Cận cảnh chiếc gạt tàn ''gây lú'' giá 21 triệu, ơn trời Rosé (BLACKPINK) đã được minh oan

Hoài Thu, Theo Thể thao & Văn hoá 16:00 19/04/2023

Chiếc gạt tàn này có thiết kế cực nghệ và chính điều này lại thổi lên cơn thị phi, khiến dân tình nghi ngờ Rosé (BLACKPINK) sử dụng chất cấm.

Bức ảnh Rosé (BLACKPINK) chụp chung với hội bạn trong buổi gặp gỡ thân mật đang là một trong những chủ đề gây tranh cãi gần đây. Một số cư dân mạng đã để ý đến chi tiết những gạch trắng trên bàn và chiếc gạt tàn đen xuất hiện trong bức ảnh. Từ đây, hàng loạt nghi vấn đổ dồn vào Rosé, họ cho rằng nữ idol đã cùng bạn bè của mình sử dụng chất cấm trong bữa ăn đó.

Mặc dù YG Entertainment (công ty chủ quản của BLACKPINK) đã lên tiếng phủ nhận nhưng dường như vẫn chưa thể dập tắt những lời đồn đoán tiêu cực hướng về thành viên của BLACKPINK.

Để minh oan cho cô nàng, mới đây nhà thiết kế Riccardo Tisci (người có xuất hiện trong bức ảnh) đã đăng tải hình ảnh chiếc gạt tàn này với dòng trạng thái ''FYI'' (là viết tắt của từ "For your information", dịch sang tiếng Việt là "Thông tin dành cho bạn"). Động thái của nhà thiết kế này đã góp phần khẳng định Rosé hoàn toàn vô tội trước những cáo buộc vô căn cứ.

Bài đăng của NTK Riccardo Tisci

Theo hình ảnh được NTK Riccardo Tisci đăng tải, đây là mẫu gạt tàn được sản xuất bởi nhiếp ảnh gia người Anh - Katerina Jebb. Tìm hiểu được biết, mẫu gạt tàn bằng sứ này tên là Balthus's Ashtray (nghĩa là gạt tàn của Balthus) có thiết kế hình chữ nhật cùng đường viền màu xanh dương. Thứ gây hiểu nhầm ở đây chính là hình ảnh 8 điếu thuốc đã qua sử dụng được in ấn bên trên bề mặt chiếc gạt tàn.

Cận cảnh chiếc gạt tàn gây lú giá 21 triệu, ơn trời Rosé (BLACKPINK) đã được minh oan - Ảnh 3.

Cận cảnh chiếc gạt tàn "gây lú"

Chia sẻ về cảm hứng tạo ra tác phẩm này, Katerina Jebb cho biết năm 2009 cô vào xưởng vẽ của một hoạ sĩ tên là Balthus (người đã mất vào năm 2001). Trong đó, cô để ý đến chiếc gạt tàn bằng sứ lớn chứa 8 điếu thuốc cuối cùng mà Balthus đã sử dụng. Cô cho rằng, hình ảnh đó như biểu hiện cho sự sống và cái chết nên muốn lưu giữ lại. Để tạo ra chiếc gạt tàn tương tự, Katerina Jebb đã phải úp ngược chiếc máy quét lên trên và nín thở để hình ảnh được đúc ra chính xác và sắc nét nhất.

Cận cảnh chiếc gạt tàn gây lú giá 21 triệu, ơn trời Rosé (BLACKPINK) đã được minh oan - Ảnh 4.

Mặt trước của chiếc gạt tàn: 8 điếu thuốc này vốn là họa tiết được in sẵn

Cận cảnh chiếc gạt tàn gây lú giá 21 triệu, ơn trời Rosé (BLACKPINK) đã được minh oan - Ảnh 5.

Mặt sau có thông tin tên sản phẩm, tên nhiếp ảnh gia tạo nên sản phẩm

Tác phẩm Balthus's Ashtray được cho ra mắt vào năm 2015 với số lượng giới hạn là 200 bản. Sản phẩm hiện vẫn đang được bán với giá khoảng 790 CHF (tương đương 20,6 triệu đồng).

Nơi mua: Shop Fondation Beyeler

Giá khoảng: 20,6 triệu đồng

Nguồn: Tổng hợp