Bóng đá & sự thống trị của những liên minh ma quỷ

Minh Tuấn, Theo Trí Thức Trẻ 10:58 20/09/2017

Sự kiện Neymar liên minh với những đồng hương người Brazil chèn ép Cavani lại tiếp tục bóc thêm mảng tối của thế giới bóng đá và một lần nữa chứng thực về sự tồn tại của những liên minh ma quỷ trong phòng thay đồ.

Sự có mặt của Neymar và Dani Alves khiến liên minh Brazil tại PSG tăng lên 5 người, là quốc tịch đông đảo nhất trong tập thể PSG (không tính người Pháp). Ngay từ những ngày đầu, giới chuyên môn đã từng cảnh báo HLV Unai Emery về sự thống trị của liên minh Brazil trong phòng thay đồ. Chỉ không ngờ rằng, họ lại phô trương quyền lực sớm và lộ liễu đến vậy.

Suốt cả ngày hôm qua, dư luận Pháp đưa tin không ngừng về vụ Neymar suýt đánh nhau với Cavani trong phòng thay đồ. Nguồn cơn của mâu thuẫn xuất phát từ việc 2 cầu thủ này tranh giành quyền đá phạt trong trận đấu với Lyon.

Bóng đá & sự thống trị của những liên minh ma quỷ - Ảnh 1.

Neymar và Cavani tranh nhau đá penalty trong trận đấu với Lyon.

Thật ra chuyện 2 cầu thủ giành nhau quyền đá phạt diễn ra khá nhiều trong thế giới bóng đá. Vấn đề này rất dễ giải quyết. Vấn đề nằm ở chỗ: Trong tình huống Neymar và Cavani giành nhau quyền đá phạt, Dani Alves đã chạy tới giật lấy quả bóng trong tay Cavani và trao lại cho Neymar.

Mà Dani Alves là ai? Tân binh người Brazil này đang được coi là thủ lĩnh mới của PSG. Khi biết chi tiết này, có lẽ NHM cũng đã tự có lời giải thích trong đầu tại sao một "ma mới" như Neymar lại dám xông vào đòi tẩn nhau với "ma cũ" Cavani. Dù chưa một ai dám nói trực tiếp, nhưng trên mạng xã hội đã râm ran đồn đại chuyện Alves, Neymar và những cầu thủ Brazil còn lại (đội trưởng Thiago Silva, Marquinhos, Lucas Moura) đã tự lập ra một liên minh theo kiểu "Thuận Brazil thì sống mà chống Brazil thì chết".

Thật ra chuyện phòng thay đồ của các đội bóng tồn tại những nhóm liên minh thống trị không hề hiếm gặp trong bóng đá. Barcelona - đội bóng luôn được đề cao về tinh thần đồng đội, sống với nhau như anh em trong nhà thật ra cũng tồn tại liên minh "Messi và những người bạn".

Bóng đá & sự thống trị của những liên minh ma quỷ - Ảnh 2.

Messi cùng vây cánh đã cô lập để hất cẳng Ibrahimovic khỏi Barca và sau này là Sanchez.

Đã có khá nhiều giai thoại kể về sự hống hách của Messi như chuyện anh từng sỉ nhục đàn em Tello lẫn một siêu sao không kém anh là mấy: Alexis Sanchez. Liên minh của Messi đã cô lập Ibrahimovic, khiến ngôi sao người Thụy Điển phải bán xới khỏi Nou Camp nhanh không kém Ariana Grande hủy show.

Tại Real Madrid, nhóm liên minh ma quỷ thậm chí còn tồn tại từ đời này sang đời khác. Thời xa xưa là nhóm của Sanchis, Butragueno, Chendo, Vazquez, Buyo. Sau đó đến lượt Raul, Hierro, Helguera, Casillas, Guti cai quản và thời mới nhất là Sergio Ramos đóng vai "bố già". Nhóm thế lực này chi phối tương lai của tất cả các HLV đến với Real Madrid. Đó cũng chính là lý do tại sao chủ tịch Florentino Perez muốn Zidane lên ngồi ghế nóng ở Bernabeu.

Vào những năm 2010, 2011, Cristiano Ronaldo cũng đã phải tập hợp đám chiến hữu Pepe, Carvalho và Marcelo thành một nhóm để đấu đá lại liên minh Tây Ban Nha (Casillas, Alonso, Ramos, Arbeloa).

Bóng đá & sự thống trị của những liên minh ma quỷ - Ảnh 3.

Ronaldo tạo ra liên minh những người nói tiếng Bồ trong phòng thay đồ của Real Madrid để chống lại quyền lực Tây Ban Nha.

Ở Anh, Chelsea cũng có liên minh của John Terry cùng các đàn em. Dấu ấn lớn nhất của nhóm này là cưa đổ chân ghế của Jose Mourinho. Chính các CĐV Chelsea cũng đã công khai bêu tên 3 nhân vật bị coi là "chuột cống" trong vụ hất cẳng Mourinho khỏi Stamford Bridge, trên những tấm băng-rôn.

Mới đây, làng bóng đá Việt Nam xảy ra một vụ ẩu đả giữa thủ môn Văn Lâm và trợ lý HLV Lê Sỹ Mạnh của CLB Hải Phòng. Có khá nhiều CĐV tỏ ra ngán ngẩm và chê bai nền bóng đá nước nhà lạc hậu, tồn tại quá nhiều chuyện bên lề, trong khi chuyên môn thì chưa hoàn thiện.

Bóng đá & sự thống trị của những liên minh ma quỷ - Ảnh 4.

Thủ môn Đặng Văn Lâm là nhân vật chính trong cuộc nội chiến tại CLB Hải Phòng với trợ lý Sỹ Mạnh.

Tuy nhiên, bây giờ thì người hâm mộ đã hiểu, thế giới bóng đá chuyên nghiệp, hoa lệ mà chúng ta phần lớn chỉ thấy được qua màn hình tivi thực tế cũng tồn tại rất nhiều mảng tối phía sau hậu trường. Những liên minh ma quỷ tồn tại như một phần tất yếu của các đội bóng và của cả bóng đá.