Cái chết bí ẩn của người phụ nữ xinh đẹp nhưng trăng hoa, từ nhỏ đã nuôi ước mơ giàu sang, lớn lên đòi lấy đàn ông giàu để hưởng thụ

L.T, Theo Pháp luật và bạn đọc 02:43 23/08/2020

2 thập kỷ trôi qua, người ta vẫn chưa tìm được hung thủ trong vụ ám sát đầy bí ẩn này.

Cái chết đầy bí ẩn của người phụ nữ tên Bonny Lee Bakley này từng là tâm điểm của một trong những phiên tòa công khai nhất ở Hollywood vào đầu những năm 2000 vì cuộc hôn nhân ngắn ngủi của cô với nam diễn viên Robert Blake.

Bakley có một câu chuyện cuộc đời đáng chú ý, ngay từ khi còn nhỏ, cô đã tự nhủ với bản thân rằng mình có thể kiếm tiền bằng cách tìm ra những gì đàn ông muốn, và cuối cùng, cô học cách trở nên thân thiết với những người nổi tiếng để rồi duyên số đưa đẩy cô kết hôn với nam tài tử Hollywood Robert Blake và bi kịch xảy ra mà đến nay người ta vẫn chưa tìm được lời giải.

Vụ ám sát bí ẩn

Tối 4/5/2001, Robert Blake (khi đó 67 tuổi) đưa vợ Bonny Lee Bakley (khi đó 44 tuổi) tới dùng bữa tối tại nhà hàng Italy Vitello ở đại lộ Avenue, Studio City. Khi ra khỏi nhà hàng vào lúc 10h tối, cặp đôi có vẻ không hài lòng và phàn nàn về bữa ăn. Khi cả 2 đã ngồi trong xe, Blake nhận ra ông quên khẩu súng ở trên bàn ăn nên quay lại lấy.

Cái chết bí ẩn của người phụ nữ xinh đẹp nhưng trăng hoa, từ nhỏ đã nuôi ước mơ giàu sang, lớn lên đòi lấy đàn ông giàu để hưởng thụ - Ảnh 1.

Nhà hàng Italy Vitello ở đại lộ Avenue, Studio City (Mỹ).

Vài phút sau, Blake quay lại và giật mình khi phát hiện vợ bị bắn gục ở ghế sau. Ông lập tức gọi tổng đài cấp cứu 911. Các bác sĩ đã nỗ lực hết mình nhưng Bakley không qua khỏi vì mất máu quá nhiều.

Một nhân chứng kể rằng sau khi phát hiện vợ bị ám sát, Blake gần như hoảng loạn, mất kiểm soát. Ông ngồi gục xuống bên lề đường và thậm chí còn bị nôn. Sau khi án mạng xảy ra, cảnh sát tiến hành điều tra và lên danh sách những nghi phạm hàng đầu. Theo lời khai của Blake, ông quay lại nhà hàng 2 lần, một lần để tìm khẩu súng và một lần để tìm kiếm sự giúp đỡ. Tuy nhiên, Joseph Restivo, chủ của nhà hàng Italy Vitello lại khẳng định Blake chỉ quay lại một lần duy nhất sau khi Bakley bị bắn chết.

"Ông ấy trở lại và nói rằng vợ ông ấy có thể bị bắt cóc hoặc bị bắn rồi bảo tôi gọi 911. Sau đó, Blake uống một ly nước rồi bỏ đi luôn", Restivo kể.

Cảnh sát thẩm vấn Blake trong 5 giờ. Khám xét nhà nam tài tử, cơ quan chức năng tìm thấy tập tài liệu cùng 2 khẩu súng cỡ 9mm. Harland Braun, luật sư của Blake cũng là chuyên gia về tội phạm hình sự cho biết nạn nhân có nhiều mối quan hệ phức tạp trước khi kết hôn với thân chủ của ông. Ông nói: "Ai cũng có khả năng là nghi phạm giết hại cô ta".

Cuộc sống trụy lạc của một cô gái hư, dựa hơi đàn ông để kiếm tiền và nổi tiếng

Theo lời kể của người chị gái tên Margerry Smith, Bakley lớn lên ở vùng nông thôn New Jersey trong vòng tay của bà ngoại. Có thể nói tuổi thơ của cô nhiều vất vả và không được bằng chúng bạn.

Smith cho biết cha của họ là một người nghiện rượu và Bakley đã trải qua một thời gian khó khăn ở trường học vì bị bắt nạt.

