Cả thanh xuân còng lưng trả nợ nghĩa tình, bị phũ tận cùng phút chót vẫn ngẩng cao đầu tiến lên, thế mới là Oh Soo Ah!

Hà Hoàng, Theo Trí Thức Trẻ 21:02 22/03/2020

Cuộc đời có lắm gian truân, nhọc nhằn và thậm chí là bất công thì hãy cứ mạnh mẽ và vươn lên phía trước như Oh Soo Ah ở Tầng Lớp Itaewon nhé. Rồi ngày mai tươi sáng và rực rỡ vẫn luôn chào đón chúng ta ở phía trước.

Chặng hành trình của Tầng Lớp Itaewon (Itaewon  Class) khép lại cũng là lúc người xem phải giật mình mà thấm thía nỗi đau của một cô gái đơn độc chiến đấu một mình với chính bản thân mình và cả dư luận chỉ để giữ một lời hứa nặng vai “sau này thành công nhất định cháu sẽ trả lại chú gấp ba”. Chặng hành trình của Oh Soo Ah lắm chông gai nhiều khổ đau lẫn máu và nước mắt nhưng sau tất cả người xem vẫn thấy ngời lên một ý chí kiên cường, một Oh Soo Ah đáng để học tập và noi theo, với tinh thần bất khuất nếu cuộc đời cho bạn một trái chanh, ngại gì mà không khuấy một ly lemonade tử tế.

1. Hơn 10 năm cuộc đời tin tưởng vào tình yêu của Park Sae Ro Yi để rồi hi sinh vô nghĩa

Người ta thường nói tình yêu làm gia vị cho cuộc sống muôn màu. Tình yêu vốn dĩ là thứ tuyệt đẹp nhưng cũng là điều đớn đau nếu đó chỉ là tình yêu dành cho những kẻ đơn phương hay mù quáng. Mười mấy năm ròng tin tưởng vào một câu nói “cậu cứ sống tốt đời mình, dù cậu có làm gì tôi cũng không thay đổi” để rồi Oh Soo Ah (Kwon Nara) nhận được gì khi tất cả đi vào hồi kết, chỉ vỏn vẹn là trống vắng cô đơn và hụt hẫng. Soo Ah cô gái đáng thương trong chính tình yêu của mình, mặc cho đây không phải là câu chuyện tình đơn phương, nhưng tình yêu này có lẽ có quá nhiều rào cản mà rào cản lớn nhất là sự tin tưởng và hi sinh vô nghĩa mà Soo Ah dành cho Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon).

Cả thanh xuân còng lưng trả nợ nghĩa tình, bị phũ tận cùng phút chót vẫn ngẩng cao đầu tiến lên, thế mới là Oh Soo Ah! - Ảnh 1.

Tình yêu này thật đẹp nhưng rồi cũng rất đau.

Park Sae Ro Yi luôn khẳng định là thích Soo Ah và sự yêu thích đó sẽ chẳng bao giờ đổi thay. Hơn mười năm ròng Park Sae Ro Yi luôn gieo hy vọng về một tương lai kết đôi giữa hai người bằng vô vàn những lời hứa hẹn. Nào là Soo Ah hãy sống cuộc đời của mình đi và cho dù cô có thay đổi thế nào, có làm sai ra sao thì Park Sae Ro Yi vẫn mãi đứng đấy đợi Soo Ah rồi thì cả đời này vẫn chỉ thích mình Soo Ah mà thôi. Chính những lời hứa chắc như đinh đóng cột thoát ra từ miệng một con người luôn sống theo đức tin như Park Sae Ro Yi mà Soo Ah một mực tin tưởng và tiếp tục hy sinh cả cuộc đời của mình. Thế rồi hơn 15 năm ròng cô cứ cắm cúi miệt mài vắt kiệt trái tim đứt từng khúc ruột để sống như kẻ hai mặt tàn ác và ích kỉ. Thậm chí đã có những lần Soo Ah quá mệt mỏi và muốn dừng lại chỉ để cả hai hạnh phúc nhưng Park Sae Ro Yi vẫn không muốn điều này, anh muốn trả thù và chỉ có trả thù mới khiến lòng anh bình yên. Rốt cuộc với Sae Ro Yi, Soo Ah cũng chẳng hề quan trọng như việc tranh đấu vì đức tin của mình.

