Cái cảm giác đang làm việc mà có đứa cứ làm phiền khó chịu thật đấy. Những lúc như vậy, chúng ta chỉ muốn bùng cháy và cho ngay một búa vào đầu cái đứa đang "ném đá vào hội nghị" ấy. Thế nhưng, nếu chẳng may bị ai đó đáng yêu như một em gấu trúc mini tại Trung Quốc quấy rầy thì cảm giác bực bội ấy sẽ mau chóng tan biến chỉ trong 1 nốt nhạc mà thôi.
Chẳng cần biết việc làm của mình có đúng không, bé gấu trúc mini cứ liên tục quấy phá trong lúc nhân viên khu bảo tồn đang làm việc. Bé lao vào ôm lấy chân anh như níu kéo người chơi cùng với mình. Mặc dù sau đó đã được nhốt lên "cấm cung" nhưng bằng một sức mạnh nào đó, bé vẫn vượt rào để đeo bám bằng được anh nhân viên.
(Nguồn: iPanda)