồng mà đong đầy những suy tư. Có lẽ cô cũng không ngờ mình lại trở thành "vợ người ta" theo cái cách oái oăm như thế này.

Motip hợp đồng hôn nhân trong phim truyền hình trong nước và thế giới là không còn xa lạ. Và đa số người hâm mộ vẫn mong muốn một cái kết đẹp như "Ngôi nhà hạnh phúc" cho cặp đôi này. Bởi cả Thư và Vũ đều không phải kiểu người xấu và thực sự có tình cảm dành cho nhau. Thư vốn là cô gái thực dụng, muốn lấy đại gia để có nhiều tiền lo cho bố và gia đình nhưng cô sống khá nguyên tắc, vẫn giữ "cái ngàn vàng" cho người xứng đáng.

Còn Vũ, xét theo tính cách là cậu ấm có tiền, gia đình khá giả nhưng cũng không xấu xa. Nên sau khi trót qua đêm với Thư và phát hiện Thư vẫn còn con gái thì anh này tỏ ra áy náy, muốn bù đắp cho cô. Khi đề cập tới bản hợp đồng hôn nhân, anh cũng đồng ý thừa nhận và cùng chăm sóc đứa con chung của cả hai người. Không dưới một lần, Vũ đã tỏ vẻ ghen tuông khi thấy Thư có tình cảm với một người đàn ông khác. Nhưng cái tôi quá lớn và sự hiểu nhầm chồng chất đã khiến cả hai không dám đối mặt với cảm xúc của mình.

Cặp đôi Vũ Thư – Cái giá của bản hợp đồng hôn nhân là tiền tỷ hay bất hạnh? - Ảnh 3.

Sau tất cả, bản hợp đồng sẽ đưa cả hai người tới đâu?

Diễn xuất và tương tác tuyệt vời của các nhân vật trong phim khiến khán giả không khỏi thích thú trước những diễn biến tiếp theo của bộ phim. Đặc biệt hơn, trong ngày cưới, nam chính Quốc Trường còn đăng dòng trạng thái trên trang cá nhân: "Vậy là cưới Xính Lao thật rồi, cười vậy thôi chứ đau lắm". Đáp lại "chồng sắp cưới", Bảo Thanh viết: "Đau á? Thật không?". Em út Ánh Dương (Bảo Hân) cũng tiếp lời: "Chê chị tôi thì trả đây".

Liệu cặp đôi oan gia này có thể hóa giải những hiểu lầm và trở thành những ông bố bà mẹ bỉm sữa hạnh phúc ở các tập tiếp theo hay không? Đón xem "Về nhà đi con", phát sóng lúc 21h các ngày thứ 2-6 hàng tuần trên kênh VTV1.

Cặp đôi Vũ Thư – Cái giá của bản hợp đồng hôn nhân là tiền tỷ hay bất hạnh? - Ảnh 4.

Chi tiết xem tại website: https://www.facebook.com/TVAd01/.