Cả thanh xuân còng lưng trả nợ nghĩa tình, bị phũ tận cùng phút chót vẫn ngẩng cao đầu tiến lên, thế mới là Oh Soo Ah! - Ảnh 2.

Tình yêu từ thuở cắp sách tới trường.

Cả thanh xuân còng lưng trả nợ nghĩa tình, bị phũ tận cùng phút chót vẫn ngẩng cao đầu tiến lên, thế mới là Oh Soo Ah! - Ảnh 3.

Soo Ah đã nhiều lần cô gắng phũ Park Sae Ro Yi.

Cả thanh xuân còng lưng trả nợ nghĩa tình, bị phũ tận cùng phút chót vẫn ngẩng cao đầu tiến lên, thế mới là Oh Soo Ah! - Ảnh 4.

Và đây là một trong số vô vàn những lần hứa hẹn của Park Sae Ro Yi.

Có người hỏi đã bao giờ trên đoạn đường ấy Soo Ah cảm thấy lo sợ rồi mình sẽ bị bỏ lại phía sau hay không? Thì câu trả lời là có nhé, thật ra cô đã có linh cảm rằng Park Sae Ro Yi đã yêu Yi Seo (Kim Da Mi), cô luôn sợ mất Park Sae Ro Yi nên mới liên tục nói Park Sae Ro Yi thích cô trước mặt Yi Seo hàng trăm, hàng vạn lần, nhiều đến độ khiến khán giả cũng phải khó chịu. Cho dù khi biết được Park Sae Ro Yi yêu Yi Seo thì cô cũng một lòng chúc phúc cho hai người, đó chính là tình yêu thật lòng. Khi bạn yêu một ai đó thật lòng thì cũng là lúc bạn luôn muốn người đấy được sở hữu những điều tốt đẹp nhất và sống hạnh phúc nhất mặc dù người bên cạnh họ không phải là bạn.

Cả thanh xuân còng lưng trả nợ nghĩa tình, bị phũ tận cùng phút chót vẫn ngẩng cao đầu tiến lên, thế mới là Oh Soo Ah! - Ảnh 5.

Lúc nào cũng nói tôi thích cậu.

Thế nhưng cuối cùng anh ấy lại yêu Yi Seo.

Cuối cùng sau bao nhiêu tin tưởng cố gắng và hi sinh thì Soo Ah lại là kẻ đơn độc bị bỏ lại. Tình yêu mà cô tin tưởng bấu víu bấy nhiêu lâu nay thoáng chốc vụt tắt. Có lẽ Soo Ah cần một lời giải thích hoặc một câu xin lỗi chính thức từ phía Park Sae Ro Yi.

Cả thanh xuân còng lưng trả nợ nghĩa tình, bị phũ tận cùng phút chót vẫn ngẩng cao đầu tiến lên, thế mới là Oh Soo Ah! - Ảnh 7.

Tại sao lại gieo hi vọng để rồi yêu người khác vậy hả anh.

2. Cuộc đời cho Oh Soo Ah quả chanh nhưng cô đã mạnh dạn khuấy ngay một ly lamonade tử tế và không hề chùn chí

Soo Ah đã sống một đời thật dài và cũng lắm mệt mỏi, đặc biệt là quãng thời gian 15 năm trả thù và báo ân cho bố Park Sae Ro Yi. Nếu xem kĩ phim chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra rằng chưa một lần nào Soo Ah sống cho bản thân, một giây thôi cũng không trong suốt hơn 10 năm ròng. Chỉ vì lời hứa “cháu sẽ trả lại gấp 3” với bố Park Sae Ro Yi mà Soo Ah đã phải gồng mình giấu nhẹm tình yêu sống như một kẻ ích kỷ độc ác chỉ biết đến bản thân. Cuối cùng Soo Ah lại chỉ nhận về cái kết tay trắng, mất việc, mất luôn cả tình yêu mười mấy năm mình vẫn luôn bấu víu.

Cả thanh xuân còng lưng trả nợ nghĩa tình, bị phũ tận cùng phút chót vẫn ngẩng cao đầu tiến lên, thế mới là Oh Soo Ah! - Ảnh 8.

