Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng

Hogi Spiderum, Theo Thời Đại 10:58 07/05/2017

Bạn sẽ chọn gì cho bữa ăn cuối cùng của mình trên Trái Đất? Trước khi ngồi lên ghế điện hay bị chích thuốc độc, những người tử tù ở Mỹ được quyền hưởng một bữa ăn đặc biệt với thực đơn theo yêu cầu, chỉ trừ rượu và thuốc lá.

"Bữa ăn cuối cùng" là một truyền thống đặc biệt trong các nhà tù liên bang Mỹ. Mỗi bang lại có một quy định khác nhau về truyền thống này. Như ở bang Florida, bữa ăn cuối cùng có giá tối đa 40 đô la (tương đương khoảng 900 nghìn VNĐ), trong khi ở Oklahoma chỉ ở mức trên 15 đô la (tương đương 340 nghìn VNĐ)

Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 1.

Ted Bundy, John Wayne Gacy và Timothy McVeigh đều đã yêu cầu “bữa ăn cuối cùng” trước khi bị hành quyết

Dù vậy, một vài bang tỏ ra không ưa thích truyền thống này. Tháng 9 năm 2011, chính quyền bang Texas tuyên bố bãi bỏ hoàn toàn đặc quyền hưởng thụ bữa ăn cuối cùng sau khi phạm nhân Lawrence Russell Brewer, một tử tù, đã yêu cầu một lượng thực phẩm rất lớn nhưng sau khi được phục vụ lại từ chối ăn, với lý do "Tôi không đói".

Năm 2017, hai tên tội phạm giết người lĩnh án tử hình ở Arkansas, trong một vụ hành quyết kép lần đầu tiên diễn ra sau 17 năm ở nơi đây. Cần biết thêm rằng, trong 12 năm gần đây, bang Arkansas không có một vụ hành quyết nào. Và số vụ thi hành án tử trên toàn quốc liên tục giảm xuống, năm ngoái cả nước chỉ có 20 vụ.

Nhiếp ảnh gia Henry Hargreaves, đến từ New Zealand, đã tái dựng lại những bữa ăn cuối cùng của những tên giết người hàng loạt khét tiếng như Ted Bundy, John Wayne Gacy và cả Timothy McVeigh.

Sau khi biết được thông tin bang Texas đang nỗ lực chấm dứt truyền thống "bữa ăn cuối cùng" dành cho các tử tù, Hargreaves đã tìm hiểu và quyết định sẽ lấy đề tài này cho dự án mới của mình. Anh thừa nhận bản thân bị hấp dẫn bởi những khoảnh khắc nhìn qua trông có vẻ tầm thường nhưng đằng sau đó là cả một câu chuyện kì lạ, khác người.


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 2.

Nhiếp ảnh gia Henry Hargreaves và hành trình tìm hiểu "bữa ăn cuối cùng"

Trên trang web cá nhân, anh đã viết: "Ở New Zealand và gần như mọi nơi trên thế giới này, những án tử hình đơn giản là không còn ai quan tâm đến. Không như trước đây, phạm nhân bị chặt đầu và bêu xác giữa phố đông. Giờ đây, nó chỉ là tàn dư sót lại từ thời kì xưa cũ. Và như một hành động thể hiện phép tắc lịch sự của thế giới hiện đại, người cai ngục sẽ nói: "Chúng tôi sẽ xử tử anh nhưng trước khi sang thế giới bên kia, anh muốn ăn gì đó không?".


Hargreaves cho rằng anh sẽ xác định được tính cách thực sự của những tên tội phạm này thông qua những món ăn mà họ chọn trước khi bị hành quyết. Người sắp chết sẽ không che dấu mong muốn của bản thân trong bữa ăn cuối cùng, họ sẽ bộc lộ tất cả bản ngã vốn có của mình.


Đây là một số bữa ăn cuối cùng của những tên tử tù khét tiếng được dựng lại bởi Henry Hargreaves.


1. Marcel Williams


Marcel Williams, một trong hai kẻ sát nhân, 46 tuổi, đã yêu cầu một bữa ăn với gà rán, bánh pudding chuối, món nachos Mexico, hai lon soda và khoai tây chiên kèm sốt cà chua

Kẻ sát nhân còn lại, Jack Jones, 52 tuổi, cũng chọn gà rán, khoai tây chiên kèm sốt mayonne, món thịt bò giật, ba thanh kẹo, sữa lắc socola và nước ép trái cây.


