Các cô gái hãy cảm thấy may mắn vì đã không sinh ra ở thời cổ đại như trong Diên Hi Công Lược!

Hằng Nga, Theo Trí Thức Trẻ 12:14 22/08/2018

Xem Diên Hi Công Lược mới thấy cuộc sống nơi hậu cung thời phong kiến thật lắm drama. Mỗi khi một nhân vật nào đó “bay màu” là mình dựng hết cả tóc gáy. Chứng kiến những người tốt phải sống trong bi kịch mà xót thương, day dứt không nguôi. Vậy cuộc sống thời phong kiến đáng sợ thế nào?

Chắc bạn còn nhớ trong cuộc thu Sing My Song 2016 phiên bản Trung Quốc có một bài hát rất thú vị của thí sinh Tăng Chiêu Vĩ "May thay không sinh ở thời cổ đại". Giai điệu vui tươi, lời lẽ hài hước không những đã đốn tin ban giám khảo mà còn khiến khán giả vô cùng thích thú.

May thay không sinh ở thời cổ đại - Tăng Chiêu Vĩ

"Nghe đồn ngày xửa ngày xưa có một nơi gọi là hậu cung, mĩ nhân ở đó đều rất rất đẹp. Bước chân của họ rất nhẹ, oán hận của họ rất sâu, bởi vì họ không có người kề gối.

Lươn lẹo cũng đâu phải tội bởi chẳng còn đường lui. Còn có thể có được tình bạn chân thành không? Hay sẽ bị ăn tươi nuốt sống?

Mỗi khi tôi nghĩ tới chuyện này, lại dựng hết cả tóc gáy. Biết đâu trong một buổi sáng vừa đắc sủng. Chẳng may lỡ chân té ngã. Chẳng may tẩm cung bốc lửa. Chẳng may uống canh bỏng lưỡi. Chẳng may bị đẩy xuống sông.

Nghĩ đến chúng ta hôm nay, đúng là thấy thật hạnh phúc. Thỉnh thoảng còn buông thả tùy hứng làm loạn, làm ẩu."

Với kinh nghiệm cày loạt phim cung đấu, đặc biệt là cơn sốt Diên Hi Công Lược gần đây, chúng ta càng thấm thía một điều rằng: may quá, mình không sống ở thời ấy. Bằng không chả biết phải lươn lẹo bao nhiêu mới trụ được ở chốn hậu cung đầy thị phi.

Các cô gái hãy cảm thấy may mắn vì đã không sinh ra ở thời cổ đại như trong Diên Hi Công Lược! - Ảnh 2.

Diên Hi Công Lược với cuộc đấu đá chốn hậu cung vô cùng gay cấn.

Ác cũng chết mà tử tế quá cũng chết

Theo kịch bản bị lộ từ trước thì hầu hết các nhân vật trong Diên Hi Công Lược đều không có một "happy ending". Người thì chết, người thì bị thất sủng, đẩy vào lãnh cung, người sống đến… tập cuối cùng thì cũng phải chịu cảnh xa lánh, bằng hữu, thuộc hạ thân tín chẳng còn một ai. Diễn biến mấy tập gần đây đã cho thấy lời đồn đoán về cái kết là đúng sự thật.

Đấu đá nhau cho lắm vào rồi cuối cùng có ai được hạnh phúc không? Không ai cả. Thế nên ở chốn hậu cung thị phi, ác giả ác báo mà hiền lành quá cuối cùng cũng có kết cục bi thảm. Như Phú Sát Hoàng hậu, cả đời nhân hậu, thiện lương mà cuộc đời lại chịu nhiều cay đắng, cuối cùng phải quyên sinh để tự giải thoát cho mình.

Các cô gái hãy cảm thấy may mắn vì đã không sinh ra ở thời cổ đại như trong Diên Hi Công Lược! - Ảnh 3.

Hiền hay ác thì cuối cùng cũng chết cả.

Cái đầu trên cổ mình nhưng không thuộc về mình

Đầu là một bộ phận không thể tách rời với cơ thể, tất nhiên đầu ai thì thuộc sở hữu của người đó. Nhưng ở thời phong kiến, cái đầu của hạ thần, con dân thiên hạ lại thuộc về những người có quyền lực tối cao. Cái đầu trên cổ mình không biết lúc nào thì bay mất. Chỉ cần một câu nói lỡ lời mạo phạm quân vương là có thể bị lôi ra chém đầu ngay tức khắc.

Thậm chí có kẻ còn bị voi giày ngựa xé, tru di cửu tộc. Nhẹ nhàng thì cũng bị cắt lưỡi, đánh đòn bầm giập. Sống mà lúc nào cũng phấp phỏng lo âu, không biết bao giờ thì chết. Thế nên phải nói là Ngụy Anh Lạc quá may mắn khi bao nhiêu lần mạo phạm quân vương mà cái đầu vẫn nguyên vẹn trên cổ.

Các cô gái hãy cảm thấy may mắn vì đã không sinh ra ở thời cổ đại như trong Diên Hi Công Lược! - Ảnh 4.

Tiểu nữ này thật vô cùng may mắn đến đáng ghen tị!

Chịu cảnh chồng chung, bạn dám không?

