"Cả Một Đời Ân Oán": Vì gặp tai nạn mà Khôi đã tương phùng người vợ bỏ mình mấy chục năm qua

Bảo Anh, Theo Trí Thức Trẻ 23:50 02/05/2018

"Cả Một Đời Ân Oán" hôm nay có rất nhiều màn hội ngộ của những mối quan hệ cũ tưởng như đã thất lạc trong Vũ gia.

Trước khi kết thúc tập 38 phim Cả Một Đời Ân Oán, cả Vũ gia đang đợi Ngân (Hạ Anh) về để cùng ăn bữa cơm. Trong ngày đặc biệt này, Ngân đã quên hẳn thói quen biết bao năm, đó là sẽ được mọi người trong Vũ gia tổ chức sinh nhật cho. Cô vui vẻ bên Bình (Anh Tuấn) suốt cả buổi để mặc cho Nguyên (Huỳnh Anh) ở nhà với biết bao suy nghĩ bộn bề.

Cả Một Đời Ân Oán: Nhờ gặp tai nạn mà Khôi đã gặp lại người vợ bỏ mình mấy mươi năm nay - Ảnh 1.

Món quà Nguyên dày công chuẩn bị cho sinh nhật Ngân

Khi cả nhà đang đợi Ngân thì Đăng (Mạnh Trường) bỗng nhận được cuộc điện thoại rằng Khôi (Thanh Sơn) gặp tai nạn nên vội vã rời đi ngay. Khôi vì điều khiển xe khi đang say rượu nên đã mất lái và đâm vào gốc cây. Kết quả là Khôi mất khả năng thị lực tạm thời. Và đúng là oan gia ngõ hẹp, sau bao nhiều năm tìm kiếm người vợ bỏ đi là Ngọc (Đan Lê) thì Khôi không thể tìm nổi, cho đến khi tìm ra thì anh lại không thể thấy được Ngọc.

Cả Một Đời Ân Oán: Nhờ gặp tai nạn mà Khôi đã gặp lại người vợ bỏ mình mấy mươi năm nay - Ảnh 2.

Tỉnh dậy vào sáng hôm sau với đôi mắt không thể thấy được gì, Khôi như phát điên lên. Anh bài xích tất cả mọi người, không chịu uống thuốc, không tiêm, đuổi hết ra khỏi phòng. Các bác sĩ và y tá đều bó tay với tên bệnh nhân nhà giàu hống hách này. Thế nhưng Ngọc (Đan Lê) đã làm được điều tất cả từ bỏ, đó là dỗ Khôi uống thuốc. Để cho Khôi uống xong thuốc, Ngọc rời đi trong sự trầm trồ của các đồng nghiệp.

Cả Một Đời Ân Oán: Nhờ gặp tai nạn mà Khôi đã gặp lại người vợ bỏ mình mấy mươi năm nay - Ảnh 3.

Thế nhưng không dừng lại ở đó, Khôi nhất quyết đòi uống rượu trong bệnh viện. Mặc cho các y tá khác có khuyên căn thế nào, anh vẫn chỉ hét lên đòi hỏi. Và dù không muốn, thì Ngọc lại phải vào để thuyết phục anh. Nghe được giọng nói quen thuộc, Khôi không còn hét lên nữa mà như van xin, nài nỉ để được uống chỉ một ngụm rượu nhỏ. Nhưng rồi bằng sự khôn khéo của một người y tá, Ngọc đã lừa được Khôi uống thuốc. Nhìn thấy tình trạng của Khôi như vậy, Ngọc không kìm nổi nước mắt. Khi cô chưa kịp rời khỏi phòng, Khôi lên tiếng như cứa vào lòng Ngọc rằng: "Giọng cô rất giống giọng vợ cũ của tôi".

Cả Một Đời Ân Oán: Nhờ gặp tai nạn mà Khôi đã gặp lại người vợ bỏ mình mấy mươi năm nay - Ảnh 4.

Ngọc (Đan Lê) hốt hoảng khi nghe bệnh tình của Khôi

Quay lại Vũ gia, bà Lan (Mỹ Uyên) đã rất tức giận vì mọi người cứ lần lượt ra khỏi nhà nên yêu cầu cô Út dọn hết đồ ăn đi. Rồi sau đó đích thân ngồi đợi Ngân về. Ngay khi Ngân về đến nhà đã phải chịu một sự ép uổng quá đáng. Bà Lan vẫn như mọi khi, lôi cái chết ra để hù mọi người. Bà nói luôn kế hoạch đám cưới cho Ngân và Nguyên như thể đó là đám cưới của chính bà vậy. Lời tuyên bố rõ ràng rằng cuối năm hai đứa sẽ cưới nhau khiến Ngân không khỏi bàng hoàng.

Cả Một Đời Ân Oán: Nhờ gặp tai nạn mà Khôi đã gặp lại người vợ bỏ mình mấy mươi năm nay - Ảnh 5.

Lúc ấy, cô Út bỗng chen mồm vào nói rằng "Ép dầu ép mỡ, ai nỡ ép duyên". Ngân những tưởng được cứu cánh ai ngờ bà Lan chặn ngay rằng: "Nói ít thôi không đuổi việc về quê bây giờ", thế là Ngân lại một mình một chiến tuyến.

