Sau 2 tập vòng Giấu mặt chương trình "Giọng hát Việt nhí 2017", Soobin Hoàng Sơn đã phần nào bộc lộ được cá tính, màu sắc riêng của mình. Là HLV nam duy nhất ở mùa giải năm nay nên Soobin Hoàng Sơn có khá nhiều lợi thế bên cạnh Vũ Cát Tường, Hương Tràm – Tiên Cookie.
Soobin Hoàng Sơn trẻ trung trong vòng Giấu mặt
Nụ cười và sự gần gũi của Soobin rất được lòng các bé
Sở hữu gương mặt điển trai, cộng với style cá tính, trẻ trung, Soobin Hoàng Sơn luôn hút ống kính, cho ra những khoảnh khắc khiến khán giả chú ý. Lần đầu đảm nhận vai trò ghế nóng nhưng Soobin Hoàng Sơn đã cho khán giả thấy sự tự tin, hoạt ngôn của mình.
Đơn cử như trong tập 2 vừa qua, trước một cô bé cực kỳ tài năng, nam HLV đã chạy lên sân khấu để "đọ" rap với Vũ Cát Tường, tạo nên cuộc tranh giành gay cấn. Ở hậu trường, bản chất nhắng nhít của Soobin Hoàng Sơn được bộc lộ rõ nét. Anh chàng có những biểu cảm kute "khó đỡ" như mút kẹo, xua tan cái nóng… bằng quạt mini trên tay. Chưa hết, nam HLV còn tìm cách "chọc" Hương Tràm hay mời mọc, rủ rê các HLV khác ăn kẹo chung…
Nóng thì lôi quạt mini ra xài nào!
"Mát mặt quá!"
"Mát luôn cả khán giả nữa nè!"
Tới tận nơi luôn!
Quạt cho cả Hương Tràm
Giật mình vẫy tay khi fan gọi
Giấu cả đồ ăn mang theo!
Kẹo mút nè, nhiều lắm!
Ưu tiên để dành kẹo cho các thí sinh nhí
Chạy ù lên sân khấu để chiêu mộ thí sinh về đội
Vẻ mặt đầy tự tin của Soobin
"Anh Soobin sẵn sàng đón các bé về đội!"
"Bé nào thích HLV đẹp trai thì chỉ có về với Soobin mà thôi!"
Khoảnh khắc chu môi đáng yêu
Tự tin bước ra khỏi ghế để thể hiện bản thân
"Con là phải về với đội của chú!"
"Chào mừng, chào mừng!"
"Thôi chết, bé không về rồi"
May có Vũ Cát Tường ra chia buồn
Nghe thí sinh hát cũng rất đáng yêu
Chuẩn bị quay ghế lại vẫn cười tít mắt
Sau 2 vòng đấu, hiện Soobin Hoàng Sơn sở hữu những thí sinh hội tụ đầy đủ các yếu tố về chất giọng và ngoại hình. Một số thí sinh mạnh trong team nam HLV ở thời điểm này phải kể đến: bé Duy Linh (tiết mục "Con đường tôi"), bé Huỳnh Nguyễn Gia Hân (tiết mục "Sắc màu"), bé Trần Tuyết Đan Lê (tiết mục "Thềnh thềnh oong ơi")…