Thời phong kiến, đàn ông nào cũng lập năm thê bảy thiếp, riêng Hoàng thượng phải có đến cả trăm người, từ Hoàng hậu, phi tần, quý nhân đến những cấp thấp hơn nữa. Cả trăm người phụ nữ mà chỉ có một người chồng, lại phải cả đời chung thủy với người chồng đó, bất hạnh lắm thay. Thế là những người phụ nữ đáng thương phải xâu xé, tranh giành, ngấm ngầm hại nhau để có được sủng ái. Rồi chẳng mấy chốc lại bị thất sủng là chuyện hết sức bình thường. Dàn phi thần của Hoàng thượng có được mấy người cam tâm hy sinh vì tình yêu hay ai cũng có những mưu đồ riêng? Cuối cùng cũng chỉ là công cụ thỏa mãn tình dục và duy trì nòi giống cho vua mà thôi.

Chân tình trở thành thứ vô cùng xa xỉ

Ở hậu cung thật khó tìm được một người bạn chân thành. Có những kẻ luôn tỏ ra dịu dàng mà lòng đầy toan tính. Ai mà nghĩ Nhĩ Tình hiền lành, nhu mì một ngày lại hóa cáo, lẳng lơ, ti tiện đến vậy. Có những kẻ hầu người hạ sẵn sàng phản chủ. Như Du quý nhân mấy lần suýt chết vì người hầu thông đồng với kẻ gian, phản bội lại mình. Có những kẻ ăn cháo đá bát, lấy oán báo ân.

Những tập đầu, ThuầnpPhi đối xử tốt với Hoàng hậu vì nàng ta thầm thích Phó Hằng. Đến khi bị Phó Hằng từ chối, nàng ta lập tức trở mặt, hại chết con Hoàng hậu, góp phần đẩy Hoàng hậu đến cái chết. Lật lại quá khứ thì Thuần phi và Hoàng hậu là bạn thân từ khi còn là con gái, chưa nhập cung. Vậy mà không ngờ hậu cung thị phi có thể giết chết cả tình bạn. Hậu cung chỉ vì một người đàn ông mà không ngừng đấu đá nhau.

Các cô gái hãy cảm thấy may mắn vì đã không sinh ra ở thời cổ đại như trong Diên Hi Công Lược! - Ảnh 5.

Chỉ vì hận tình mà Thuần Phi hãm hại cả Hoàng hậu.

Hôn nhân sắp đặt, nào được tự do yêu đương

Thời xưa, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, không bao giờ có chuyện được tự do tìm hiểu rồi lấy người mình yêu. Hôn nhân của Hoàng hậu Phú Sát cũng là do tiên đế sắp đặt, tỉ mỉ lựa chọn. Thuần phi một lòng thương thị vệ Phó Hằng nhưng lại bị gả vào cung làm phi tần. Đáng tiếc nhất mối tình Phó Hằng – Anh Lạc, nghĩa nặng tình sâu nhưng bị hoàng thượng rắp tâm chia rẽ, bắt Phó Hằng phải cưới một người mình không yêu, cuối cùng phải chịu bao nhiêu tai ương, bi kịch về sau.

Cả cuộc đời bị giam cầm ở cung cấm

Thân phận cao quý, lụa là gấm vóc, trang sức đầy mình cũng chẳng đánh đối được hai chữ "tự do". Ai ai cũng phải tuân thủ lễ nghi phép tắc, đến cả những người ngang ngược, nổi loạn như Cao quý phi hay Ngụy Anh Lạc cũng phải cúi đầu thỏa hiệp. Hoàng hậu là người nhận ra bi kịch này, cũng là người bị giày vò cả đời vì điều đó. Bà coi Ngụy Anh Lạc là niềm hy vọng của mình nên mới hết lòng bảo vệ. Cuộc đời Hoàng hậu hay những người phụ nữ khác đều bị lễ nghi phong kiến trói chặt. Bà chỉ mong ít ra những người bà yêu thương là Anh Lạc và Phó Hằng sẽ được hạnh phúc. Nhưng cuối cùng chính Hoàng hậu cũng bị nhấn chìm bởi bi kịch.

Các cô gái hãy cảm thấy may mắn vì đã không sinh ra ở thời cổ đại như trong Diên Hi Công Lược! - Ảnh 6.

Hoàng hậu luôn cảm thấy cuộc sống bị trói buộc đến mức ngột ngạt.

"Ai cho tao lương thiện?"

Lời kêu cứu tuyệt vọng của Chí Phèo cũng chính là nỗi ai oán của những nữ nhân sống trong cung cấm. Ở đó, sống hiền lành quá cũng chẳng yên thân. Hiền quá sẽ bị người đời bắt nạt, coi khinh. Nhàn phi là một ví dụ cho những kẻ hiền lành bị áp bức quá hóa ác. Nhà tan cửa nát, người thân qua đời, Nhàn phi từ một phi tần rảnh rỗi, chỉ biết khâu vá may mặc đã trở nên ác độc, xảo quyệt hơn bất cứ ai. Trong hậu cung thật khó mà tìm được một người thuần hậu. Lương thiện như Hoàng hậu hay Phó Hằng đều chẳng tồn tại được lâu. Ngay cả nữ chính Ngụy Anh Lạc, vì trả thù mà bàn tay cũng nhuốm máu.

Đọc những lý do trên đây, bạn đã thấy mình rất may mắn chưa? Không phải chịu cảnh đấu đá, không bị đánh mất chính mình, có máy tính, có internet ngồi cày phim là đã hạnh phúc hơn biết bao nhiêu người không may bị sinh ra ở thời phong kiến rồi đấy.