BTS nổi tiếng như thế nào là điều mà bất kỳ ai quan tâm tới âm nhạc đều biết. Danh tiếng của các chàng trai phủ sóng toàn cầu, với hàng triệu fan trên khắp thế giới, thậm chí cả những ngôi sao Hollywood cũng bày tỏ sự hâm mộ với nhóm nam nhà Big Hit. Hàng loạt giải thưởng lớn nhỏ tại Mỹ BTS đều đã mang về, thậm chí Grammy danh giá BTS cũng đã đặt chân tới và trình diễn. Sức ảnh hưởng của BTS khiến ngay cả các nghệ sĩ Âu Mỹ cũng phải dè chừng.
BTS có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn cầu
Ấy thế mà, "chinh chiến" đủ mọi phương trời nhưng âm nhạc của BTS lại khiến khán giả... ấp úng tại chính quê nhà Hàn Quốc! Trong một cuộc phỏng vấn người qua đường, khi được hỏi có biết tới BTS hay không, những người tham gia cuộc phỏng vấn này đều trả lời là có. Tuy nhiên, khi tham gia vào thử thách hát tiếp lời bài hát để "kiểm chứng" xem liệu họ có thuộc lời các bài hát của nhóm hay không thì lại là một câu chuyện khác.
"Tôi chỉ biết tên nhóm chứ không nghe các bài hát của nhóm", lời "rào trước đón sau" báo hiệu một kết quả "lành ít dữ nhiều"!
BTS - "Boy With Luv"
Người phỏng vấn đã hỏi rằng "lời bài hát sau câu "Oh tell me" là gì?", và nhận được cái kết "dở khóc dở cười" thế này đây:
Cái lắc đầu đầy ái ngại...
Có vẻ như cô gái này sắp trả lời đúng rồi nhưng kết cục lại hỏi "Là gì vậy?"
Anh chàng này thì gật gà gật gù, tưởng rằng sẽ khá khẩm hơn và... "tôi thực sự không biết"
Hai trường hợp trên cũng chưa là gì so với pha "lệch sóng" của anh chàng dưới đây:
- Người phỏng vấn: "Oh tell me" (Hãy kể cho tôi)
- Khách mời: "Yes?" (Vâng kể gì cơ?)
- Người phỏng vấn: Không ý tôi là anh hãy hát tiếp lời bài hát đó...
Một pha "bắt lệch sóng" khiến người xem "cạn lời"!
Cô gái duy nhất có thể "vượt vũ môn" với "bài thi" đầu tiên "Boy With Luv"!
BTS - "Fake Love"
Sau "ải vũ môn" đầu tiên, các khách mời qua đường tiếp tục đến với ca khúc thứ hai chính là "Fake Love". Có vẻ như tình hình "bài vở" vẫn khá ảm đạm khi các "sĩ tử" tiếp tục... lắp ba lắp bắp khiến khán giả không thể nhịn cười!
"Hmmm... Bài khác được không?"
Hai cô gái "thuộc bài" nhất ngày hôm nay xứng đáng được tuyên dương trước toàn thể ARMY!
Anh chàng này thì lo lắng sẽ gặp rắc rối khi video được đăng lên Youtube vì "tội" không thuộc lời, nên bèn "chống cháy" ngay lập tức "Tôi thực sự thích BTS lắm đó!"
"Ủa, thích người ta sao không thuộc nhạc người ta!?"
"Thành tích nào của BTS khiến bạn tự hào nhất?"
"Việc đạt thứ hạng cao trên Billboard thực sự ấn tượng lắm đó"
"Tôi không chắc nữa... Có lẽ trở nên nổi tiếng đã là một thành tựu chăng!"
"Bài phát biểu của họ tại UNICEF thực sự rất ấn tượng"
"Trong những bài phát biểu của họ, dường như họ luôn nói về Hàn Quốc"
Cuộc phỏng vấn vui với những khách mời qua đường chứng tỏ độ phủ sóng của BTS tại quê nhà Hàn Quốc là rất lớn, khi những thành tích của nhóm đều được khán giả ghi nhận và nhớ tới. Về âm nhạc, BTS luôn mang tới những thử nghiệm mới lạ, khó có thể hoàn toàn đáp ứng được khán giả Hàn Quốc. Vả lại, gu thưởng thức của mỗi người là khác nhau, vì vậy nếu chẳng may khán giả có "bập bẹ" một vài câu thì cũng là điều hoàn toàn dễ hiểu thôi đúng không nào!