Các thành viên Arsenal trút cơn thịnh nộ sau trận thua MU

Đặng Lai, Theo Tiền Phong 07:08 05/09/2022

Cả HLV Mikel Arteta và tiền vệ Martin Odegaard đều trút cơn thịnh nộ lên các quyết định của trọng tài. Họ cho rằng MU đã thắng 3-1 nhờ sự trợ giúp rõ ràng từ các ông vua áo đen và VAR.

Các thành viên Arsenal trút cơn thịnh nộ sau trận thua MU - Ảnh 1.

Arsenal đã nhận trận thua đầu tiên sau mạch 5 chiến thắng. Tối qua, họ gục ngã 1-3 trên sân Old Trafford và mở màn cho thất bại này chính là pha bóng ở phút 12, khi Arsenal không được công nhận bàn thắng. VAR can thiệp và trọng tài quyết định rằng trước khi cướp bóng để châm ngòi cho tình huống Martinelli ghi bàn, Odegaard đã phạm lỗi với Eriksen.

Quyết định mang tính bước ngoặt này khiến các thành viên của Arsenal tức điên. Sau trận, Odegaard nói: "Tôi chưa bao giờ chạm vào anh ta. Theo tôi, đó chưa bao giờ là một pha phạm lỗi. Đối với tôi, tình huống va chạm rất, rất nhẹ.

Trên màn hình, bạn luôn có thể làm cho nó trông tệ hơn một chút. Điều đó thật khó chịu. Tôi hầu như không chạm vào anh ta. Họ tiếp tục nói rằng đây là Premier League và muốn các pha va chạm phải thật nảy lửa, thế tại sao họ lại quyết định như thế?”.

HLV Mikel Arteta cũng có nhiều điều để nói về vụ việc này. Và ông cho rằng VAR chính là nguyên nhân lớn nhất khi năm nay, “tính nhất quán” của công nghệ video hỗ trợ trọng tài đã không còn duy trì như các mùa giải trước.

Nhà cầm quân của Arsenal nói: "Thiếu sự nhất quán. Tuần trước, đối thủ đã phạm lỗi với Aaron (Ramsdale), nhưng họ cho rằng tác động là không đủ, và đó không phải là một pha phạm lỗi (dẫn tới bàn thua của Arsenal trước Aston Villa).

Các thành viên Arsenal trút cơn thịnh nộ sau trận thua MU - Ảnh 2.

Tình huống Eriksen bị Odegaard cướp bóng dẫn tới bàn thắng không được công nhận của Arsenal

Cũng có một pha phạm lỗi với Bukayo (Saka), nhưng chúng tôi cũng không nhận được một quả phạt đền vì họ cho rằng va chạm là chưa đủ. Thế rồi hôm nay thì lại là một pha phạm lỗi (tình huống Eriksen bị Odegaard cướp bóng). Thực sự quá khó hiểu".

Arteta cũng tỏ ra tiếc khi đội nhà thua vì bỏ lỡ nhiều cơ hội: "Tôi thực sự thất vọng khi để thua. Chúng tôi đã có một số giai đoạn hoàn toàn áp đảo và kiểm soát cuộc chơi. Chúng tôi tạo ra hết cơ hội này đến cơ hội khác nhưng không thể kết liễu đối thủ. Và bất cứ lúc nào để lộ ra những khoảng trống thì đối thủ sẽ trừng phạt bạn.

Họ có ba cơ hội lớn và ghi ba bàn, chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội nhưng lại không ghi đủ số bàn thắng cần thiết. Chúng tôi đã có khoảng thời gian 18 phút đầu tiên gặp khó khăn và không kiểm soát được trận đấu nhưng sau đó, chúng tôi đã phung phí".