Williams bị bắt năm 1997 vì tội bắt cóc trẻ em, hiếp dâm và giết người, nạn nhân là Stacy Errickson, 22 tuổi. Hắn còn mang tội danh bắt cóc và hiếp dâm hai người phụ nữ khác.


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 3.

Gà rán từ bữa ăn của sát nhân William

2. Jones


Năm 1995, Jones bị kết tội hiếp dâm và sát hại Mary Phillips, một phụ nữ 34 tuổi và đang tiếp tục tìm cách trừ khử con gái 11 tuổi của Mary. Không chỉ vậy, hắn cũng bị kết tội hiếp dâm và giết người ở Florida.



Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 4.

Sát thủ John chọn sữa lắc socola để dùng với gà rán và khoai tây chiên


3. Ted Bundy


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 5.

Ted Bundy từ chối một bữa ăn đặc biệt, nên hắn được phục vụ một bữa ăn truyền thống kiểu Mỹ với bít tết, trứng, bánh mì nướng, bơ, mứt, sữa và trái cây.

Trong những năm 1970, Bundy hiếp dâm và giết hại ít nhất 36 người phụ nữ trẻ ở 7 bang nước Mỹ, tra tấn họ đến chết theo những cách thức vô cùng tàn bạo. Nhắc đến Ted Bundy, người ta nhớ đến một tên sát nhân đội lốt thiên thần. Được các bác sĩ mô tả như một "kẻ tâm thần rối loạn nhân cách xã hội", hắn quyến luyến tử thi của những nạn nhân hắn đã sát hại, đôi khi còn chặt đầu nạn nhân giữ lại như một chiến lợi phẩm.


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 6.

Ác quỷ Ted Bundy chết trên ghế điện năm 1989

Hắn nhận 3 án tử hình và bị xử tử trên ghế điện ở nhà tù Raiford ở Starke, Florida, ngày 24 tháng 1 năm 1989, tuổi 43. Một tên tội phạm kinh tởm, dường như ăn uống với hắn không quan trọng, việc duy nhất hắn quan tâm là giết người.


4. Victor Feguer


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 7.

Victor Feguer ưa thích sự đơn giản, chỉ yêu cầu duy nhất một quả oliu chưa tách hạt

Sau khi chuyển tới sinh sống tại Duduque, bang Iowa, năm 1960, Feguer đã lừa bác sĩ Edward Bartels vào nhà của mình, nói rằng có một phụ nữ cần chăm sóc y tế đặc biệt. Khi bác sĩ Bartel đến, ông nhận ra đây chỉ là một âm mưu nhưng không kịp, Feguer đã đánh gục, bắt cóc và sau đó sát hại bác sĩ ở Illinois bằng một phát súng bắn thẳng vào đầu trước khi phi tang xác chết ở cánh đồng ngô.


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 8.

Cảnh sát tin rằng Feguer đã cố gắng cướp số thuốc trong tay bác sĩ Bartels

Vào ngày 5 tháng 3 năm 1963, ở tuổi 28, hắn đã bị treo cổ tại nhà tù bang Iowa, quận Masidon. Trong bữa ăn cuối cùng, Feguer chỉ yêu cầu duy nhất một trái ô liu còn hạt. Ngay trước khi bị chôn, hạt oliu được tìm thấy trong túi áo khoác của hắn. Không rõ hắn có ý định gì với hạt oliu, nhưng điều này nói lên phần nào tính cách bất định, không thể lường trước của hắn.


5. John Wayne Gacy


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 9.

“Vị ngon tên từng ngón tay”. Bữa ăn cuối của John đủ cho cả một gia đình

Nhiều bộ phim kinh dị đã lấy cảm hứng từ tên tội phạm này. Được mệnh danh là “tên hề sát nhân”, hắn đã xâm hại tình dục và giết chết 33 trẻ vị thành niên và cả thanh niên. Hắn dụ nạn nhân vào nhà của mình rồi bất thình lình siết cổ nạn nhân đến chết.


Trong khoảng từ năm 1972 đến 1978, ở quận Cook, bang Illinois, hắn đã thực hiện 33 vụ giết người, trong đó 12 vụ bị tòa tuyên án tử hình. Tên tội phạm có chết bao nhiêu lần cũng không đủ cho những tội lỗi hắn đã gây ra. John đã bị xử tiêm thuốc độc tại trung tâm giáo dưỡng Stateville vào ngày 10 tháng 5 năm 1994


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 10.

