Bức ảnh đi biển của 2 vợ chồng lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội và lý do đầy ý nghĩa đằng sau

Skye, Theo Thời Đại 08:45 09/06/2017

"Tôi yêu thích cơ thể của mình và tôi biết chồng tôi cũng vậy", đó là những lời chia sẻ của chị Jasmine, người phụ nữ trong bức hình chụp cùng chồng trên bãi biển.

Mới đây, một bà mẹ 2 con với những quan điểm tích cực về vẻ đẹp ngoại hình đã "gây bão" các trang mạng xã hội với câu chuyện đầy cảm hứng của bản thân, được đăng tải trên Instagram. Mọi chuyện bắt đầu vào hôm thứ sáu tuần trước khi Jasmine "Jazzy" Owens đăng tải một bức hình tay trong tay với chồng trên bãi biển. Họ đã cưới nhau được 6 năm và có với nhau 2 người con.

Đi kèm với tấm hình là dòng nội dung về câu chuyện của Jasmine khi kết hôn với một người đàn ông có ngoại hình khác xa so với mình. Theo lời cô miêu tả, chồng cô trông rất khỏe khoắn, thân hình chuẩn, còn cô có ba vòng đều quá khổ và theo nhiều người nhận định là khá "sồ sề".

Bức ảnh đi biển của 2 vợ chồng lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội và lý do đầy ý nghĩa đằng sau - Ảnh 1.

Một bức hình Jasmine chụp cùng chồng và 2 người con vô cùng đáng yêu.

"Suốt nhiều năm qua, người đàn ông này đã yêu cả những đường cong, những nét tròn trịa và cả các vết rạn da trên cơ thể tôi", cô chia sẻ trên Instagram. "Tôi không bao giờ hiểu tại sao, tại sao anh ấy có thể yêu những thứ không hoàn hảo? Tại sao một người với thân hình đẹp như vậy có thể yêu một người như tôi".

Kể từ khi bắt đầu cuộc hành trình đi tìm lại tự tin về bản thân, Jasmine đã học được nhiều suy nghĩ tích cực hơn.

"Tôi không có bụng phẳng; cơ thể tôi rung rung khi tôi đi bộ, còn trời ơi lúc tôi chạy lên gác, mỡ trên người tôi va đập vào nhau. Nhưng giờ đây, tôi thấy mình có một cơ thể "hoàn hảo". Từng ngấn thịt tròn lẳn, từng đường cong và mỗi vết rạn da đều thật hoàn hảo với cơ thể tôi và chúng khiến vợ chồng tôi hạnh phúc. Tôi yêu thích cơ thể của mình và tôi biết chồng tôi cũng vậy".

Có lẽ, đó mới chính là sức mạnh của tình yêu. Những đặc điểm về ngoại hình cũng không thể ngăn cản tình yêu của hai người đến với nhau khi có những điều còn quan trọng hơn vẻ đẹp bên ngoài. 

Bức ảnh đi biển của 2 vợ chồng lan truyền chóng mặt trên các trang mạng xã hội và lý do đầy ý nghĩa đằng sau - Ảnh 2.

Cô gái trẻ chia sẻ câu chuyện của mình và chồng.

Trước đây, Jasmine cho biết cô đã thử giảm cân rất nhiều lần, sử dụng thực phẩm chức năng và còn từng nghĩ tới việc phẫu thuật để cơ thể cô đẹp hơn. Tuy nhiên, không cách nào hiệu quả. Chia sẻ với tờ HuffPost, Jasmine cho biết.

"Nhiều năm ròng, hình ảnh cơ thể phì nộn khiến tôi không thể vui vẻ tận hưởng cuộc sống với chồng và các con. Tôi chỉ dám trốn trong thế giới của riêng mình. Như tôi từng chia sẻ trên Instagram, tôi từng đứng trước gương và soi mình trong đó. Trước đây, tôi còn không chịu nổi khi nhìn thấy mình. Giờ đây, việc có thể ngắm bản thân hoàn toàn không mặc gì trước gương đã là một bước tiến lớn với tôi. Kể từ đó, tôi đã tự tin hơn, dám mua áo tắm để ra biển, mặc đồ bơi tại bể bơi... Tôi cũng học cách ngừng chỉ trích bản thân".

Khi câu chuyện của Jasmine được chia sẻ, nhiều người đã vào chỉ trích cô và cho rằng đây là một bức ảnh cổ xúy cho những người phụ nữ béo. Tuy nhiên, số khác đã dành cho cô những lời động viên và lời khuyên chân thành.

"Gái à, cơ thể chị cũng lạch bạch như thế đó. Chị có thể có một tràng pháo tay hay không? Chị thích điều này lắm", một độc giả chia sẻ.

"Chồng tôi cũng có thân hình đẹp lắm. Và lúc nào tôi cũng thấy lo sợ không à, đặc biệt là khi gặp những người bạn của anh ấy. Tôi biết là anh ấy yêu tôi và những đường cong trên cơ thể. Dần dần, tôi cũng học cách chấp nhận bản thân. Cảm ơn cô vì những chia sẻ này", một người khác tâm sự.

Sau tất cả, Jasmine chia sẻ rằng chồng cô là một người luôn đứng sau cổ vũ và ủng hộ vợ mình.

"Khi tôi nhận được những bình luận tiêu cực, lúc đầu tôi cảm thấy đau lắm. Nhưng chồng tôi là một trong số những người đầu tiên nói với tôi rằng đó chỉ là ý kiến của họ thôi. Anh ấy khen tôi xinh đẹp và đừng để những nhận xét ảnh hưởng đến cuộc đời mình. Nếu không phải vì chồng, có lẽ giờ tôi vẫn không thể nào thoát ra được cái kén của bản thân và sống cuộc đời tự ti mãi mãi".