Cẩn thận hơn cả, anh Tây ở Sài Gòn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn dự trữ trước khi "cơn bão Tết" đổ bộ đến Việt Nam

Nuko, Theo Helino 11:10 25/01/2020

Có vẻ như đã có kinh nghiệm hơn so với những anh Tây ở Sài Gòn, một anh bạn nước ngoài đang sống tại Sài Gòn đã có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng.

Không chỉ Tết năm nay mà cả năm ngoái, dân tình được dịp vừa buồn cười vừa thương khi thấy cảnh những du khách nước ngoài hốt hoảng trước cái Tết ở Việt Nam. Hàng quán ở Hà Nội đột nhiên đóng cửa đồng loạt khiến họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chẳng biết mua đồ ăn ở đâu nên than trời than đất rằng mình rất đói...

Thế nhưng ở Sài Gòn, một anh bạn Tây khác có vẻ như đã rất dày dạn kinh nghiệm nên không hề bị rơi vào cảnh này. Anh chàng thậm chí đã chuẩn bị sẵn rất nhiều đồ ăn trong tủ lạnh, thậm chí nhắc nhở mọi người phải dự trữ đi, bởi cái ngày ấy lại sắp đến rồi: 

"Tất cả chú ý tất cả chú ý, mọi người ở Sài Gòn hãy chú ý. Vui lòng dự trữ đầy đủ thức ăn và nước uống cho 2 ngày tới trước khi các hàng quán ở Việt Nam đồng loạt đóng cửa. Đừng lo lắng vì sự biến mất đột ngột của mọi người trong thành phố. Hãy giữ bình tĩnh, và đặc biệt, cứ tận hưởng khoảng thời gian này đi. Bạn chỉ có cơ hội trải nghiệm nó 1 lần mỗi năm thôi! Và chúc mừng nếu như bạn may mắn sống sót qua sự kiện này".

Cẩn thận hơn cả, anh Tây ở Sài Gòn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn dự trữ trước khi cơn bão Tết đổ bộ đến Việt Nam - Ảnh 2.

(Nguồn: Hanoi Massive Community).

Ngay bên dưới là hình ảnh rất nhiều các món đồ ăn được dự trữ sẵn trong tủ lạnh của anh chàng này. Nhìn có vẻ như anh bạn đã có rất nhiều kinh nghiệm "chiến đấu" với cái Tết ở Việt Nam rồi thì phải?

Cẩn thận hơn cả, anh Tây ở Sài Gòn đã chuẩn bị sẵn đồ ăn dự trữ trước khi cơn bão Tết đổ bộ đến Việt Nam - Ảnh 3.

Đấy, nếu những người bạn nước ngoài đọc được cảnh bảo này sớm hơn thì có phải đã không rơi vào tình trạng than đói kể khổ 3 ngày Tết rồi không?