Bức ảnh người ông ngồi quạt cho cháu ngủ trên ghế đá trong ngày nhập học: Cháu cứ mơ những giấc mơ đẹp, thế giới ngoài kia đã có ông lo

Diệu Thu, Theo Helino 13:07 14/08/2019

Sau bao gánh nặng điểm số, áp lực thi cử, tâm lý thấp thỏm âu lo, ngày nhập học của tân sinh viên cuối cùng cũng đã đến. Vào những ngày này, đâu đó nơi cổng trường, từng góc khuôn viên, từng hàng ghế đá luôn xuất hiện nhiều hình ảnh đáng nhớ!

Kết thúc câu chuyện về mùa thi cử, các tân sinh viên lại hối hả, quay cuồng với cả đống hồ sơ nhập học, trang bị cho bản thân muôn vàn bí kíp để "sống sót" ở một thành phố xa lạ, nơi đất chật người đông. Vào những ngày đầu tiên nhập học, thời tiết Hà Nội nắng nóng như đổ lửa, thế nhưng ở đâu đây, ta vẫn bắt gặp hình ảnh ông bà, bố mẹ đưa đón các tân sinh viên, chờ đợi các con hoàn tất thủ tục với một ánh mắt, một nụ cười tin tưởng. Và có lẽ, ngoài mẹ, ngoài cha, ông bà chính là người hy sinh cho ta tất cả mà không đòi hỏi bất cứ sự đền đáp nào bao giờ.

Tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, những hình ảnh đẹp đẽ như thế đã kịp "nằm gọn" dưới ống kính máy ảnh của các bạn sinh viên ngày đầu nhập học. Tấm hình được chụp lúc 12 giờ trưa khi tiết trời oi nóng của Thủ đô vào khoảng 38-39 độ ghi lại khoảnh khắc người ông lớn tuổi quạt mát cho đứa cháu trai tranh thủ chợp mắt trước giờ nhập học, chắc hẳn cả hai ông cháu đang chờ đợi để hoàn thành hồ sơ, thủ tục. 

Bức ảnh người ông ngồi quạt cho cháu ngủ trên ghế đá trong ngày nhập học: Cháu cứ mơ những giấc mơ đẹp, thế giới ngoài kia đã có ông lo - Ảnh 1.

Cháu cứ việc mơ những giấc mơ đẹp, thế giới ngoài kia để ông lo.(Ảnh: HUST Media Club)

Bức ảnh sau khi được đăng trên Fanpage HUST Media Club của Đại học Bách Khoa Hà Nội đã nhanh chóng được share rầm rộ khắp các trang mạng xã hội, phía dưới phần bình luận cộng đồng mạng cũng chia sẻ khá nhiều kỷ niệm về ngày nhập học.

Facebook Thành Công chia sẻ: "Ở Bách Khoa có con đường tình yêu và ở đó cũng ngập tràn cả tình mẫu tử, tình thầy trò."

"Một năm trước cả cha mẹ đưa mình đi nhập học, đưa mình lên kí túc xá, cảm thấy được yêu thương rất nhiều."Facebook Trương Võ Hoài Thương comment thêm.

Facebook Thanh Duyên Nguyễn tâm sự: "Mẹ dẫn đi nhập học giữa trời mưa to, có cái ô nhỏ xíu thì mẹ che gần hết cho mình, về đến phòng trọ là quần áo mẹ ướt hết, nghĩ lại thấy thương."

"Chúng ta thấy cuộc sống dễ chịu bởi vì vẫn có người đang gánh vác thay, mùa này lại thấy yêu phụ huynh kinh khủng.", Facebook Trần Thị Hậu cho hay.

Ông bà, bố mẹ luôn là người dõi theo, đồng hành cùng con cái trên mọi chặng hành trình, suốt mùa thi THPT Quốc gia hình ảnh những ánh mắt ngóng chờ, lo âu, phấp phỏng suy tư trước cổng trường thi chưa bao giờ hết ám ảnh. Đến ngày nhập học của tân sinh viên, vẫn là những ánh mắt ngóng trông, vẫn là sự chăm sóc tận tình, vẫn là cái ôm vội vã, nhưng đâu đó thấp thoáng niềm vui mừng, hạnh phúc vì các con đã đỗ vào ngôi trường mơ ước.

Bức ảnh người ông ngồi quạt cho cháu ngủ trên ghế đá trong ngày nhập học: Cháu cứ mơ những giấc mơ đẹp, thế giới ngoài kia đã có ông lo - Ảnh 2.
Bức ảnh người ông ngồi quạt cho cháu ngủ trên ghế đá trong ngày nhập học: Cháu cứ mơ những giấc mơ đẹp, thế giới ngoài kia đã có ông lo - Ảnh 3.
Bức ảnh người ông ngồi quạt cho cháu ngủ trên ghế đá trong ngày nhập học: Cháu cứ mơ những giấc mơ đẹp, thế giới ngoài kia đã có ông lo - Ảnh 4.
Bức ảnh người ông ngồi quạt cho cháu ngủ trên ghế đá trong ngày nhập học: Cháu cứ mơ những giấc mơ đẹp, thế giới ngoài kia đã có ông lo - Ảnh 5.

Những hình ảnh quen thuộc mỗi mùa nhập học