Không ngờ rằng “tên hề sát nhân” từng là một chủ cửa hàng KFC

Bữa ăn cuối cùng thể hiện sự háu ăn, tham lam không điểm dừng của hắn. Gacy 52 tuổi đã gọi một bữa ăn gồm 12 con tôm chiên, một xuất KFC cỡ lớn, khoai tây chiên và rất nhiều dâu tây.


6. Timothy McVeigh

Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 11.

Timothy đã ăn kem bạc hà có socola rắc hạt.

Kẻ đánh bom thành phố Oklahome McVeigh không hề bận tâm tới món khai vị hay điểm tâm, hắn chỉ yêu cầu một món tráng miêng. Hắn đã chọn kem bạc hà có socola nghiền nhỏ.


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 12.

Kẻ đánh bom thành phố Oklahome khiến 168 thiệt mạng

Hắn bị tử hình bằng thuốc độc vì tội đánh bom khủng bố bằng bom xe khiến 168 người dân vô tội thiệt mạng. Vụ việc xảy ra bên ngoài tòa nhà liên bang ở thành phố Oklahome, ngày 19 tháng 4 năm 1995, bán kính 16 tuyến phố xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề, thiệt hại hơn 600 triệu USD.


McViegh từng tham chiến cho quân đội Mỹ tại chiến tranh Vùng Vịnh, vụ việc là cách hắn trả đũa chính quyền vì cuộc vây hãm đẫm máu ở Waco, Texas và thảm án trên sườn núi Ruby. Bữa ăn cuối cùng như một lời tuyên bố hắn không còn quan tâm gì thế giới này nữa, tráng miệng rồi tất cả kết thúc.


7. Ricky Ray Rector


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 13.

Ricky Ray Rector đã để lại bữa tráng miệng, nói với người gác ngục rằng hắn để lại cho bữa ăn sau.

Rector là một người sống rất lạc quan và hài hước nhưng tinh thần bất ổn, tính cách đáng sợ như tên hề Joker. Trong bữa ăn cuối, hắn đã đặt thực đơn gồm bít tết, gà rán, nước giải khát Kool-Aid vị anh đào và bánh pecan. Tuy nhiên, hắn đã để lại bữa tráng miệng và nói với viên cai ngục rằng sẽ để dành cho bữa ăn sau.


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 14.

Rector bắn chết một sĩ quan cảnh sát năm 1981

Rector bị xử tử bằng thuốc độc vào ngày 24 tháng 1 năm 1992 vì tội danh sát hại cảnh sát Robert Martin ở Conway, Arkansas. Sau khi bị bắt vì giết một người trong quán bar, hắn đã lừa sĩ quan Martin, nhận tội để bị còng tay rồi sau đó bất ngờ bắt Martin từ phía sau.


Việc hắn để lại món tráng miệng như muốn nói với cai ngục rằng “ta sẽ trở lại thăm ngươi”, đến chết hắn vẫn thích đùa.


8. Stephen Anderson


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 15.

Bữa ăn cuối của Stepehn Anderson cũng không có gì rườm rà.

Phạm nhân Anderson ưa thích sự đơn giản. Hắn chọn hai bánh sanwich phô mai nướng, ngô, bánh đào, phô mai, kem rắc socola và củ cải. Một vài giờ sau bữa ăn, hắn bị xử tử bằng cách tiêm thuốc độc tại nhà tù San Quentin bang California,ngày 29 tháng 1 năm 2002.


Trong thời gian ở tù vì tội ăn trộm tại nhà tù bang Utah vào đầu những năm 1970, Anderson đã giết chết một tù nhân, tấn công một tù nhân khác và không tha cả cảnh sát bảo vệ.


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 16.

Sát thủ Stephen Anderson với điệu cười ác quỷ

Khi bị tra khảo, hắn đã thừa nhận tham gia vào 6 vụ giết người ở Las Vegas. Tháng 11 năm 1979, hắn vượt ngục thành công và tiếp tục giết người ở dãy núi phía đông quận Salt Lake bang Utah.


Nạn nhân là một cụ bà 81 tuổi, hắn bị phát hiện cảnh sát khi đang ngồi trong nhà của bà cụ xem tivi và ăn mì. Dường như những giờ phút cuối của cuộc đời, tên sát thủ đã muốn một chút gì đó đơn giản thoải mái, không rắc rối như thường ngày.


