Thông thường, những tên trộm vẫn hay nguỵ trang bằng cách mặc đồ đen kín người và đeo mặt nạ cùng "tông" để không ai nhận ra bộ mặt thật của mình. Tuy nhiên, một tay đạo chích tại thành phố Liêu Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc đã nghĩ ra phương pháp hành nghề "tiết kiệm ngân sách" hơn rất nhiều.
Màn ngụy trang đậm chất kiếm hiệp của một tên trộm tại Trung Quốc.
Vào đêm ngày 13/09, một tên trộm đã đột nhập vào cửa hàng tạp hóa ở thành phố Liêu Dương và lấy đi lượng lớn thuốc lá có giá trị lên tới 8.500 nhân dân tệ (tương đương 28 triệu đồng).
Đặc biệt hơn, tên trộm này còn "sáng tạo" ra chiêu trò nguỵ trang bằng một chiếc ô gắn vải giống hệt như các nhân vật trong phim kiếm hiệp từng được phát sóng trên truyền hình. Dĩ nhiên, hắn cũng không quên mang theo "túi ba gang" cỡ lớn để ôm trọn tang vật đi tiêu thụ ngay sau đó.
Dựa vào hành động "che chắn có chiến thuật" của tay đạo chích, có thể thấy hắn ta đã thám thính cửa hàng rất nhiều lần để xác định vị trí các máy quay an ninh. Dẫu vậy, do tên trộm cosplay khá tốt nên cảnh sát vẫn chưa tìm ra manh mối nào đáng kể.
Tên trộm đã sử dụng tay trái để cầm chiếc ô nhằm che giấu hình dạng thật của mình.
Chẳng biết tên trộm đã học cách "phát minh" chiếc ô thần thánh này từ đâu, song nhiều người đã phải tròn mắt ngạc nhiên trước hành động đầy "sáng tạo" của hắn ta.