Lạnh lẽo cô đơn nhưng vẫn mạnh mẽ và tràn đầy ý chí.

Cả thanh xuân còng lưng trả nợ nghĩa tình, bị phũ tận cùng phút chót vẫn ngẩng cao đầu tiến lên, thế mới là Oh Soo Ah! - Ảnh 9.

Sau tất cả Soo Ah đã trả được ơn và sống đúng với con người mình.

Còn việc Soo Ah vẫn thành công có nhà lầu xe hơi, tự do tự tại là bởi vì cô là một người tài năng và giỏi giang. Điều này được minh chứng trong suốt quá trình cô hoạt động ở tập đoàn Jangga, cô luôn hết mình trong công việc và ắt hẳn phải mang lại lợi ích thì cô mới có vị thế trong mắt chủ tịch và cả tập đoàn Jangga. Cô hoàn toàn có thể chọn một công ty khác, con đường khác, có thể yêu hoặc lợi dụng Geun Won để rồi với tài năng của mình mà lãnh đạo Jangga lớn mạnh. Nhưng Soo Ah đã không chọn như vậy, bởi vì cô cũng có đức tin, là Sae Ro Yi.

Cả thanh xuân còng lưng trả nợ nghĩa tình, bị phũ tận cùng phút chót vẫn ngẩng cao đầu tiến lên, thế mới là Oh Soo Ah! - Ảnh 10.

Từ bé đã luôn nỗ lực.

Cả thanh xuân còng lưng trả nợ nghĩa tình, bị phũ tận cùng phút chót vẫn ngẩng cao đầu tiến lên, thế mới là Oh Soo Ah! - Ảnh 11.

Trung thành bên Jang Dae Hee chỉ nhằm một mục đích cuối cùng là trả thù.

Nhưng sau tất cả cô vẫn chấp nhận trắng tay chỉ để thực hiện lẽ sống của mười mấy năm cuộc đời là trả nợ ân tình cho bố Park Sae Ro Yi đấy thôi. Soo Ah vẫn vui vẻ chấp nhận và chúc phúc cho Park Sae Ro Yi. Cô vẫn luôn xem bố của anh như bố của mình, như người đã nâng đỡ, cưu mang và cũng là tấm gương sáng tạo nên cuộc đời cô. Dù cho là đứa trẻ chẳng có gì trong tay sinh ra với con số không tròn trĩnh, chạy ăn từng bữa rồi lại gánh thêm món nợ ân tình nhưng Soo Ah vẫn sống một cuộc đời thật đẹp, vẫn luôn nỗ lực hướng về phía trước nợ cũng trả được mà cô cũng làm chủ được cuộc sống của mình.

Cái sai duy nhất của Soo Ah có lẽ chính là đã tự mình âm thầm chọn một con đường riêng để trả thù và để yêu mà chẳng ai hay biết. Và rồi suốt chặng hành trình dài gần 15 năm, cô cứ vậy mà chiến đấu trong đơn độc, chẳng có lấy một ai bên cạnh để động viên, cảm thông hay thương cảm.

3. Cuộc đời mới dành cho Oh Soo Ah, chào tương lai tươi sáng và tiến lên phía trước nhé cô gái

Sau tất cả thì Soo Ah cuối cùng cũng có một cái kết đi theo chiều hướng tích cực và giá trị nhất có thể. Món nợ ân tình năm xưa với bố Park Sae Ro Yi cũng trả đủ bằng việc đưa ra bằng chứng khiến Jang Dae Hee mất hết tất cả. Như vậy Soo Ah đã giữ đúng lời hứa và sống đúng theo kiểu lấy ân báo ân.

Cả thanh xuân còng lưng trả nợ nghĩa tình, bị phũ tận cùng phút chót vẫn ngẩng cao đầu tiến lên, thế mới là Oh Soo Ah! - Ảnh 12.

Hãy cứ vui cười như vậy nhé cô gái.