9. Angel Nieves Diaz


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 17.

Không hề cảm thấy đói, Angel Nieves Diaz, 55 tuổi từ chối bữa ăn cuối cùng

Dường như hắn không thể nhận ra thể trạng bản thân suy kiệt như thế nào, có lẽ viễn cảnh địa ngục không xa đã giết chết sự thèm ăn của “thiên thần” Angel. Nieves Diaz, đến từ Puerto Rico mang tội danh giết người và cướp có vũ trang, hắn đã từng tự tử nhưng bất thành vào tháng 12 năm 2006.


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 18.

“Tôi không cần gì cả, xin cảm ơn”. Angel trông hốc hác, gầy rạc

Angel quyết định sang thế giới bên kia với cái bụng rỗng không. Trước khi chết, hắn tuyên bố: “Chính quyền bang Florida đang giết một người vô tội, và như thế là họ đã phạm tội, vì tôi là một người hoàn toàn trong sạch. Án tử hình chỉ là một hành động hèn nhát của con người, một hình thức trả thù không hơn không kém. Xin lỗi gia đình vì đã phải trải qua cùng tôi những giờ phút đau đớn này”.


Giống như một hình thức tuyệt thực để bảo vệ quan điểm, thiên thần “Angel” đã muốn chứng tỏ mình trong sạch đến những phút cuối của cuộc đời.


10. Ronnie Lee Gardner


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 19.

Vừa ăn tối vừa xem phim. Ronnie… yêu cầu tôm hùm, bít tết và xem phim Chúa nhẫn.

Một thực đơn cao cấp gồm tôm hùm và bò bít tết được chuẩn bị cho tên tội phạm bạo lực Gardner cùng với tráng miệng là bánh táo và kem vani. Hắn cũng yêu cầu được xem bộ ba phim Chúa nhẫn.


Tháng 10 năm 1984, Gardner đã giết một người khi đang thực hiện một vụ cướp ở Utah. Khi đang trên xe áp giải đến phiên điều trần vào tháng 4 năm 1985, hắn đã bắn chết luật sư Michael Burdell trong một nỗ lực trốn thoát không thành.


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 20.

Garder là người hâm mộ những bộ phim giả tưởng

Hắn đã bị kết án tù chung thân cho tội danh đầu tiên và tử hình cho tội danh thứ hai. Vào 18 tháng 6 năm 2010, hắn bị xử bắn tại nhà tù bang Utah.


Điều đặc biệt trong bữa ăn cuối cùng của hắn là yêu cầu được xem phim Chúa nhẫn, có thể hắn bị ám ảnh bệnh hoạn bởi những bộ phim viễn tưởng hay đơn giản chỉ là hắn hi vọng vào những điều kì diệu ở thế giới bên kia.


11. Allen Lee Davis


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 21.

Allen đặt một bữa tiệc toàn đồ chiên cho mình

Davis “bé nhỏ” có vẻ là cái tên hơi châm biếm cho khẩu phần ăn của mình, một thực đơn rất nhiều đạm và mỡ. Hắn đặt một đuôi tôm hùm, khoai tây chiên, 8 con tôm chiên, 6 con ngao chiên, vài miếng bánh mì tỏi và một lít nước giải khát Root Beer.


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 22.

Davis đã sát hại ba mẹ con

Trong tháng 5 năm 1982, Davis đã giết Nancy Weiler ở Jacksonville, Floria với ít nhất 25 vết thương trên người. Hắn cũng bị buộc tội bắn chết hai con gái 5 tuổi và 9 tuổi của Nancy.

Khi bị xử tử trên ghế điện vào tháng 7 năm 1999, hắn đã chảy máu rất nhiều từ mũi, bị bỏng ở đầu, chân. Kể từ đó, mọi vụ hành quyết ở bang Florida sau này đều sử dụng thuốc độc. Một tên tội phạm tham lam, ăn tạp và không biết điểm dừng.


12. Teresa Lewis


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 23.

Một phạm nhân dùng một bữa ăn cho trẻ con?

Bữa ăn cuối của Lewis trông như một bữa dành cho trẻ con, gồm gà rán, đậu Hà Lan, bánh táo và nước giải khát. Lewis đã thuê hai sát thủ để giết chồng, Julian Lewis, và con trai riêng của ông là Charles.


