Book xe ôm công nghệ, quản lý trẻ choáng vì tài xế yêu cầu giao tiếp bằng tiếng Anh lại nói rào rào về marketing như dân nhà nghề

Super J, Theo Helino 13:28 04/12/2019

Một anh tài xế xe ôm nhưng thích nói tiếng Anh, biết rõ về Marketing Automation. Bất ngờ quá nhỉ?

Khi xe ôm công nghệ trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của rất nhiều người thì mỗi ngày, ta lại được nghe rất nhiều câu chuyện khác nhau của cả tài xế và khách hàng. Có những anh tài xế rất hồn nhiên, đáng yêu, ưa trò chuyện. Có những khách hàng vui vẻ không quạo lại thích pha trò. Tất nhiên, vẫn có cả những con người siêu "khó ở" dù trong một cuốc xe ngắn ngủi. Kể chuyện đi Grab, Goviet, Bee... thì đúng là kể mãi không hết.

Mới đây, một anh chàng có tên Kendall Nguyễn đã kể lại câu chuyện đi Grab bike vô cùng bất ngờ của mình. Chẳng là khi thấy cái tên Kendall, tài xế đã tưởng anh chàng là người nước ngoài và ngỏ ý "I want to speak English with you". Dù phát âm chưa thực sự xuất sắc nhưng anh đã nói chuyện rất trơn tru. Tài xế còn thật thà chia sẻ rằng mình chỉ muốn học tiếng Anh để "chứng tỏ mình làm được". Chưa hết, tài xế còn tiếp tục khiến Kendall bất ngờ khi nói thao thao bất tuyệt về Marketing Automation.

Book xe ôm công nghệ, quản lý trẻ choáng vì tài xế yêu cầu giao tiếp bằng tiếng Anh lại nói rào rào về marketing như dân nhà nghề - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Dưới đây là nguyên văn câu chuyện:

I want to speak English with you

Tui, ngỡ ngàng, khi nghe anh tài xế Grab bike nói tiếng Anh một cách trơn tru.

Tên profile trên Grab của tui là Kendall. Giai thoại giả làm người nước ngoài vì ngại trò chuyện trên xe của tui, nhiều người cũng đã biết. Sau này thật ra tui cũng muốn đổi thành tên thật nhưng công tác cũng lằng nhằng nên tôi để kệ luôn.

Quay lại anh Grab. Ảnh có vẻ là một người đam mê trò chuyện.

- Ủa anh Kendall là người nước ngoài hả?

- Vâng…

- Anh là người ở đâu?

- Tui người Thái

- Người Thái mà sao nói tiếng Việt sõi vậy??

Rồi thế là 10 phút trôi qua với một câu chuyện thêu dệt tại chỗ. Tui qua Việt Nam học tiếng Việt rồi đi làm, đã được 8 năm nên tiếng Việt khá sõi.

Câu chuyện sẽ không có gì đặc biệt cho tới khi anh ấy hỏi

- Anh nói tiếng Anh chắc ok lắm nhỉ?

- Dạ. Cũng được.

- I want to speak English with you.

- Anh ơi, ngoài đường ồn quá tui không nghe thấy gì hết.

Anh Grab thở dài, có vẻ thất vọng. Tự nhiên tui thấy có lỗi ghê. Có lỗi vì nói dối, hay do ích kỉ tui cũng không rõ. Tui bèn mở lời.

- Anh đang học tiếng Anh hả?

- Đúng rồi anh. Anh lấy bằng IELTS chưa?

- Tui…chưa. Mới thi TOEFL thôi. Mà anh học vì mục đích gì?

- Thì học thôi anh…

- Ủa, chứ anh lấy bằng thì cũng phải có mục đích gì chứ hả?

- Chỉ đơn giản là chứng tỏ mình làm được thôi anh.

Rồi ảnh nói vài câu tiếng Anh, accent không phải xuất sắc nhưng rất trơn tru. Tôi cũng tiếp lời ảnh vài câu. Ảnh hỏi tiếp:

- Anh đang làm gì?

- Marketing đó anh.

- Anh biết về Marketing Automation không?

- Không…anh nói xem…

Tất nhiên là tôi biết về Marketing Automation. Nhưng tôi thích việc được dẫn dắt từ ngạc nhiên này qua ngạc nhiên khác khi một người có đam mê thực sự thao thao bất tuyệt về một thứ họ đang hết lòng tìm hiểu.

Đang nghe kể thì tới Starbucks, tôi nhảy xuống xe, nói Thank You.

Ảnh đáp lại. Goodbye. À. Sawasdee Krub.

Có vậy thôi mà tui suy nghĩ hoài từ hôm qua đến giờ. Mình cứ xếp con người vô những cái hộp định sẵn mà vô tình bỏ qua hoài bão, ước mơ của họ.

Mong rằng nếu có duyên gặp lại thì anh tài xế Grab bike đang làm chuyên viên marketing ở công ty startup nào đó.

Hiện tại, câu chuyện này đang nhận được rất nhiều sự quan tâm, chú ý trên MXH. Nhiều người tỏ ra rất bất ngờ vì sự ham học hỏi, nỗ lực không ngờ của anh chàng tài xế. Dân mạng cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng với sự cố gắng này thì chắc chắn trong tương lai, tài xế này sẽ có được công việc và vị trí mà mình mơ ước.

Dưới đây là một số bình luận của dân mạng:

- Mong sớm thấy anh làm Marketing trong một công ty start up nào đó.

- Nói tiếng Anh thì không bất ngờ mà nhắc tới Marketing Automation mới bất ngờ nè.

- Không ai ở mãi một vị trí đâu, cứ cần cù, chăm chỉ thì ai cũng mơ xa được.

- Nghe kể mà thấy phải cố gắng, nỗ lực nhiều hơn. Vì bất kì ai cũng phải cố gắng thôi, nếu muốn đi xa hơn.