Cánh mày râu nói gì ngày Euro 2016 kết thúc?

Thái Học, Theo Trí Thức Trẻ 12:37 10/07/2016

Euro 2016 rốt cuộc đã đi đến ngày thi đấu cuối cùng. Nhóm phóng viên chúng tôi quyết định lượn một vòng Hà Nội để lắng nghe tâm sự của cánh mày râu vào thời điểm họ sắp không còn Euro mà xem.

Phải đến lần thứ 3 vỗ vai, tôi mới "đánh thức" một fan bóng đá đang ngồi ngơ ngẩn bên ly café. Anh chàng này nức nở nói: "Ôi xin lỗi anh, Euro sắp hết rồi, em ngẩn ngơ suốt 2 hôm nay, buồn suốt từ hôm bán kết tới giờ".

"Mới ngày nào háo hức chuẩn bị đủ thứ. Nào thì loa công suất lớn, bia, mồi nhắm chất đầy tủ lạnh, cờ quạt, áo sống các kiểu. Tối nào anh em cũng như mở hội, vui xuyên từ 8h tối đến sáng hôm sau. Mấy hôm cuối tuần có Euro đá muộn, thú thật còn vui hơn cả Tết. Vợ con cùng ngồi xem. Tuy giải thích luật bóng đá cho mái già nhà em hơi vất vả, nhưng được cái vui. Có mỗi lúc xem bóng đá với vợ là em mới thấy mình đầy khí khái đàn ông đấy".

"Thế mà giờ Euro sắp hết rồi. Sắp hết rồi", nói xong thì ôm mặt òa khóc, dỗ mãi mới nín. "Thôi anh đừng nhắc đến Euro nữa, em khóc tiếp bây giờ. Còn mỗi trận chung kết để xem nữa thôi".

Dân công chức: Nói thật với chú chứ Euro hết may ra nhịp sống của anh mới trở lại bình thường. Sáng thứ 3 anh định rủ vợ đi ăn sáng. Gớm, Euro đá đêm nên sáng nào dậy cũng vắt chân lên cổ chạy đến cơ quan, bát phở chả kịp ăn. Bỏ xem thì tiếc mà xem thì sáng hôm sau như mất hồn, café uống như nước lọc. Mình dân Việt Nam mà sinh hoạt giờ châu Âu bất tiện lắm.

Cánh mày râu nói gì ngày Euro 2016 kết thúc? - Ảnh 1.

Dân tập gym: Euro hết là dẹp tất cả các thể loại ăn đêm làm tăng mỡ thừa trong cơ thể nhé. Tập tành bở hơi tai mới được 4 múi. Mới 1 tháng mà cái thằng Euro nó đuổi mất cả 4 múi, giờ gom lại thành 1 múi có chết không cơ chứ. Đêm nào cũng hết bia, lạc, không thì bim bim, giờ cơ em nhão lắm rồi, con bồ nó chê suốt cả tuần nay. Cái giống xem bóng đá là hay buồn mồm anh ạ.

Bảo vệ cầu Long Biên và Chương Dương: Ôi chú ơi Euro hết anh mừng rơi cả nước mắt. Gớm từ hôm bắt đầu vòng knock-out, cứ sáng ra là có mấy chú đi tha thẩn trên cầu, vừa đi vừa nhắn tin, có ông còn lảm nhảm hát bài: "Giá như" với cả "Ước gì". Khởi động được dăm phút là leo lên thành cầu, bọn anh cứu phải được chục ông rồi. Euro hết cho bọn anh được thư thái buổi sáng chứ thế này tổn thọ lắm.

Dân cầm đồ: "Ôi xin lỗi ông em, anh đang bận lắm, tối mắt tối mũi cả tháng, chỉ mong Euro hết còn đưa gia đình đi nghỉ mát". Vừa trả lời chúng tôi dứt câu thì anh chàng quát đứa nhân viên: Này, xe của thằng… Iceland mày dắt đi đâu đấy? Còn cái điện thoại của thằng Xứ Wales mày để đâu rồi. À, đêm nay Bồ mà thằng thì dắt xe của mấy thằng Bồ ra để trước cửa nhé.

Cánh mày râu nói gì ngày Euro 2016 kết thúc? - Ảnh 2.

Dân giáo viên: Tôi khổ lắm các anh ạ. Dạy học vào cái tầm Euro này vất vả gấp đôi. Tôi thì dạy Địa lý, hôm trước hỏi học sinh: Nước Pháp có kỳ quan thế giới gì. Có em giơ tay xung phong trả lời rõ tự tin: Thưa cô, sân Stade de France. Hỏi: Nhân vật lịch sử nào có tầm ảnh hưởng tới nước Pháp, ý tôi muốn ám chỉ Napoleon thì có em cãi bằng được khẳng định là… Antoine Griezmann. Cô em tôi dạy lịch sử, hỏi Vua Thụy Điển là ai có em còn trả lời là: Zlatan Ibrahimovic, vì thấy người ta gọi là King Ztalan.