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 24.

Người đàn bà giết chồng và con chồng vì muốn lấy tiền bảo hiểm

Kế hoạch của bà là sẽ nhận được 250 nghìn đô la mỹ bảo hiểm nhân thọ khi con trai Charles nằm trong lực lượng dự bị quân đội Mỹ, có thể được điều động sang chiến trường Iraq. Bà bị bắt khi đang cố gắng rút 50 nghìn đô la khỏi tài khoản của chồng.


Vào tháng 9 năm 2010, tuổi 41, bà trở thành người phụ nữ đầu tiên bị tử hình bằng thuốc độc tại nhà tù bang Virginia. Giết chồng và con vì tiền nhưng bữa ăn cuối cùng bà lại chọn những món đơn giản, có lẽ phần nào bà đã hối lỗi.


13. Ferdinando Nicola Sacco và Bartolomeo Vanzetti


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 25.

Hai phạm nhân dùng súp, thịt, bánh mì nướng và trà cho bữa ăn cuối cùng.

Trở lại những năm 1920, khi mọi thứ đơn giản hơn, gồm cả những bữa ăn cuối cùng. Hai kẻ giết người bị kết án là Sacco và Vanzetti ăn một bữa đơn giản như mọi gia đình bình thường khác.


Là những người Mỹ gốc Ý, họ đã bị kết án giết một nhân viên bảo vệ và một nhân viên thu ngân trong một vụ cướp có vũ trang ở South Braintree, bang Massachusetts, tháng 4 năm 1920. Mặc dù bồi thẩm đoàn chỉ mất vài giờ để kết luận họ có tội nhưng 7 năm sau, họ mới bị xử tử trên ghế điện tại nhà tù Charlestown.


Năm 1977, sau nhiều năm tái điều tra mở rộng, thống đốc bang Massachusetts tuyên bố họ bị tòa xử không công bằng. Ông phát biểu rằng: “Họ xứng đáng được rửa sạch những nỗi ô nhục đã phải gánh chịu”, nhưng ông đã không tuyên bố họ vô tội. Trường hợp vẫn còn gây tranh cãi. Với bữa ăn cuối cùng, hai phạm nhân như muốn nói rằng chúng tôi cũng là người bình thường như bao người khác.


14. Ronnie Threadgill


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 26.

Hãy nhận lấy những gì được cho

Không may cho Threadgill, bang Texas đã bãi bỏ bộ luật về “bữa ăn cho người tử tù” vào năm 2011, cho nên khi bị tử hình hai năm sau khi bị bắt, hắn ta chỉ được phục vụ bữa ăn như những người tù khác. Điều đó có nghĩa là bữa ăn cuối cùng sẽ bao gồm thịt gà nướng, khoai tây nghiền nước thịt, rau, đậu Hà Lan, bánh mì, trà và nước ép.


Cận cảnh bữa ăn cuối cùng của những tử tù khét tiếng - Ảnh 27.

Sát nhân: Threadgill bắn chết Dexter McDonald bên ngoài một hộp đêm

Tháng 4 năm 2001, Threadgill đã bắn chết Dexter McDonald, người vừa rời khỏi hộp đêm thành phố Navarro. Hắn đã điều khiển xe của McDonald và phi tang xác chết. Tháng 7 năm 2002, hắn bị kết án tử hình bằng thuốc độc.


Trước khi chết, tên sát thủ dường như đã hoàn lương được phần nào: “Gửi tới gia đình và bạn bè, tôi yêu tất cả mọi người và cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ đến một nơi tốt đẹp hơn. Gửi tới những người tù sau song sắt, hãy ngẩng cao đầu và đấu tranh. Tôi đã sẵn sàng để ra đi.”


Cuộc sống này quả thực rất đáng quý, có những tên tử tù trước khi chết đã nhận ra lỗi lầm của mình và mong muốn được mọi người tha thứ. Nhưng có những tên giết người hàng loạt, có chết vẫn giữ nguyên cái lốt ác quỷ hình người của mình.


Bữa ăn cuối cùng sẽ cho người ta biết được phần nào tâm can của những tử tù. Cuộc đời của họ đã là một tội lỗi, ít nhất trước khi chết hãy cho họ biết rằng cả họ cả ta đều vẫn là con người, ăn no rồi ra đi, kiếp sau nếu có hãy làm người tốt.