Tình yêu kết thúc nhưng tất cả chỉ như vừa mới mở ra vậy. Suốt mười mấy năm trời Soo Ah yêu Park Sae Ro Yi nhưng không dám chiến đấu giành lấy tình yêu đó, rồi cũng vì tin tưởng nó sẽ đứng yên ở đấy đợi mình mà hi sinh nỗ lực. Cái kết dù cho Park Sae Ro Yi không dành tình yêu cho Soo Ah nữa nhưng cô vẫn vui vẻ mà chúc phúc cho anh và Yi Seo bởi cô biết rằng Yi Seo là một người tốt và cũng chính Yi Seo mới phù hợp với Ro Yi và đem lại hạnh phúc cũng như sự thành công cho Park Sae Ro Yi. Thay vì đau khổ mà trách móc thì cô chọn vui vẻ mà tiến lên, suy cho cùng nhìn theo hướng tích cực thì đó cũng là sự giải thoát tươi đẹp cho những chuỗi ngày tình yêu mệt mỏi và không lối thoát giữa Soo Ah và Park Sae Ro Yi. Đặc biệt hơn nữa suốt cả chiều dài của phim, Park Sae Ro Yi chỉ nói thích chứ chưa từng nói yêu Soo Ah, giữa yêu và thích là một khoảng cách rất lớn bởi thế nên vốn dĩ hai người đã không hợp để có một cái kết happy ending bên nhau từ rất lâu rồi.

Cả thanh xuân còng lưng trả nợ nghĩa tình, bị phũ tận cùng phút chót vẫn ngẩng cao đầu tiến lên, thế mới là Oh Soo Ah! - Ảnh 13.

Tình yêu khép lại nhưng hãy vui cười để sống cuộc đời mới nhé.

Hơn nữa hình ảnh cuối phim của Soo Ah lại được xây dựng bởi những mảng màu thật sự tươi sáng. Soo Ah đã tự mở nhà hàng riêng có cơ ngơi của riêng mình và được làm những gì mình thích. Cô cũng gặp những con người mới làm những điều cho riêng mình mà từ trước đến nay cô luôn giấu nhẹm. Có lẽ việc rời Jangga đã thực sự vẽ ra một bước ngoặt tươi sáng cho cuộc đời của cô rồi. Và cũng có lẽ vì quá thương cảm với cảnh đời của Soo Ah mà biên kịch đã bù đắp cho cô bằng việc cho thêm chi tiết cameo (Park Bo Gum) xuất hiện cuối phim. Một chàng trai trẻ, toát lên vẻ hiền lành, chân thành và những năng lượng tích cực khiến Soo Ah mới nhìn đã lập tức đắm say.

Cả thanh xuân còng lưng trả nợ nghĩa tình, bị phũ tận cùng phút chót vẫn ngẩng cao đầu tiến lên, thế mới là Oh Soo Ah! - Ảnh 14.

Một tương lai rạng ngời đang chờ Soo Ah phía trước.

Tạm kết

Cuộc đời cho Soo Ah một quả chanh, đã không ngọt ngào, thậm chí còn quá chua. Và có lẽ nếu ở hoàn cảnh của cô, nhiều người sẽ dằn lòng tặc lưỡi mà để cho số phận chua chát của mình ngày càng bi đát và thảm hại hơn. Nhưng Soo Ah thì khác, cô vùng lên, đi ngược lại với tất cả, bình tĩnh dùng trái chanh mà cuộc đời cay nghiệt đã ném cho mình để pha ngay một ly lamonade tử tế mà không hề nhục chí. Mặc cho trải qua rất nhiều đớn đau khổ sợ và tủi nhục, nhưng sau tất cả một Soo Ah vẫn luôn tỏa sáng với những giá trị riêng mà nổi bật hơn cả là những chiến thắng và cả một ngày mai tươi sáng đang đợi cô phía trước.

Cả thanh xuân còng lưng trả nợ nghĩa tình, bị phũ tận cùng phút chót vẫn ngẩng cao đầu tiến lên, thế mới là Oh Soo Ah! - Ảnh 15.

Nhất định phải hạnh phúc nhé, cô gái nhỏ của chúng ta!

Tầng Lớp Itaewon đã chính thức khép lại sau 16 tập phim. The World of the Married (tạm dịch: Thế Giới Hôn Nhân) sẽ kế nhiệm khung giờ 21h00 (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.

Cả thanh xuân còng lưng trả nợ nghĩa tình, bị phũ tận cùng phút chót vẫn ngẩng cao đầu tiến lên, thế mới là Oh Soo Ah! - Ảnh 16.