Sau khi biết chuyện chú Khôi bị tai nạn, Ngân và Nguyên đã cùng nhau đi mua đồ ăn cho chú tại bếp Bình An. Và thật tình cờ là, Nguyên đã gặp lại mẹ Dung (Hồng Diễm). Thế nhưng từ trước đến giờ, dù cho mẹ Dung có yêu thương, chăm sóc cậu như thế nào, trong đầu cậu cũng chỉ có hai chữ "mẹ kế". Nguyên còn tự gọi mẹ Dung là cô, xưng cháu trước để tạo khoảng cách.

Cả Một Đời Ân Oán: Nhờ gặp tai nạn mà Khôi đã gặp lại người vợ bỏ mình mấy mươi năm nay - Ảnh 6.

Khi cuộc nói chuyện đang dở dang, Bình ở đâu bỗng về. Lại đúng là lúc Nguyên nói rõ ràng rằng: "Cô Dung là vợ cũ của bố anh". Sau này, Bình đã cố chất vấn mẹ mình bằng được, để hỏi về mối quan hệ giữa mẹ con mình và Vũ gia. Mẹ của Bình đã tự xác nhận với anh rằng, đúng là mình đã từng là con dâu của Vũ gia, nhưng mọi chuyện quá khứ hãy để nó yên như vậy.

Cả Một Đời Ân Oán: Nhờ gặp tai nạn mà Khôi đã gặp lại người vợ bỏ mình mấy mươi năm nay - Ảnh 7.

Bình vẫn muốn hỏi mẹ, tại sao Vũ gia cứ làm phiền mẹ con họ như vậy. Phải chăng liên quan đến sự tồn tại của anh. Thế nhưng mẹ đã từ chối trả lời câu này khiến Bình lòng rất ngổn ngang. Anh đem hoài nghi về bản thân lên đỉnh núi ngồi nói chuyện với cậu bạn thân duy nhất của mình. Lần đầu tiên trong đời, Bình biết thế nào là tự ti. Bình thấy thật tệ vì mình không học hành đàng hoàng, nhà thì nghèo lại không có nghề nghiệp ổn định. Trong khi ấy nhìn lên Nguyên đúng là một đẳng cấp khác.

Cả Một Đời Ân Oán: Nhờ gặp tai nạn mà Khôi đã gặp lại người vợ bỏ mình mấy mươi năm nay - Ảnh 8.

May mắn cho Bình là, anh đã có một người bạn tốt. Không những không động viên anh, mà Bình còn bị bạn mắng vì tội nghĩ nhiều. Bằng chứng là người bạn của Bình, không bố mẹ, không nghề nghiệp vẫn tự tin để sống và tiếp tục sự nghiệp tán gái của mình đang trên đà thành công. Điều này khiến Bình cảm thấy ổn hơn rất nhiều.

Tiếp tục với diễn biến tại Vũ gia, đột nhiên bếp phó của resort phải nhập viện vì đau ruột thừa nên Nguyên đã gặp một phen khốn đốn. Do chủ quan không có kế hoạch dự phòng rủi ro, nên bây giờ cả Nguyên, Huy và Ngân rất lo lắng về thực đơn toàn món đặc trưng miền biển Việt Nam của ngày khai trương resort sẽ không có ai phụ trách. Bếp phó có gợi ý cho Huy liên hệ tới bếp Bình An của Dung, nhưng Nguyên nói cần cho bếp trưởng trực tiếp đến đó thẩm định chất lượng đồ ăn, rồi mới quyết định.

Cả Một Đời Ân Oán: Nhờ gặp tai nạn mà Khôi đã gặp lại người vợ bỏ mình mấy mươi năm nay - Ảnh 9.

Vì lẽ đó, bếp Bình An đã đón một vị khách đặc biệt vào ngay sát giờ đóng cửa. Dù được yêu cầu làm một món đặc trưng miền biển, nhưng không thể chuẩn bị kịp nên Dung chỉ phục vụ được trà và bánh nổi tiếng của quán. Vị thực khách kia sau khi nhấp ngụm trà và miếng bánh đầu tiên, đã nhận ra đây là một đầu bếp giỏi, vì nấu được những món tưởng như đơn giản nhưng lại rất tinh hoa.

Về phía Dung, sau khi về nhà, cô đem tâm tư của mình nói với người đàn ông đã bên cạnh mình suốt 20 năm. Vẫn với sự nhẹ nhàng như mọi khi, Hoà vỗ về và động viên Dung rằng trong cuộc sống, mọi thứ đều có nguyên do. Nên chắc không cần lẩn tránh hay thúc ép làm gì. Chuyện gì đến rồi sẽ đến.

Cả Một Đời Ân Oán: Nhờ gặp tai nạn mà Khôi đã gặp lại người vợ bỏ mình mấy mươi năm nay - Ảnh 10.

Kết thúc tập 39, bà Lan vẫn không hề biết con trai đang gặp tai nạn nguy kịch, Khôi không biết mình đã tìm được vợ, còn Dung thì không biết hai mẹ con sẽ phải đối mặt với những gì trong thời gian tới. Tất cả vẫn đang là ẩn số đầy bí ấn với cả khán giả nữa. Vậy hãy cùng theo dõi tập 40 phim Cả Một Đời Ân Oán vào lúc 21h40 ngày mai trên VTV3.