Cái chết bí ẩn của người phụ nữ xinh đẹp nhưng trăng hoa, từ nhỏ đã nuôi ước mơ giàu sang, lớn lên đòi lấy đàn ông giàu để hưởng thụ - Ảnh 2.

Bakley nổi tiếng là người có nhan sắc.

"Tôi nghĩ ở độ tuổi rất nhỏ, Bakley đã như một người 'mất hồn'. Và cô ấy đã nói với tôi điều đó", Blake nói với nhà báo Barbara Walters trong một cuộc phỏng vấn năm 2003. "Khi cô ấy 10 tuổi, cô ấy đã làm 'chuyện ấy' với đàn ông".

Năm 16 tuổi, Bonnie Lee Bakley quyết định tới thành phố New York để theo đuổi sự nghiệp người mẫu và diễn xuất. Cô ước mơ trở thành ngôi sao nổi tiếng.

Bạn bè và người thân của Bakley vẫn thường nói cô gái này bị ám ảnh bởi sự nổi tiếng. Bakley thường nói: "Tôi quyết tâm lấy được chồng nổi tiếng. Các siêu sao vây quanh khiến tôi tự tin hơn nhiều”.

Thế nhưng, đời không như là mơ, năm 21 tuổi, Bakley kết hôn với người anh họ làm công nhân tên là Paul Gawron và họ có chung một con gái, tên là Holly, và một con trai. Chỉ 6 năm sau đó, cô để lại 2 đứa con thơ cho chồng nuôi và dứt áo ra đi tìm lý tưởng của cuộc đời là "đàn ông giàu có".

"Tất cả những gì cô ấy muốn là gặp được một ngôi sao thực sự cho đời mình", Gawron chia sẻ.

Cái chết bí ẩn của người phụ nữ xinh đẹp nhưng trăng hoa, từ nhỏ đã nuôi ước mơ giàu sang, lớn lên đòi lấy đàn ông giàu để hưởng thụ - Ảnh 3.

Sau khi bỏ đi, Bakley tới Memphis tìm cách gặp gỡ, giao lưu với những nhân vật tiếng tăm và tìm lối đi cho sự nghiệp của mình. Tại đây, cô tìm cách tiếp cận và theo đuổi ca sĩ Jerry Lee Lewis. Để dễ dàng quan hệ với thần tượng, Bakley làm thân với chị gái của Lewis. Năm 1993, Bakley bất ngờ tuyên bố đang mang trong mình giọt máu của gia đình họ Lewis. Nhưng kết quả xét nghiệm ADN lại như "cú tát" cho người phụ nữ đầy mưu mô này. Nhiều người cho rằng Bakley đã lên kế hoạch từng bước gài bẫy nam ca sĩ.

Sau đó, Bakley lại chuyển đến California, để đứa con mới sinh cho người chồng đầu tiên Paul Gawron chăm sóc nhưng vẫn chu cấp tiền nuôi đứa bé.

Bakley tiếp tục theo đuổi hàng chục người nổi tiếng khác ở California, trong đó có cả nam diễn viên Marlon Brando.

Năm 1999, Barkley thừa nhận đang mang thai và nói rằng Brando là cha của đứa bé. Trong khi đó, cô vẫn qua lại với nam tài tử Robert Blake, nhưng đó chỉ là mối quan hệ thể xác.

Sau khi sinh con gái Christian Shannon Brando, Bakley nói với Blake rằng ông chính là cha của đứa trẻ.

Có thông tin cho hay Bakley thường xuyên đăng quảng cáo tìm "bạn tâm tình nam giới" trên các tạp chí. Khi gây được sự chú ý và hồi âm, cô ta thường gửi những bức thư xin tiền đi lại hoặc tiền thuê nhà. Bạn bè thì cho rằng cô còn bán ảnh khỏa thân để kiếm danh tiếng và nuôi sống bản thân.

Không nuôi nấng con cái đàng hoàng nhưng Bakley vẫn chiếm được tình cảm của bọn trẻ. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2015 với nhà báo Barbara Walters, cô con gái Holly Gawron nói: "Mẹ Bakley là tất cả đối với tôi. Mẹ là bạn thân nhất của tôi. Cô ấy hỗ trợ tôi trong bất cứ điều gì tôi muốn làm". Gawron cũng thừa nhận rằng mẹ cô đã "làm những điều mà hầu hết mọi người sẽ không tán thành".

