Trong những bức hình do cô gái trẻ có nickname Amosha đăng tải, cô nàng xuất hiện đẹp như một nàng tiên với chiếc khăn che mặt và bước đi giữa rừng hoa.
Sáng sớm, cô thức dậy trong ánh nắng ban mai và tiếng chim hót. Sau khi ăn xong, cô nàng thưởng hoa trong vườn, hái hoa và chỉnh trang lại phòng. So với sự xô bồ ở thành phố, cuộc sống trên núi của cô thảnh thơi hơn rất nhiều.
Ban đầu, chốn thần tiên đẹp như bức tranh sơn dầu của cô thực chất là một ngôi nhà cổ dột nát và khu đất hoang lộn xộn. Vì vậy, để có một nơi trú ẩn thơ mộng thế này, cô đã phải phá bỏ những tấm gỗ hỏng, một mình sơn lại nhà, khai khẩn đất hoang, nhổ cỏ, trồng hoa.
Cô nàng tự tay cải tạo ngôi nhà cổ
Khu đất hoang biến thành khu vườn thơ mộng
Cô nhìn giống như một nàng tiên bước đi giữa rừng hoa
Động lực để cô nàng bỏ phố về quê xuất phát từ câu chuyện về bà Tasha - người phụ nữ sống một mình với hai chú chó trong căn nhà gỗ và khu vườn đẹp như mơ. Cô tâm sự: "Tạo ra một khu vườn cổ tích và hoà mình với thiên nhiên là giấc mơ mà mình ấp ủ bấy lâu."
Vì thế, Amosha đã không về quê cho đến khi tiết kiệm đủ một số tiền để xây ngôi nhà mơ ước của mình. Cuộc sống thanh bình nơi thôn quê của cô khá thoải mái vì trong nhà có internet, cách đó không xa là chợ và xóm làng.
Cuộc sống đầy thơ mộng sau khi bỏ phố về quê
Trong nhà có một phòng trà vì cô thường pha trà ngắm cảnh lúc rảnh rỗi. Căn bếp được sửa sang lại luôn ngập tràn ánh nắng. Phòng ngủ với ánh đèn vàng tạo cảm giác ấm áp.
Khu đất hoang ban đầu giờ đã trở thành khu vườn nhỏ đầy hoa. Mỗi ngày, vào lúc bình minh và hoàng hôn, khi nhìn mây bay trên trời, hoa nở trong vườn, cô lại cảm thấy những khó nhọc trước đây thật đáng giá. Cuộc sống của cô hiện tại có thể diễn tả trong 3 từ: tự do, thoải mái và phóng khoáng. Mỗi thước hình do cô ghi lại đều đẹp và thơ như bước ra từ truyện cổ.
Căn bếp của một cô nàng thích nấu ăn
Phòng trà của căn nhà
Amosha cực kỳ yêu thích hoa cỏ
Cô thường chế biến hoa quả thu hoạch được trong vườn
Nguồn: QQ