"Nhưng đó không phải là tất cả những gì cô ấy đã làm. Cô ấy là một nữ doanh nhân sắc sảo. Cô ấy điều hành công việc kinh doanh. Cô ấy bán ảnh phụ nữ khỏa thân, một chút nội dung khiêu dâm. Tôi nghĩ cô ấy thật tuyệt", Gawron nói thêm. "Tôi yêu mẹ tôi".

Chồng trở thành nghi can số 1

Quá khứ "bất hảo" của Bakley khiến người ta cho rằng ai cũng có thể trở thành hung thủ giết cô ta bởi những thù hằn trong quá khứ nhưng cảnh sát vẫn tập trung sự chú ý vào nam tài tử Robert Blake và coi ông là nghi phạm số một.

Lập luận mà cảnh sát đưa ra là không ai nghe thấy tiếng la hét của Bakley vào thời điểm xảy ra án mạng đồng thời không có bằng chứng chứng tỏ Bakley đã tìm cách thoát ra khỏi xe. Theo lẽ thường, không ai có thể ngồi yên nếu có người lạ bước vào xe và cảnh sát cho rằng kẻ bắn Bakley đã ngồi sẵn bên trong xe và là một người quen của cô.

Cái chết bí ẩn của người phụ nữ xinh đẹp nhưng trăng hoa, từ nhỏ đã nuôi ước mơ giàu sang, lớn lên đòi lấy đàn ông giàu để hưởng thụ - Ảnh 4.

Nam tài tử Robert Blake ngày đưa tang vợ.

Bên cạnh đó, tình trạng cuộc hôn nhân của cặp vợ chồng này càng khiến cảnh sát thêm nghi ngờ. Những người thân của Bakley tố cáo rằng cô đã phải chịu đựng những ngày tháng sợ hãi khi sống với nam tài tử Blake, nguyên nhân cũng chỉ vì ghen tuông. Blake nghi ngờ Bakley có quan hệ mập mờ với diễn viên nam khác.

Blake khai rằng trước khi vợ chết, ông từng nhiều lần nhìn thấy một thanh niên lạ mặt, đi xe tải màu đen, theo dõi trước ngôi nhà. Có lần, Blake đã theo đuổi người này nhưng hắn ta nhanh chóng biến mất. Tuy nhiên, Carlyon, anh trai của Barkley, bác bỏ ý kiến rằng có ai đó tác động từ bên ngoài. Ông khẳng định chính Blake gây ra cái chết của em gái mình.

"Một tuần trước, cô ấy gọi cho mẹ tôi và dặn dò rằng nếu có chuyện gì xảy ra, hãy nghĩ là do Blake làm. Chúng tôi đã cảnh báo con bé tìm cách rời khỏi ông ta", Carlyon chia sẻ.

Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi 2 nhân chứng xuất hiện và cung cấp thông tin mới về vụ giết người. Stuntman Ronald Hambleton và Gary McLarty tuyên bố rằng Blake đã cố gắng thuê họ giết Bakley và đồng ý làm chứng chống lại ông ta trước tòa.

Vào ngày 18/4/2002, Blake bị bắt giữ và buộc tội giết người. Vệ sĩ của ông, Earle Caldwell, cũng bị bắt vì bị tình nghi là đồng phạm.

Mãi là ẩn số

Trong phiên tòa xét xử diễn ra ngày 20/12/2004, công tố viên cáo buộc Blake giết vợ mục đích giữ gìn danh tiếng và tránh các thủ tục ly hôn lằng nhằng.

Tuy nhiên, do thiếu bằng chứng, nhân chứng cùng kết quả kiểm tra cho thấy không có dư lượng súng nào được tìm thấy trên người Blake.

Cái chết bí ẩn của người phụ nữ xinh đẹp nhưng trăng hoa, từ nhỏ đã nuôi ước mơ giàu sang, lớn lên đòi lấy đàn ông giàu để hưởng thụ - Ảnh 5.

Hình ảnh Robert Blake sau 14 năm xảy ra vụ án của người vợ.

Ngày 16/2/2005, bồi thẩm đoàn tuyên bố Blake vô tội. Nhiều người cho rằng công tố viên không cung cấp đủ bằng chứng để buộc tội Blake. Người đàn ông này đã được trả tự do ngay sau đó.

Cho đến ngày nay, Blake vẫn luôn khẳng định mình vô tội và hung thủ thật sự vẫn chưa bị đưa ra ánh sáng. Vụ án này còn được xem là "câu chuyện trinh thám" của Hollywood.

Nguồn: Thoughtco, ABC News